![]() |
Ly hôn dù là một lần ngã đau nhớ đời để lại cho bạn những bài học quý giá - Ảnh minh họa: Internet |
Một người đàn bà ly hôn luôn học được cách ứng xử khéo léo trong chuyện tình cảm về sau, họ cũng kiên cường và mãnh mẽ hơn. Bạn nắm rõ tâm lý của đàn ông. Bạn biết đâu là nguyên nhân của sự đổ vỡ. Bạn hiểu đúng giá trị của mình trong tình yêu và hôn nhân. Đó là những điều chỉ khi ly hôn phụ nữ mới học được.
Không có tổn thương hay đổ vỡ nào là vô ích. Vì sau đó, bạn ắt sẽ học được những điều bạn chưa từng biết.
Vì vậy, dù bạn đang yếu đuối với tháng ngày sau đổ vỡ, thì đừng bỏ cuộc. Mỗi ngày bớt yếu đuối một chút rồi theo tháng năm bạn sẽ học được cách kiên cường. Đó là bài học khó khăn nhất, nhưng cũng đáng để tự hào nhất với đàn bà từng đổ vỡ.
Suy nghĩ chín chắn
Học hy sinh và yêu thương đúng cách
![]() |
Chỉ khi yêu và hy sinh đúng cách bạn có thể tìm được hạnh phúc sau cùng - Ảnh minh họa: Internet |
Hôn nhân đổ vỡ một phần là do người trong cuộc không biết yêu và hy sinh đúng cách. Và một khi ly hôn, bạn sẽ dần nhận ra mình đã sai ở đâu. Bạn đã cho đi nhiều hơn được nhận lại? Hay bạn đã hy sinh chính mình không cần thiết? Hay bạn đã yêu thương và hy sinh chưa đủ để được đáp lại? Lúc đó bạn sẽ biết mình sai ở đâu và hiểu rằng chỉ khi yêu và hy sinh đúng cách bạn mới có thể tìm được hạnh phúc sau cùng.
Quý trọng bản thân
Nếu bạn không thể khiến mình hạnh phúc thì cũng không thể đem lại hạnh phúc cho người khác. Ai cũng có lý do để bỏ rơi bạn, chỉ có bạn là không được quyền bỏ rơi chính mình. Vì nếu bạn quên yêu thương bản thân, thì không một ai đủ can đảm giúp bạn hạnh phúc.
Sau một cuộc hôn nhân, hãy cố gắng dành thời gian, yêu thương cho chính mình nhiều hơn. Vì những năm tháng sống vì người khác, bản thân bạn mới là người chịu thiệt thòi nhiều nhất. Chỉ khi khiến mình giá trị hơn, hoàn thiện hơn, bạn mới có thể tìm được một người khác tốt hơn.
Hãy hiểu rằng không có gì là không thể!
![]() |
Ly hôn không phải là tận thế với phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet |
Khi lấy người cũ, bạn chưa từng nghĩ sẽ ly hôn với anh ấy, phải không? Có những chuyện bạn chưa từng nghĩ tới, nhưng cuộc đời có điều gì mà không thể đâu? Chuyện gì đến đều đi cùng với nguyên do của nó. Và có lẽ chỉ khi thật sự bước qua nó, bạn mới hiểu vì sao nó xảy ra. Chẳng hạn như, có lẽ bạn đã gặp sai người. Chẳng hạn như, người thật sự dành cho bạn sẽ đến muộn một chút. Và cũng có thể, đó là cơ hội để bạn bắt đầu một cuộc sống mới ý nghĩa và nhiều màu sắc hơn.
Ly hôn không phải là tận thế với phụ nữ. Một người phụ nữ ly hôn có thể đẹp hơn, quyến rũ hơn, hạnh phúc hơn hay xấu hơn, kém thu hút hay bất hạnh phúc. Bạn có quyền chọn, vì thế hãy chọn điều tốt nhất dành cho mình.