Trẻ sơ sinh tử vong sau 24 giờ: Đình chỉ một nữ hộ sinh

Tạm đình chỉ trực chuyên môn đối với nữ cử nhân hộ sinh Trần Thị Xuân về vụ việc trẻ sơ sinh tử vong sau 24 giờ.

Trung tâm Y tế huyện Đakrông (Quảng Trị) đã tạm đình chỉ trực chuyên môn đối với nữ cử nhân hộ sinh Trần Thị Xuân, Trưởng ca trực Khoa sức khỏe sinh sản của Trung tâm này về vụ việc trẻ sơ sinh tử vong sau 24 giờ.
Tre so sinh tu vong sau 24 gio: Dinh chi mot nu ho sinh
 Bệnh viện Đa khoa Đakrông, nơi con của sản phụ Hồ Thị In tử vong. ẢNh H.T
Ngày 7/6, bác sĩ Đinh Quang Nhật, Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đakrông - Trực lãnh đạo phụ trách chuyên môn chung (Trung tâm Y tế này hiện chưa có Giám đốc), cho hay: Thai phụ Hồ Thị In (trú thôn Khe Rầu, xã Mò Ó, Đakrông) nhập viện để sinh con vào ngày 30/5. Tại đây, thai phụ In được bác sĩ Nguyễn Dư Nhơn (bác sĩ đa khoa) thăm khám và cho y lệnh sinh thường.
Đến 1h15 ngày 31/5, chị In sinh con nặng 2,2kg, với tình trạng sức khỏe bình thường. Song rạng sáng 1/6, kíp trực Khoa sức khỏe sinh sản của Trung tâm báo cáo lên là con chị In đã chết.
Qua xem xét thấy trẻ sơ sinh này đã chết trước đó, không thể cấp cứu được nữa. Sáng cùng ngày, Trung tâm tổ chức họp hội đồng chuyên môn, bước đầu nhận định cháu bé tử vong do “hội chứng đột tử sơ sinh”, đồng thời rút kinh nghiệm trong toàn Trung tâm và đặc biệt là trong Khoa sức khỏe sinh sản của Trung tâm.
Về thông tin người nhà bệnh nhân thấy cháu bé yếu ớt, không bú được mẹ, xin chuyển lên tuyến trên để cứu chữa, bác sĩ Nhật cho biết, không nghe thấy thông tin này.
Nhưng ông Dương Châu Hiền, Phó giám đốc Trung tâm Y tế Đakrông (phụ trách Trung tâm) cho biết, bản thân ông có nghe và đã tiến hành kiểm tra toàn bộ kíp trực hôm đó, song chưa có ai xác nhận gia đình bệnh nhân In xin chuyển viện. Ông Hiền cho biết thêm, sau sự cố đáng tiếc này, Trung tâm đã trích thăm viếng gia đình chị In số tiền 2 triệu đồng để lo hậu sự cho cháu bé xấu số.

Làm rõ vụ “người nhà mang xác hài nhi đặt lên bàn giám đốc“

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Hà Nội làm rõ vụ "người nhà mang xác hài nhi đặt lên bàn giám đốc".

Trước thông tin bài viết "người nhà mang xác hài nhi đặt lên bàn giám đốc", được đăng tải trên một số báo điện tử, phản ánh việc trẻ sơ sinh tử vong do y bác sĩ BV Đa khoa Quốc Oai, Hà Nội tắc trách. Ngày 9/9, Bộ Y tế đã gửi công văn khẩn yêu cầu Sở Y tế làm rõ vụ việc này .

Kỳ lạ em bé sinh non nhưng đã như ông già

(Kiến Thức) - Một em bé tại Bangladesh sinh non chỉ nặng 800g nhưng hình dáng không khác ông già, bác sĩ đang nghi ngờ bé có thể mắc bệnh lão hóa sớm.

Nếu đã từng xem bộ phim kinh điển về Benjamin Button, một người sinh ra với hình hài của một ông già rồi càng lớn càng trẻ lại và qua đời trong hình hài của một đứa trẻ, có thể bạn đã biết về căn bệnh lão hóa sớm có tên Progeria.

Ky la em be sinh non nhung da nhu ong gia
Em bé với những triệu chứng của bệnh lão hóa sớm, sinh ra đã trông như ông già. 

Thương tâm nam sinh tử vong vì dùng quá liều caffein

(Kiến Thức) - Chỉ vì uống quá nhiều caffein một lúc mà một nam sinh 16 tuổi đã phải chết tức tưởi vì bị loạn nhịp tim.

Vào ngày 26/4 vừa qua, nam học sinh cấp 3 Davis Allen Cripe đang giờ học tại trường ở Chapin, Nam Caroline thì bỗng nhiên đổ gục xuống. Đúng 1 tiếng 10 phút sau đó, Davis qua đời trong bệnh viện do một triệu chứng tim, có thể là chứng loạn nhịp tim, mà thủ phạm chính là uống quá nhiều caffein.

Khi bị loạn nhịp tim, hay nhịp tim bất thường, tim không thể bơm đủ máu cho cơ thể, và thiếu máu sẽ ảnh hưởng đến não, tim và các tạng khác. Một số dạng loạn nhịp tim tuy vô hại, nhưng một số khác thì có thể ảnh hưởng đến tính mạng.