Tổng thống Ukraine nhắm mắt làm ngơ vấn đề trong nước

(Kiến Thức) - Chỉ đổ lỗi cho nước ngoài và phớt lờ các vấn đề trong nước không phải là sự lựa chọn tốt để Tổng thống Petro Poroshenko giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Theo Tiến sĩ Raymond Sontag, thay vì đổ lỗi cho người khác, Kiev nên tập trung vào các vấn đề nội bộ của Ukraine. Tiến sĩ Raymond Sontag là một chuyên gia về các vấn đề quốc tế và từng làm cố vấn cho Bộ Quốc phòng cũng như  Bộ Ngoại giao Mỹ.
Tong thong Ukraine nham mat lam ngo van de trong nuoc
 Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đổ riệt cho thế lực nước ngoài và phớt lờ các vấn đề trong nước.
Một loạt các vụ tử vong không thể giải thích của các nhân vật đối lập – trong đó có cả tự tử lẫn bị giết một cách tàn bạo, đã khiến Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko  “đổ riệt” cho kẻ thù nước ngoài. Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Raymond Sontag, nguyên nhân gốc rễ của vấn đề chính là tình trạng cực đoan hóa và chia rẽ chính trị ở Ukraine.
Tổng thống Poroshenko đang nhắm mắt bỏ qua các vấn đề trong nước một cách nguy hiểm và đổ lỗi cho các thế lực thù địch ở nước ngoài phải chịu trách nhiệm về cái chết của nhà báo Oles Buzina, của cựu  nghị sĩ cựu Đảng Các khu vực Oleh Kalashnikov và của nhà báo Serhiy Sukhobok.
Tong thong Ukraine nham mat lam ngo van de trong nuoc-Hinh-2
Tổng thống Poroshenko đổ lỗi cho các thế lực nước ngoài chịu trách nhiệm về cái chết của nhà báo Oles Buzina. 
Từ tháng Giêng đến đầu tháng Ba năm nay, 7 cựu quan chức có liên quan đến Tổng thống Ukrane bị lật đổ Viktor Yanukovych đã chết trong các vụ bị cho là tự tử, trong khi nhiều người tin rằng họ đã bị sát hại.
Về  vấn đề này, Tiến sĩ Raymond Sontag nhấn mạnh: "Vấn đề cốt tử là vấn đề nội bộ Ukraine. Bằng cách không thừa nhận thực tế này, Tổng thống Poroshenko đang bỏ qua cơ hội để giải quyết tận gốc vấn đề. Đây chính là những vấn đề gây ra các mối đe dọa lớn nhất đối với nền dân chủ và nhà nước Ukraine”. 
Các chuyên gia chỉ ra rằng Ukraine “đang gặp  vấn đề nghiêm trọng với tình trạng “cực đoan chính trị và bạo lực có động cơ chính trị". Những vấn đề này ngày càng trở nên trầm trọng hơn do cuộc xung đột quân sự ở miền đông Ukraine.
Tong thong Ukraine nham mat lam ngo van de trong nuoc-Hinh-3
Mối đe dọa lớn nhất đối với Tổng thống Poroshenko là tỷ phú  Kolomoiskyi vừa bị sa thải. 
Chính phủ Ukraine chủ yếu dựa vào các nhóm quân quân theo chủ nghĩa dân tộc. Điều này làm dấy lên nghi vấn về việc chính quyền ở Kiev không những không thể kiểm soát được các lực lượng dân quân mà còn không thể tự bảo vệ trước sự nổi loạn của các lực lượng này. Các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và các phần tử dân tộc cực đoan hồi tháng 10/2014 ở Kiev đã chứng minh thực tế phũ phàng đó.
Chưa hết, cuộc chiến ở Donbass đã khoét sâu cái hố chia rẽ xã hội Ukraine: giữa phe thân Nga và phe ủng hộ châu Âu. Những vụ giết người mới nhất ở Ukraine đã chứng tỏ rằng tình trạng chia rẽ này quả là “nguy hiểm chết người”.
Thay cho lời kết, Tiến sĩ Raymond Sontag đặt câu hỏi: "Cơ hội nào cho nền dân chủ Ukraine, nếu các quy tắc cơ bản của pháp luật và lòng khoan dung không tồn tại?”

Bốn ngày, ba vụ “giết người diệt khẩu” ở Thủ đô Kiev

(Kiến Thức) - Giữa lúc đất nước Ukraine đang mất ổn định, các vụ “giết người diệt khẩu” có động cơ chính trị ở Kiev càng khiến cho tình hình trở nên rối ren hơn.

Nổi tiếng với những bài viết chỉ trích chính phủ, Nhà báo Oles Buzina đã bị bắn chết gần nhà riêng ở Kiev ngày 16/4, trong một loạt cái chết "giết người diệt khẩu" đáng ngờ của các nhân vật ủng hộ phe đối lập Ukraine.
Bon ngay, ba vu “giet nguoi diet khau” o Thu do Kiev
Nhà báo Oles Buzina, 45 tuổi và từng ủng hộ cựu Tổng thống Ukraine bị lật đổ Viktor Yanukovych.
Nhà báo Oles Buzina - 45 tuổi và từng ủng hộ cựu Tổng thống Viktor Yanukovych - đã bị bắn trên đường phố. Xác ông  đã được tìm thấy ở gần trung tâm Thủ đô Kiev. Giám đốc Cảnh sát Kiev, ông Alexander Tereschuk, nói rằng kẻ giết người đã sử dụng một khẩu súng ngắn TT.

Vì sao Nhà Trắng giấu nhẹm ảnh chụp thi thể Bin Laden?

(Kiến Thức) - Cho đến nay, người ta vẫn không hiểu vì sao Nhà Trắng giấu nhẹm các bức ảnh chụp thi thể trùm khủng bố Bin Laden bị bắn chết ở Pakistan.

Matt Bissonnette, một trong số lính đặc nhiệm  SEAL tham gia cuộc tấn công tiêu diệt Bin Laden đã lý giải bí ẩn này trong cuốn sách “No Easy Day”.
Tổng thống Barack Obama cùng với Phó tổng thống Joe Biden cùng các cộng sự thân cận theo dõi chiến dịch tiêu diệt Bin Laden.
Tổng thống Barack Obama cùng với Phó tổng thống Joe Biden cùng các cộng sự thân cận theo dõi chiến dịch tiêu diệt Bin Laden. 
Trong cuốn sách này, Matt Bissonnette viết:  "Trong cái chết đau đớn, ông ta (Bin Laden) vẫn quằn quại và co giật. Tôi cùng một lính đặc nhiệm khác chĩa súng được gắn thiết bị nhắm mục tiêu bằng tia laser vào ngực ông ta và nã nhiều phát đạn.  Những viên đạn xé nát ông ta, găm cơ thể ông ta vào sàn nhà cho đến khi bất động”.

Tổn thất nặng nề: Ukraine thừa nhận thất bại ở miền đông?

(Kiến Thức) - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko bắt đầu nhận thức được sự thất bại của mình trong chiến dịch quân sự ở miền đông nước này.

Tại cuộc họp tại Kiev với Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về các vấn đề chính trị Jeffrey Feltmanom, ông Poroshenko thừa nhận rằng tình hình ở phía Đông không thể giải quyết được chỉ bằng các phương tiện quân sự. Trước đó, ông đã chỉ ra sự không hiệu quả của kế hoạch quân sự cũ và tuyên bố về việc sẵn sàng kế hoạch mới.