TP HCM: Công ty nhập dầu ăn nước cống đóng cửa cố thủ

(Kiến Thức) - Đến sáng 16/9, công ty TNHH Thương mại dịch vụ Cửu Hương nhập dầu ăn làm từ nước cống, vẫn đóng kín cửa, bất hợp tác với lực lượng chức năng.

Trước đó, lúc 19h30 tối 15/9, nhận được phản ánh công ty Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Cửu Hương (số 31 đường số 7, phường 8, quận 11, TPHCM) có nhập về lô hàng chứa 2 sản phẩm là dưa chuột trộn thịt lợn đóng hộp loại 170g, số lượng 240 thùng, ngày sản xuất 1/5/2014 (hạn sử dụng 1/5/2017) và sốt thịt cay đóng hộp loại 150g, số lượng 240 thùng, ngày sản xuất 31/5/2014 (hạn sử dụng 31/5/2017) từ  công ty Hữu hạn Cổ phần Công nghiệp Thực phẩm Wei Chuan (Đài Loan) nên Chi cục An toàn thực phẩm, Sở Y tế TPHCM kết hợp với phòng Y tế quận 11, TPHCM, Công an phường 8 (quận 11, TPHCM) tiến hành kiểm tra đột xuất hoạt động nhập khẩu và phân phối sản phẩm có chứa dầu ăn siêu bẩn, từ nước cống, rác thải của Đài Loan tại công ty này.

Đến 8h sáng, công ty TNHH Thương mại dịch vụ Cửu Hương vẫn đóng kín cửa.
 Đến 8h sáng, công ty TNHH Thương mại dịch vụ Cửu Hương vẫn đóng kín cửa.

Tuy nhiên, khi tổ công tác đến kiểm tra thì người của công ty bất hợp tác, đóng kín cửa và tắt đèn. Lực lượng địa phương đã phải can thiệp, yêu cầu công ty trên mở cửa nhưng những người bên trong vẫn không chịu mở cửa. Trước tình hình trên, BS Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Phó Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP TP.HCM đề nghị địa phương giám sát Công ty Cửu Hương để đề phòng công ty này đưa sản phẩm vi phạm ra thị trường trong đêm.

Bên ngoài không thấy lực lượng chức năng giám sát, theo dõi công ty này.
 Bên ngoài không thấy lực lượng chức năng giám sát, theo dõi công ty này.

Chi cục An toàn thực phẩm ngay lập tức yêu cầu các Sở Y tế TPHCM chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, rà soát trên thị trường về hai sản phẩm nói trên, khẩn trương thu hồi, không được để sản phẩm nhiễm bẩn đến tay người tiêu dùng.

Lời khai rợn người của 2 kẻ hành hạ dã man con gái ruột

(Kiến Thức) - Vợ chồng Minh, Trang liên tục trói tay chân bé Ngân để hành hạ, nhiều lần Minh nắm tóc bé Ngân đập vào tường chỉ vì bé nghịch phá bếp gas.

Sáng 14/9, tại cơ quan CSĐT công an thị xã Dĩ An (Bình Dương), Đỗ Trọng Minh (27 tuổi, ngụ TP.Biên Hoà, Đồng Nai) và Nguyễn Thị Thuỳ Trang (26 tuổi, quê Vĩnh Long) khai đã sống như vợ chồng vào giữa năm 2010. Cả hai không tổ chức đám cưới cũng không làm thủ tục đăng ký kết hôn. Chung sống được một năm thì Trang hạ sinh bé Đỗ Thị Kim Ngân.

Minh làm bảo vệ, còn Trang làm công nhân. Hai người thuê trọ phòng C3, thuộc khu phố Nội Hoá 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Do hai vợ chồng làm khác ca nhau nên họ thay phiên nhau trông cháu Ngân.

Clip bé gái bị cha mẹ hành hạ và lời kể nhân chứng

(Kiến Thức) - Nhìn những vết thương trên cơ thể bé Ngân, chúng tôi không khỏi rùng mình và xót xa. 

Sáng 14/9, PV Kiến Thức có mặt tại phòng số 3, lầu 1 khoa Ngoại bệnh viện khoa tỉnh Bình Dương. Bé Đỗ Thị  Kim Ngân (4 tuổi) không có cha mẹ hay bất kì người thân nào chăm sóc. Người túc trực và chăm sóc bé mấy ngày qua là chị Trần Thị Huế Nhàn (20 tuổi, quê Sóc Trăng), ở cạnh khu trọ của gia đình cháu, là người đã phát hiện và đưa bé đi cấp cứu 

Nhìn những vết thương trên cơ thể bé Ngân, chúng tôi không khỏi rùng mình và xót xa.