Tôi phát hiện mất gần 1 tỷ đồng, biết sự thật tức sôi máu

Tôi run cả tay chân khi phát hiện mất 600 triệu đồng vốn dành dụm để mua đất, nhưng đề nghị của chồng sau đó khiến tôi chỉ muốn nổi điên.

Cách đây hơn 1 tuần, chồng tôi bảo anh vừa được mách một mảnh đất rẻ, dặn tôi rút hết tiền tiết kiệm để mua. Nghe chồng mô tả về vị trí và đặc điểm của mảnh đất, tôi thích luôn. Hai con tôi cũng khá lớn rồi, không thể sống mãi trong phòng trọ được. Thế là tôi rút hết tiền từ ngân hàng về và cất vào trong tủ.

Sau đó, do công việc quá bận nên tôi không có thời gian hỏi chồng chuyện đất cát. Ngày hôm qua rảnh rỗi hơn, tôi mới có thời gian dọn nhà, và choáng váng khi phát hiện số tiền gần 1 tỷ đồng cất trong tủ bị mất không còn đồng nào.

Tôi run rẩy vì sợ, gọi chồng lại hỏi xem anh có cất hộ không, hay đã lấy tiền đó đi mua đất rồi mà không bảo vợ. Nhìn thái độ lúng túng của chồng là tôi biết anh đã cầm số tiền đó, nhưng tôi dự cảm điều chẳng lành vì anh không dám nhìn thẳng mắt vợ. Phải chăng anh đang giấu giếm tôi điều gì khuất tất?

Toi phat hien mat gan 1 ty dong, biet su that tuc soi mau

(Ảnh minh họa)

Tôi hỏi chồng đã làm gì với số tiền đó. Đến khi tôi bật khóc lớn tiếng, làm ầm lên thì anh mới khai thật. Chồng bảo em gái anh ấy chơi chứng khoán. Ham làm giàu nhưng không có tiền, cô ấy đã vay nặng lãi để đầu tư. Đến khi em gái mất hết tiền, chủ nợ gọi điện đến đòi bố mẹ thì gia đình chồng tôi mới biết sự thật: Cô ấy nợ hơn 2 tỷ đồng, một con số quá lớn đối với gia đình chồng tôi. Để cứu danh dự của gia đình và của em,  chồng tôi đã nói dối chuyện mua đất để tôi rút hết tiền ngân hàng về, sau đó anh lén lút lấy tiền ấy đi trả nợ cho em gái. Bố mẹ chồng cũng đang phải cầm cố sổ đỏ để có thêm tiền trả nợ.

Về sự tham lam và ngu ngốc của em chồng, tôi thật sự không còn lời nào để nói nữa. Điều tôi quan tâm lúc này là làm sao để lấy lại số tiền mà hai vợ chồng đã đổ mồ hôi sôi nước mắt dành dụm suốt 10 năm nay. Chồng bảo hãy coi như gia đình gặp tai nạn hay trộm cắp, của đi thay người. Anh khuyên tôi hãy quên số tiền đó đi, từ ngày mai hai đứa sẽ làm lại từ đầu.

Trời ơi, gần 1 tỷ đồng mà anh coi nhẹ như lông hồng. Tôi phát điên khi nghe chồng nói. Đó là đồng tiền mà tôi lao khổ mất bao nhiêu năm tuổi trẻ mới có, giờ làm lại từ đầu thì đến lúc về hưu mới có đất xây nhà hay sao? Tôi cũng không chấp nhận được việc chồng không tôn trọng vợ, tự ý quyết định về tài sản chung, lại lừa dối vợ nữa Tôi bảo nếu chính tôi ngu ngốc hay hư hỏng phá hoại số tiền đó thì anh có để yên cho tôi rồi hai vợ chồng nắm tay làm lại từ đầu không? Anh im lặng không nói gì.

Theo mọi người, tôi phải làm sao để đòi lại số tiền đó đây?

Bạn đọc góp ý với tác giả, xin nhập ý kiến vào box bình luận bên dưới.

Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến tamsu@vtc.gov.vn.

Dân đổ xô tìm mua đất, môi giới không có thời gian nghỉ ngơi

Trước nhu cầu tìm mua đất của người dân ngày càng tăng, nhiều môi giới cho biết không có thời gian nghỉ ngơi dành cho bản thân và gia đình.

Anh Nguyễn Đình Vinh, một môi giới BĐS tại khu vực Đồng Mai, Hà Đông cho biết trong quãng thời gian 2 tuần gần đây số người liên hệ với anh gọi đề nghị dẫn đi xem đất tăng nhiều. Có hôm, anh dẫn 4-5 đoàn khách đi xem thực địa, vào những ngày cuối tuần thì số khách muốn được dẫn đi xem đất nhiều hơn.

Theo anh Vinh, những khách hàng liên hệ với anh tìm mua đất chủ yếu là những người mua bất động sản lần đầu, những người có nhu cầu tìm một nơi an cư tại thủ đô sau nhiều năm ở trọ. Chính vì thế, khách hàng của anh là những người có nhu cầu mua đất với diện tích từ 40 đến 50 mét vuông và có mức giá dưới 2 tỷ đồng. Đặc biệt, với những thửa đất có mức giá chuyển nhượng từ 1,2 đến 1,5 tỷ đồng rất dễ chốt khách thời điểm này.

Mẹ chồng nói về nguồn gốc số tiền 500 triệu, tôi phát điên

Sao mẹ chồng lại có thể đối xử nhẫn tâm như thế với vợ chồng tôi chứ.

Từ khi cưới, tôi đã sống chung với bố mẹ chồng. Suốt 6 năm nay, tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người con dâu. Tôi hết lòng đối xử với bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ. Bố chồng bị ung thư phổi, tôi bỏ tiền tiết kiệm lo cho ông trong một năm ròng. Mẹ chồng bị tai biến, tôi cũng chăm sóc bà chu đáo, còn thuê thêm người giúp việc chăm bà để bà khỏi cảm thấy cô đơn. Cũng vì nhiều chuyện xảy ra liên tiếp mà tôi không dám sinh con. Mãi đến khi sức khỏe mẹ chồng ổn định hơn, tôi mới dám mang bầu và sinh bé Cún.

Mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng khá tốt. Mẹ chồng luôn nói may mắn khi có một người con dâu tốt như tôi. Bà còn bảo sau này nhà cửa, đất đai sẽ để lại hết cho vợ chồng tôi.