Tôi chợt hiểu vì sao em nhất định đòi đặt tên con theo ý mình

Về nhà vợ cứ như người mất hồn, còn tôi chỉ biết thở dài hiểu vì sao năm đó vợ khăng khăng đòi đặt tên con là Phong, cho dù nhà tôi có một cậu em họ tên Phong rồi.

Vợ chồng tôi kết hôn đã được 5 năm, chúng tôi có 2 cháu, cuộc sống gia đình nói chung là ổn. Bởi tôi là người không thích cãi vã, căng thẳng nên mỗi lần vợ chồng bất đồng quan điểm tôi đều nhịn. Nhiều người chê tôi sợ vợ, để vợ bắt nạt nhưng tôi thấy điều đó không đúng. Đơn giản tôi nhường vợ, nghĩ cho cô ấy thôi.

Trước đây, chúng tôi chỉ tìm hiểu 3 tháng rồi đi đến hôn nhân. Không phải cưới chạy bầu mà vì thấy hợp, cả 2 cũng đứng tuổi rồi nên cưới. Cưới về, 7 tháng sau vợ tôi mới có bầu, đẻ xong lại đẻ luôn đứa thứ 2 nên cũng hơi vất vả. Vợ chồng tôi không ở chung với ông bà nội, vì vợ không muốn va chạm, tôi thấy cũng đúng. Chúng tôi mua nhà trả góp ra ở riêng, vợ đi làm thì đưa con ra nhà ông bà gửi rồi tối đón về. Vì vậy mà từ ngày đó đến giờ mẹ và vợ chưa hề xích mích gì với nhau.

Vợ tôi dù đã có chồng con nhưng vẫn rất điệu, thích chưng diện và chỉ sợ xấu. Cô ấy ăn kiêng, chăm tập thể dục, dưỡng da… nên ngoại hình đẹp như gái chưa chửa đẻ. Có vợ đẹp tôi cũng tự hào nhưng hơi lo vì nhiều người để ý đến cô ấy. Vì vậy, hễ đi đâu tôi cũng kè kè bên vợ, 2 vợ chồng tôi chăm chụp ảnh chung đăng lên Facebook để "khẳng định chủ quyền".

Toi chot hieu vi sao em nhat dinh doi dat ten con theo y minh

Đợt này cuối năm, các công ty tất niên suốt. Công ty tôi và vợ chẳng ngoại lệ. Mới tuần trước công ty tôi tất niên, tôi đưa cả vợ đi cho vui. Quả thật vợ đẹp, khéo giao tiếp nên tôi nở mày nở mặt lắm. Các chị em cứ ước được như vợ tôi còn cánh đàn ông lại xuýt xoa tôi có vợ đẹp, hai vợ chồng tình cảm như vậy ai chen chân vào được. Tôi chỉ cười, nhưng suốt buổi tiệc không quên chăm sóc vợ từng tý một.

Cuối tuần này công ty vợ tất niên, tôi cũng có xuất đi cùng. Hôm nay có mấy công ty đều tổ chức tất niên ở đây nên khá đông đúc. Công ty vợ tổ chức trên tầng 2, cũng hoành tráng và tầm cỡ lắm. Vậy mà lúc vợ đi vệ sinh, tôi thấy hơi lâu ra xem thế nào thì sững sờ thấy vợ nói chuyện với người đàn ông gần 40 tuổi lịch thiệp, phong độ ở đó. Cô ấy e thẹn, ánh mắt có chút say đắm với gã kia. Tôi không vội đi tới mà nấp sau bức tường gần đó nghe họ nói chuyện. Thì ra gã kia là tình cũ của vợ. Vợ gọi anh ta là Phong. Anh ta vẫn còn độc thân và xin lỗi vợ chuyện quá khứ đã bỏ rơi vợ tôi, khiến cô ấy đau khổ.

