Trả thù chồng, tôi đã ngoại tình với đồng nghiệp

Cả hai chúng tôi đều cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng chúng tôi không thể dừng lại. Không gặp nhau, không nói chuyện thì nhớ nhau da diết...

Tôi năm nay 30 tuổi, có chồng và 2 con. Cách đây 1 năm, khi gia đình đang rất hạnh phúc thì tôi phát hiện chồng có bồ.
Trong khi tôi đang đau khổ thì anh đồng nghiệp đã luôn quan tâm, động viên và tôi đã ngoại tình với anh cách đây hơn 3 tháng để trả thù chồng. Tôi yêu anh từ khi nào cũng không biết nữa và anh cũng nói yêu tôi.
Ảnh minh họa: Internet.
Ảnh minh họa: Internet. 
Tôi cũng cảm thấy vơi đi phần nào nỗi khổ tâm, cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn rất nhiều. Nhưng hiện tại anh đang có một gia đình hạnh phúc. Tôi cũng rất khổ tâm vì mình là kẻ thứ 3 xen vào hạnh phúc gia đình anh.
Tôi buồn và lo lắng, nhưng vì yêu anh thật lòng nên tôi cũng không biết phải làm sao. Tôi cũng tâm sự và nói rằng chúng tôi nên dừng lại dù rằng tôi và anh sẽ rất đau khổ.
Cả hai chúng tôi đều cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng chúng tôi không thể dừng lại. Không gặp nhau, không nói chuyện thì nhớ nhau da diết, dường như không thể sống thiếu nhau. Tôi nhận ra càng ngày tôi càng yêu anh hơn.
Tôi phải làm gì để quên được anh và dành tình cảm cho chồng như trước?

3 mẫu phụ nữ rất dễ cưới được chồng giàu có, thành đạt

Khi có ý định kết hôn, những người đàn ông thành đạt thường có xu hướng tìm kiếm những phụ nữ dịu dàng, tử tế để chung sống suốt đời.
 

Vậy nên, nếu như không được trời phú cho nhan sắc hoàn hảo, bạn cũng đừng tự ti về ngoại hình của mình. Bởi chắc chắn, nếu có những đức tính dưới đây, phụ nữ vẫn dễ dàng “hạ gục” trái tim của rất nhiều nam giới độc thân. Và hơn nữa, sở hữu những đức tính này sẽ cực kỳ thu hút kiểu đàn ông giàu có, thành đạt.

Chồng đặt camera trong phòng ngủ để nhân tình... giám sát

Tôi lặng người khi biết lý do anh đặt chiếc camera trong phòng ngủ. Hóa ra bấy lâu nay, những lần “trốn” nghĩa vụ làm chồng của anh không hề như tôi vẫn nghĩ...

Trong dịp đi tình nguyện mùa hè xanh, tôi 'đổ gục' trước anh từ ánh nhìn đầu tiên. Anh là đội trưởng tài giỏi, đầy nhiệt huyết và cực kỳ đẹp trai. Lúc đó, tôi chỉ là cô sinh viên nhút nhát, muốn tham gia tình nguyện để hoạt bát, cởi mở hơn.