

Đối với hầu hết các cặp đôi yêu nhau, chuyện ngoại tình là điều cấm kị. Tuy nhiên, cặp đôi trong câu chuyện dưới đây thì lại khác, việc ngoại tình được chấp nhận và cổ vũ nhiệt tình. Thậm chí, cô vợ còn giúp chồng "công cụ" để tán được nhiều gái hơn.
Đó là câu chuyện của cô gái 25 tuổi tên Amy Pond. Trong các video TikTok, Amy kể về mối quan hệ đặc biệt của mình, khi bản thân là một "cuckquean" chính hiệu (cuckquean chỉ người phụ nữ có chồng không chung thủy nhưng họ chấp nhận và cổ vũ điều đó).
Ảnh minh họa.
Tôi và T yêu nhau gần 2 năm mới làm đám cưới. Trước đám cưới khoảng nửa năm, tôi có đi học rồi thi lấy bằng lái ô tô. Thực ra chúng tôi chưa mua được xe nhưng cứ lấy bằng trước cũng không thừa.
Thời điểm đó tôi rủ T đi thi cùng nhưng anh nhất quyết từ chối. Điều lạ là gia đình T có ô tô, song chỉ bố và em trai anh lái xe, còn T tuyệt nhiên không bao giờ đụng đến.
Tôi thắc mắc thì T bảo không thích lái xe nên không học. Nếu tôi có bằng lái thì chở anh cũng được, đâu cần thiết hai vợ chồng cùng có bằng. Đàn ông mà suy nghĩ như vậy thật khác thường nhưng có khi T là người đặc biệt cũng nên.
Sau đám cưới đúng một tuần, hôm đó nhà chồng đi vắng hết, chỉ có mình tôi ở nhà. Thím dâu của T sang chơi, đột nhiên thím ấy tiết lộ một bí mật. Bà bảo T từ nhỏ có bệnh động kinh, bệnh đó di truyền từ mẹ anh. Trong nhà có bố T và em trai anh là khỏe mạnh. Hồi nhỏ T hay phát bệnh nhưng dần dần lớn lên sức khỏe tốt hơn và uống thuốc đều đặn thì rất hiếm khi phát bệnh.
Nhìn vẻ mặt của tôi bác ấy thở dài: "Thím biết nó sẽ giấu cháu mà…". Tiễn thím ấy về rồi mà tôi vẫn còn hoảng hốt không thôi. Đó là một căn bệnh di truyền và rõ ràng cả gia đình T cố tình không tiết lộ cho tôi biết. Đó cũng là lí do khiến T không thể thi lấy bằng lái xe.
Dù hiện tại sức khỏe chồng tôi không đáng lo ngại nhưng nhỡ con tôi sinh ra di truyền bệnh từ bố và bà nội thì sao? Tôi và chồng đăng ký kết hôn rồi, mới cưới mà đã ly hôn sẽ rất mang tiếng. Tôi hoang mang quá, xin mọi người cho tôi một lời khuyên?
Trên một hội nhóm tâm sự dành cho các chị em, một cô gái đăng đàn trải lòng về nỗi thất vọng đối với đàn ông. Cô cho rằng đàn ông hóa ra chỉ toàn là những kẻ giả dối, người mỗi ngày đều nói trơn tru rằng yêu bạn, nhớ bạn, cũng chưa chắc anh ta thật lòng với bạn.
Cô gái trẻ kể lại, mình và người đó yêu nhau cũng được chừng 6 tháng, bình thường anh ấy rất cưng yêu, chiều chuộng cô. Hồi còn theo đuổi, mỗi ngày anh ấy đều mua đồ ăn ngon cho cô, lăng xăng chăm sóc từ những điều rất nhỏ như để ý kéo ghế cho cô khi cô ngồi, mở cửa cho cô lúc đi qua trung tâm thương mại, kiên nhẫn đi theo xách đồ cho cô trong lúc mua sắm, có khi giữa trưa còn bấm chuông đưa bánh ngọt cho cô ngay trước cửa nói "anh làm". Cô rung động chính từ những điều nhỏ nhặt như thế, nghĩ đàn ông có thể tinh tế để ý chu toàn từ những điều vặt vãnh như vậy, chắc chắn là rất yêu mình.
Sau 6 tháng yêu nhau, một ngày cô nảy ra một ý định, muốn thử lòng người yêu. Cô vào Zalo đăng ký một tài khoản mới, dùng ảnh đại diện trông long lanh như hot girl rồi kết bạn với người yêu của mình, cô nói mình là một nhân viên làm ở công ty cùng tòa nhà với anh, thích anh đã lâu hôm nay mới lấy đủ dũng khí để... kết bạn. Một cái cớ rất "giời ơi đất hỡi" nhưng cô thật không ngờ bạn trai cô lại vui vẻ chấp nhận kết bạn và trò chuyện rất nhiệt tình với "cô ta".
Trong chỉ có 3 ngày đóng vai cô gái hot girl tính vui vẻ hay đùa, liên tiếp "tấn công" và "thả thính", "thành quả" thu lượm được khiến cô choáng váng.
Trái ngược với người đàn ông thường ngày tỏ ra điềm đạm hiền lành chỉ biết có mỗi người mình yêu, chàng trai của cô - người đàn ông đang chat với "gái lạ" kia lại tung hứng với cô ta hết cỡ, cũng đưa đẩy thả thính không kém, cũng tỏ ra quan tâm rất nhỏ nhặt y như khi quan tâm đến cô, đòi mang cho "gái lạ" bánh ngọt, trà sữa do chính tay mình làm, hỏi han cô ta làm ở tầng nào, công ty nào, hỏi hai người có thể gặp nhau "nhanh nhanh một chút" buổi trưa không.
"Anh ta còn có thể chat cùng lúc với cả mình và "gái lạ", giọng điệu vẫn ngọt ngào yêu thương như chỉ có mình là cả thế giới của anh ta, trong khi đang gạ tình một cô gái khác. Mình không còn biết phải tin vào đâu, người bạn trai mà mình nghĩ đã chọn lựa đúng, lại là người như vậy đó", cô gái viết.
Sau chia sẻ của cô, nhiều người vào chúc mừng cô đã nhìn ra bộ mặt thật của một người đàn ông giả dối, lúc yêu mà đã như vậy, thì sau này lấy về chắc anh ta sẽ công khai chăn gái, lúc đó chỉ có khổ cho cô. Một số chị em nhân sự việc cũng chia sẻ câu chuyện riêng của mình, về người đàn ông có cả gái lạ số 1, số 2, số 3... mà họ từng yêu lầm nữa.
Song cũng có ý kiến cho rằng, cô gái cơ bản không nên tự tạo ra phép thử dại dột đó, nó như con dao hai lưỡi làm hỏng tình yêu có thể đã rất đẹp của cô. "Đàn ông bản tính săn mồi và chinh phục mà, bạn bày ra một món ngon như vậy trước mắt, lại mời gọi, anh ta tại sao phải từ chối?" là ý kiến của những người cho rằng lỗi lớn nằm ở chính cô gái. Các ý kiến phản bác cho rằng đàn ông một khi yêu thực sự sẽ biết làm thế nào để vượt qua những cám dỗ, không làm tổn thương đến cô gái của mình.
Rốt cuộc, vì một phép thử mà cuộc tình của cô gái đã đi đến hồi kết thúc.