Trung uý công an kể phút phá kính, cứu bé trai trên tàu Vịnh Xanh 58

Sau khi có mặt tại hiện trường vụ lật tàu Vịnh Xanh 58, người cứu cháu bé 10 tuổi còn sống trong khoang tàu kể lại những giây phút giành giật mạng sống cho khách

Trong công tác tìm kiếm, cứu nạn những nạn nhân vụ lật tàu Vịnh Xanh 58, trên vịnh Hạ Long có hai chiến sĩ thuộc lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp phá cửa sổ tàu để cứu cháu bé 10 tuổi còn sống bên trong.

Đó là Thượng úy Đỗ Nhân Tuấn và Trung úy Nguyễn Văn Nhất, cả hai đều công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Quảng Ninh.

Là một trong những người đầu tiên tiếp cận tàu Vịnh Xanh 58 để cứu hộ các nạn nhân, Trung úy Nguyễn Văn Nhất cho biết, sau khi nhận chỉ đạo của cấp trên tới hiện trường vụ lật tàu Vịnh Xanh 58, anh đã cùng đồng đội nhanh chóng thực hiện những phương án cứu hộ cấp bách.

1-9487.jpg
Trung úy Nguyễn Văn Nhất là người cùng Thượng úy Tuấn cứu cháu bé 10 tuổi ra khỏi tàu Vịnh Xanh 58. Ảnh: Phạm Công

Tại hiện trường, tàu Vịnh Xanh 58 lật úp, chỉ có phần đáy tàu nổi trên mặt biển. Lúc này, Trung úy Nhất từ tàu cứu hộ nhảy xuống tàu Vịnh Xanh 58 rồi dùng búa gõ vào phần đáy để báo hiệu cho những người bên trong là đã có lực lượng cứu hộ tới.

Sau đó, Trung úy Nhất được đồng đội buộc dây vào hông rồi cố định búa rìu vào phao tròn để tiếp cận cửa sổ tàu Vịnh Xanh 58.

Nhớ lại thời khắc đó, Trung úy Nhất cho biết, vào khoảng 17h55 ngày 19/7 bắt đầu công tác cứu cháu bé. Vì cửa sổ của tàu bị kẹt nên Trung úy đã dùng búa rìu chuyên dụng để đập cửa kính.

Tiếp đó, khi vào bên trong khoang tàu, nơi đây tối đen như mực, nước ngập gần hết, Trung úy Nhất dùng đèn pin soi và mò tìm trong đống bàn ghế, đồ đạc ngổn ngang với ý định kiểm tra những nạn nhân còn sống.

Lúc này, giọng nói của một bé trai vang lên: "Cứu cháu với, cháu còn sống" khiến Trung úy Nhất nhanh chóng tiếp cận.

"Cháu bé tinh thần hoảng loạn, nước đã ngập quá người, mặt nhem nhuốc vì dính dầu máy của tàu. Thấy ánh đèn pin, cháu bơi nhanh đến và ôm chặt lấy tôi. Lập tức, tôi đưa cháu bé ra ngoài để an toàn", Trung úy Nhất kể lại.

2.jpg
Thượng úy Đỗ Nhân Tuấn cùng đồng đội cứu cháu bé 10 tuổi trong vụ lật tàu Vịnh Xanh 58. Ảnh: Phạm Công

Cùng với Trung úy Nguyễn Văn Nhất, Thượng úy Đỗ Nhân Tuấn sau khi cùng đội cứu hộ (2 tàu và 2 xuồng) tới hiện trường đã nhanh chóng tiếp cận mạn tàu Vịnh Xanh 58.

Sau khi phá cửa kính, phát hiện cháu bé còn sống và được đồng đội đưa ra ngoài, Thượng úy Tuấn đã lao tới dùng phao tròn hỗ trợ cháu bé lên tàu cứu hộ.

Ra khỏi tàu Vịnh Xanh, cháu bé vẫn hoảng loạn và liên tục nói: "Chú ơi, cứu cháu" với giọng yếu ớt.

"Tôi đã cố trấn tĩnh cháu bé và hỏi trong khoang tàu còn ai nữa không, cháu bảo không còn ai sống sót. Tôi đã bế cháu bé lên tàu cứu hộ rồi thay quần áo để ủ ấm cho cháu", Thượng úy Tuấn cho biết.

Sau đó, Thượng úy Tuấn tiếp tục phối hợp với các đội thợ lặn chuyên nghiệp để tìm kiếm các nạn nhân khác. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều thi thể nạn nhân được lực lượng chức năng đưa từ khoang tàu Vịnh Xanh 58 ra ngoài.

