Vì sao Nhà Trắng giấu nhẹm ảnh chụp thi thể Bin Laden?

(Kiến Thức) - Cho đến nay, người ta vẫn không hiểu vì sao Nhà Trắng giấu nhẹm các bức ảnh chụp thi thể trùm khủng bố Bin Laden bị bắn chết ở Pakistan.

Matt Bissonnette, một trong số lính đặc nhiệm  SEAL tham gia cuộc tấn công tiêu diệt Bin Laden đã lý giải bí ẩn này trong cuốn sách “No Easy Day”.
Tổng thống Barack Obama cùng với Phó tổng thống Joe Biden cùng các cộng sự thân cận theo dõi chiến dịch tiêu diệt Bin Laden.
Tổng thống Barack Obama cùng với Phó tổng thống Joe Biden cùng các cộng sự thân cận theo dõi chiến dịch tiêu diệt Bin Laden. 
Trong cuốn sách này, Matt Bissonnette viết:  "Trong cái chết đau đớn, ông ta (Bin Laden) vẫn quằn quại và co giật. Tôi cùng một lính đặc nhiệm khác chĩa súng được gắn thiết bị nhắm mục tiêu bằng tia laser vào ngực ông ta và nã nhiều phát đạn.  Những viên đạn xé nát ông ta, găm cơ thể ông ta vào sàn nhà cho đến khi bất động”.
Đoạn mô tả này có lẽ khá khiêm tốn so với sự thật. Hai nguồn tin giấu tên nói với trang mạng  World Observer Online rằng có ít nhất 100 viên đạn đã găm vào thi thể Bin Laden.
Phải chăng đây là hành động bất hợp pháp? Theo Luật chiến tranh trên bộ (Laws of Land Warfare), một người lính có quyền bắn thêm vài viên đạn sau khi mục tiêu đã gục xuống. Nếu đối thủ không chịu đầu hàng, việc bắn thêm vài viên đạn vào thi thể  để chắc chắn rằng đối thủ không còn là một mối đe dọa là không vi phạm về pháp luật và đạo đức.
Tuy nhiên, những gì xảy ra trong cuộc  tấn công tiêu diệt Bin Laden là quá đáng. Rất có thể  lính đặc nhiệm SEAL không hề quan tâm đến việc khoan thêm một số lỗ thủng trên xác Bin Laden, nhưng điều đáng ngại là những hành động không thể kiểm soát trong một số đơn vị đặc nhiệm.
Hành vi nã đạn vào xác chết đã trở thành thủ tục chuẩn mực (Standard Operating Procedure) trong các đơn vị đặc nhiệm Mỹ.
Hành vi nã đạn vào xác chết đã trở thành thủ tục chuẩn mực (Standard Operating Procedure) trong các đơn vị đặc nhiệm Mỹ.  
Vấn đề thực sự không phải là do xác Bin Laden đã bị lỗ chỗ như miếng pho mát Thụy Sĩ, mà là do hành vi nã đạn vào xác chết đã trở thành thủ tục chuẩn mực (Standard Operating Procedure) trong các đơn vị đặc nhiệm.
Qua đó, người ta có thể đoán được lý do vì sao chính quyền Obama đã không cho phép công bố hình ảnh xác chết của Osama bin Laden. Nếu cho phép công bố, cả thế giới sẽ nhìn thấy thi thể Bin Laden lỗ chỗ vết đạn. Bản thân những hình ảnh này có thể  sẽ gây ra một vụ bê bối quốc tế và các cuộc điều tra sẽ được tiến hành dẫn đến việc phát hiện ra các chiến dịch khác, những chiến dịch mà người ta muốn giấu kín bằng mọi giá.

Vì sao nạn tham nhũng bùng phát ở Trung Quốc?

(Kiến Thức) - Vì sao nạn tham nhũng bùng phát ở Trung Quốc và ban lãnh đạo hiện nay ở Bắc Kinh làm thế nào để giải quyết vấn nạn này?

Trong bài viết đăng trên tạp chí The Diplomat, cựu Giám đốc Ngân hàng Thế giới ở Trung Quốc Yukon Huang nhận xét rằng ban lãnh đạo mới ở Trung Quốc xem ra khá thận trọng về cải cách kinh tế, nhưng khá mạnh bạo trong chiến dịch chống tham nhũng. Chiến dịch này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của công chúng nhưng những tác động kinh tế trước mắt của nó là khá phức tạp. Giới quan chức tỏ ra do dự trong khâu ra quyết định, tiêu thụ xe sang đã giảm mạnh và tăng trưởng kinh tế có xu hướng ngày càng chậm đi. Điều này khiến người ta đặt câu hỏi về vai trò của tham nhũng trong quá trình phát triển của Trung Quốc trong mấy thập kỷ qua.
Các phân tích về tham nhũng ở Trung Quốc thường gây nhầm lẫn. Làm thế nào để phát hiện tham nhũng và tác động của nó đối với nền kinh tế Trung Quốc như thế nào?

Lối sống phương Tây len lỏi vào Triều Tiên

(Kiến Thức) - Lối sống phương Tây vào Triều Tiên, với kinh đô thời trang, phẫu thuật thẩm mỹ, “nhà nghỉ tình yêu” và giao dịch ngầm động sản...

Thời trang “cũ người, mới ta”
Thành phố Chongjin hiện là kinh đô thời trang ở CHDCND Triều Tiên. Tuy bình quân thu nhập đầu người ở Chongjin còn thấp, nhưng thành phố cảng này đang chuyển mình thành một trung tâm thương mại. Đó là chưa kể  Chongjin còn là điểm đến đầu tiên của thời trang nước ngoài.