Vợ tâm sự, bao năm nay vẫn âm thầm vào Facebook anh ta xem, hôm nay vô tình gặp lại ở đây. Vì không quên được tình cũ nên vợ đã đặt tên thằng con trai đầu của tôi là Phong. Anh ta cười trừ và khuyên vợ tôi nên sống cho hiện tại, quên anh ta đi vì giờ vợ có độc thân cũng không phải sự lựa chọn của anh ta. Vợ rất buồn sau những lời nói thật thà đó. Anh ta rời đi, ánh mắt vợ vẫn nhìn theo đầy sự tiếc nuối.

Không thấy có gì nghiêm trọng nên tôi lại bỏ vào coi như không có chuyện gì. Thế nhưng về nhà vợ cứ như người mất hồn, còn tôi chỉ biết thở dài hiểu vì sao năm đó vợ khăng khăng đòi đặt tên con là Phong, cho dù nhà tôi có một cậu em họ tên Phong rồi. Cô ấy ở bên tôi nhưng vẫn nhớ người xưa, cái tên Phong đó vợ không quên được. Tôi phải làm gì đây?

Làm cỗ tất niên, cả xóm trải chiếu ngồi ăn khắp ngõ gây sốt

Mới đây, hình ảnh những chiếc chiếu được trải từ đầu ngõ đến cuối ngõ để bày mâm cỗ tất niên nhanh chóng gây bão mạng xã hội.

Lam co tat nien, ca xom trai chieu ngoi an khap ngo gay sot
 Mới đây, tài khoản T.H vừa đăng tải hình ảnh cả ngõ của mình quây quần bên nhau làm cỗ tất niên. Hình ảnh những chiếc chiếu được trải từ đầu ngõ đến cuối ngõ để bày cỗ nhanh chóng gây bão mạng xã hội. 

Cả nể, tôi mất vợ vào tay ông hàng xóm 'tốt bụng'

Chưa thấy vợ trở thành nhân viên của công ty có vốn đầu tư nước ngoài để chúng tôi nở mày, nở mặt, tôi đã nghẹn đắng khi nhìn cảnh anh hàng xóm ga lăng dìu vợ tôi từ trên xe taxi xuống sảnh của khách sạn...

Em hút hồn tôi ngay khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong cuộc hội thảo giữa các công ty liên quan đến một dự án của ngành xây dựng. Em nhỏ nhắn, xinh đẹp, nụ cười thân thiện với má lúm đồng tiền khiến tôi không sao rời mắt khỏi em.

Để rồi tôi mạnh dạn gạt bỏ ngại ngùng tìm mọi cách làm quen với em. Lấy cớ cần trao đổi để hiểu rõ một vài ý kiến trong bài phát biểu của em, tôi đã có trong tay số điện thoại của người đẹp.

Tháng đầu về làm dâu gửi mẹ chồng 10 triệu tiền ăn

Chồng xem tin nhắn rồi thở dài trách tôi hậu đậu không cẩn thận. Anh về cũng trách em gái vì không nói gì với chị.

Lâm và tôi yêu nhau từ thời Đại học,  đến giờ được 9 năm rồi chúng tôi mới quyết định cưới. 2 đứa từng có lần chia tay, yêu người khác nhưng sau một thời gian lại quay lại vì thấy vẫn cần nhau. Quyết định làm vợ Lâm tôi cũng phân vân lắm, bởi anh đòi hỏi tôi phải sống chung với bố mẹ chồng. Lâm giải thích rằng nhà chỉ có mình anh nên không thể ra ngoài được.

Về nhà Lâm làm dâu, sống chung một nhà với bố mẹ chồng tôi tự nhủ bản thân phải nhịn để mọi chuyện yên ấm. Bố mẹ chồng thì tính nết hiền lành, thương con cháu nên tôi không có gì để chê. Nhưng tôi sợ dù bố mẹ chồng có tốt mấy, sống chung lâu ngày cũng có chuyện nên lựa được lúc nào hay lúc đó. Làm dâu thì không thể tránh được việc làm mất lòng bố mẹ chồng.