Cháu bé được Trung úy Nhất và Thượng úy Tuấn cứu là H.N.M. (10 tuổi, trú phường Hoàng Mai, Hà Nội).

Được biết, hai chiến sĩ cứu cháu nhỏ lần này từng được Bộ trưởng Bộ Công an trao bằng khen sau khi dũng cảm bơi ra biển để cứu 3 ngư dân đi tàu cá gặp nạn tại cảng Tuần Châu thời điểm bão Yagi đổ bộ năm 2024.

3.jpg
Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Quảng Ninh vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Phạm Công

Theo Thượng tá Vương Đức Thọ, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Quảng Ninh, đơn vị vẫn đang tổ chức lực lượng tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích cuối cùng trong vụ lật tàu Vịnh Xanh 58.

Cụ thể, sau khi kiểm tra tàu Vịnh Xanh 58 lần cuối cùng và xác định không còn nạn nhân nào bên trong, đơn vị đã mở rộng vùng tìm kiếm. Đơn vị huy động 2 tàu, 5 xuồng cứu hộ và phối hợp với các lực lượng chức năng khác để tìm kiếm nạn nhân trong bán kính hàng chục km xung quanh hiện trường.

"Với tinh thần quyết tâm cao và tìm kiếm người bị nạn sớm nhất, lực lượng PCCC&CNCH, Công an tỉnh Quảng Ninh đã triển khai tìm kiếm ngay sau khi trục vớt tàu xong.

Trong thời điểm bão số 3 tiến vào vùng biển tỉnh Quảng Ninh, chúng tôi vẫn cố tìm kiếm trong một khoảng thời gian nữa mới tạm dừng vì biển động dữ dội", Thượng tá Vương Đức Thọ cho biết.

vietnamnet.vn

Vợ chồng trẻ ngủ quên thoát nạn lật tàu Vịnh Xanh, người bán vé lên tiếng

Câu chuyện gia đình trẻ từ Thanh Hóa thoát nạn vụ lật tàu Vịnh Xanh vì ngủ quên gây chú ý. Người bán vé tàu cho họ đã chia sẻ diễn biến sự việc.

Vụ tai nạn lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 là một sự việc thương tâm, đau lòng xảy ra trên vịnh Hạ Long chiều 19/7.

Câu chuyện của một gia đình trẻ đến từ Thanh Hóa do ngủ quên đã thoát nạn ngay trước khi giông lốc kéo đến đã thu hút sự chú ý.

Cứu sống 9 người bị lật tàu ở Quảng Ninh

Chiếc tàu chở 9 thuyền viên bất ngờ bị gió lốc mạnh xô lật, chìm xuống sông Chanh, địa bàn phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Khoảng 9h ngày 22/7, chiếc tàu mang số hiệu QNg 92614-TS, do thuyền trưởng Trần Thành Pháp (sinh năm 1983, trú tại xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển, trên tàu có 9 thuyền viên, bất ngờ bị gió lốc mạnh xô lật, chìm xuống sông Chanh, địa bàn phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

anh-chup-man-hinh-2025-07-22-luc-145414.png

Sự thật về bức ảnh "khoảnh khắc cuối cùng" trước vụ lật tàu gây bão mạng

Một tấm ảnh đi du lịch từ năm 2024 bị nhiều fanpage lớn đăng tải với tiêu đề "khoảnh khắc cuối cùng" trước vụ lật tàu Vịnh Xanh khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 xảy ra ở Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) vào chiều 19/7 đã khiến 36 người tử vong, 10 người được cứu sống, hiện còn 3 nạn nhân mất tích trên biển. Khi cả nước đang hướng về Hạ Long, chia buồn cho những nạn nhân xấu số, công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiếp diễn, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều bài viết và hình ảnh chưa được kiểm chứng, gây hiểu lầm cho cộng đồng, nhiều cá nhân vô cớ bị kéo vào câu chuyện hư cấu.

Đáng chú ý nhất là bức ảnh ghi lại hình ảnh nhóm 5-6 trẻ em đứng trên mũi tàu trong một chuyến tham quan vịnh Hạ Long. Bức ảnh này bị chia sẻ rầm rộ, kèm chú thích sai sự thật cho rằng đây là khoảnh khắc cuối cùng trước khi tàu bị lật với nội dung đau lòng: "Hình ảnh của các con trong chuyến tàu định mệnh, nhìn bức ảnh mà đau xót, kỳ nghỉ hè được bố mẹ cho đi du lịch mà nay..."