Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo trực tuyến số tiền lớn ở Hà Tĩnh

Cán bộ Quỹ Tín dụng cùng lực lượng Công an xã Đức Quang (Hà Tĩnh) vừa kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo trực tuyến số lượng tiền lớn.

Ngày 25/7, thông tin từ Công an xã Đức Quang (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Quỹ Tín dụng nhân dân xã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức giao dịch trực tuyến, giúp người dân tránh bị kẻ gian lừa đảo mất số tiền lớn.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 24/7, chị N.T.B. (SN 1974, trú tại thôn Đông Đoài, xã Đức Quang) đến giao dịch tại Quỹ Tín dụng nhân dân xã Đức Quang để nộp một khoản tiền lớn vào tài khoản nhằm thực hiện chuyển khoản cho một người lạ.

Trong quá trình làm việc, cán bộ Quỹ tín dụng Nguyễn Thị Tú Oanh nhận thấy sự bất thường khi chị B. cung cấp một số tài khoản không rõ danh tính. Nghi ngờ đây là một vụ lừa đảo, chị Oanh đã nhanh chóng thông báo cho Công an xã Đức Quang.

688352d75d7bf.jpg
Chị N.T.B. tại Quỹ Tín dụng nhân dân xã Đức Quang.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng có mặt tại trụ sở Quỹ Tín dụng, tiến hành xác minh và bước đầu xác định đây là một vụ lừa đảo qua mạng.

Làm việc với cơ quan Công an, chị B. cho biết, trước đó thường xuyên mua sắm trực tuyến và từng bị lừa mất một khoản tiền khi tham gia các ứng dụng "ưu đãi, khuyến mại".

Với mong muốn lấy lại số tiền đã mất, chị đã liên hệ với các tài khoản mạo danh "luật sư", "công an", "cán bộ Bộ Tài chính" trên mạng xã hội. Sau đó, được các đối tượng trấn an, hứa hẹn giúp lấy lại số tiền đã bị lừa, nên chị B. đã đi vay mượn khắp nơi để nộp tiền vào tài khoản mà chúng cung cấp.

Sau khi được lực lượng Công an giải thích, hiểu rõ sự việc, chị B. đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cán bộ Quỹ Tín dụng và lực lượng Công an xã Đức Quang vì đã giúp chị tránh được việc bị lừa mất thêm một khoản tiền lớn.

>>> Xem thêm video giả danh nhân viên điện lực báo nợ tiền điện để lừa tiền.

(Nguồn: VTV)

Kịp thời cứu nữ sinh viên khỏi bẫy lừa đảo "bắt cóc online"

Công an Hà Nội vừa kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo, giả danh Công an đe dọa một nữ sinh nhằm thực hiện việc 'bắt cóc online'.

Ngày 22/7, Công an TP Hà Nội cho biết, ngày 21/7, Công an phường Ô Chợ Dừa tiếp nhận trình báo của ông L.H.T về việc cháu họ ông là cháu M (SN 2006; sinh viên đại học) bị bắt cóc, tống tiền. Ông T cho biết, khoảng 10h cùng ngày, mẹ của cháu ở quê gọi điện cho ông L.T.H thông báo về việc: Cháu M gọi về gia đình qua Zalo cho biết mình bị bắt cóc và cho xem video trên người cháu có nhiều vết thương; theo cháu M, gia đình phải chuyển khoản 370 triệu đồng cho các đối tượng, nếu không cháu M sẽ bị “chặt ngón tay”.

4.jpg
Nữ sinh viên hoảng loạn đến trình báo tại Công an phường Ô Chợ Dừa sau khi bị các đối tượng lừa đảo yêu cầu chuyển tiền qua hình thức “bắt cóc online”.

Bắt “nữ quái” lừa đảo hơn 1 tỷ đồng ở Quảng Trị

Do làm ăn thua lỗ, Nguyễn Thị Linh (Quảng Trị) đã đưa ra các thông tin gian dối để lừa đảo, chiếm đoạt của bị hại hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 22/7, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Linh (SN 1986; trú khu phố 1, xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị ) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin ban đầu, do làm ăn thua lỗ, Nguyễn Thị Linh đã nảy sinh ý định đánh bạc qua mạng internet để kiếm tiền trả nợ. Sau khi tìm hiểu qua các trang mạng xã hội, Linh đã đăng ký tài khoản đánh bạc trực tuyến tại trang web: https://luck8.com.

Công an TP Đà Nẵng tìm bị hại vụ lừa đảo hơn 1,3 tỷ đồng

Nguyễn Việt Hoàng (Quảng Trị) đã dùng nhiều sim điện thoại đăng ký, lập các tài khoản Facebook giả, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều bị hại trên toàn quốc.

Ngày 19/7, thông tin từ Công an TP Đà Nẵng xác nhận, đơn vị vừa phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Nguyễn Việt Hoàng (26 tuổi, trú xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) thực hiện.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận tin báo tố giác của bà Mai Thị L. (57 tuổi), trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng (cũ) về việc ngày 03/6/2025, bà bị các đối tượng (không rõ lai lịch) làm giả Facebook “M.M” của con gái tên Phạm T.M (hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ) nhắn tin qua Messenger để mượn tiền đầu tư kinh doanh.