Tố tham nhũng đâu phải vì tiền, quan trọng là được bảo vệ

(Kiến Thức) - Tham nhũng ở nước ta diễn biến ngày càng phức tạp và nghiêm trọng, tinh vi, quy mô càng rộng, mức độ càng nhiều, đang tồn tại ở các cấp, các ngành, các địa phương...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 

Trước đây thường nói tham nhũng ở trong xây dựng đất đai, giao thông, thủy lợi, ngày nay chuyển sang mạnh mẽ ở những việc chạy chức, chạy quyền, xin việc cho con em vào các trường chuyên nghiệp (kể cả quân đội), xin việc cho con em tốt nghiệp ra trường, xin vào công chức xã bằng những số tiền không phải nhỏ, hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng và hơn thế nữa, rất đáng sợ.

Một số người cũng đã dũng cảm nói lên, một số tờ báo cũng đã phanh phui những quan chức đang làm việc hoặc về hưu có những khối tài sản kếch sù, những ngôi biệt thự nguy nga, những khoản tiền khổng lồ gửi ở các ngân hàng trong nước và nước ngoài... Nhưng nêu để mà nêu, rồi sau lại giấu kín đi, có ai quan tâm đến, ai là người xem xét và xử lý như thế nào? Đều biết rằng khối tài sản ấy, mức thu nhập nào mà có được, ắt hẳn chỉ có tham nhũng. Chính vì vậy mà không ai muốn tố cáo tham nhũng, tố cáo cũng không giải quyết được gì, có khi tố cáo lại chẳng phải đầu thì phải tai.
Tôi rất đồng ý với ý kiến của ông Hà Tuấn Trung, việc tố tham nhũng đâu phải vì tiền, quan trọng hơn cả là người tố cáo tham nhũng phải được bảo vệ, khi đã tố cáo ra vụ việc phải có cơ quan thẩm quyền giải quyết, không nên vì một lý do nào mà đưa vào im lặng, được như vậy mới kích thích, động viên người tố cáo tham nhũng quan tâm hơn. 

Chống tham nhũng: Quyết liệt nhưng ai làm, làm như thế nào...

- Chống tham nhũng, chúng ta nói thì rất quyết liệt, nhưng ai làm, làm như thế nào... thì rất khó... Đó là những chia sẻ của bà Nguyễn Thị Xuân Dung, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND, nguyên Chủ tịch HĐND phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội xung quanh vấn đề đang rất nóng này.

Chắc là vì gan bà ấy to

Bà Nguyễn Thị Xuân Dung, Nguyên bí thư, chủ tịch phường Yên phụ, Tây hồ, Hà Nội.
Bà Nguyễn Thị Xuân Dung, Nguyên bí thư, chủ tịch phường Yên phụ, Tây hồ, Hà Nội.
Bà nghĩ gì về việc chống tham nhũng của bà Nguyễn Thị Hoà, một trong 88 gương chống tham nhũng tiêu biểu 2010?

Tôi thấy khó có được người thứ hai như bà Hoà. Phải có sức khoẻ, có tiền và còn nhiều thứ nữa. Bán nhà để lấy tiền đi chống tham nhũng, có ai làm được như thế không? Chống tham nhũng là một việc rất khó khăn, nguy hiểm. Bà ấy làm là để bảo vệ Nhà nước thôi, chứ không phải cho bản thân mình, mà còn bị đặt điều, bị đánh, bị đe dọa như thế thì còn ai dám làm nữa.

Như thế có bi quan quá không, thưa bà?

Nói bi quan thì cũng có bi quan, nhưng mà thực tế đúng là như thế đấy. Những người dũng cảm dám tố cáo, dám chống tham nhũng thường phải chịu rất nhiều nguy hiểm. Làm sao để Nhà nước phải ủng hộ việc đó một cách thực tế và hiệu quả. Chúng ta nói thì rất quyết liệt, nhưng ai chống, ai làm, làm như thế nào... thì rất khó.

Vậy tại sao bà Hoà là một người dân bình thường thì lại làm được?

Chắc là vì gan bà ấy to (cười). Còn bản thân tôi thì thấy không thể làm được như vậy vì thứ nhất là sức khoẻ yếu. Thứ hai là mình công tác mấy chục năm rồi vất vả lắm, về hưu cũng muốn an dưỡng tuổi già. Hơn nữa, 25 năm công tác ở phường Yên Phụ, người dân như thế nào mình cũng hiểu hết rồi, chính quyền như thế nào cũng biết rồi, quận, thành phố cũng biết rồi.

Thanh tra đến rồi lại về

Có phải cái sự biết này cũng là một nguyên nhân?

Đúng vậy. Như vụ người ta lấn chiếm xây nhà trên cống thoát nước, có đơn tố cáo từ năm 2007, quận cũng đã xuống cưỡng chế, nhưng đến giờ cũng có làm được đâu, họ vẫn xây nhà trên đó. Riêng bà Hoà đã tố cáo mấy trăm vụ rồi, nhưng đã xử lý được đến đâu? Thanh tra xuống xuống lên lên. Bao nhiêu lần tiếp xúc cử tri đã nói rồi, thậm chí nói đi nói lại, nói quyết liệt luôn nhưng cũng không giải quyết.

Đi đánh người, bị người đánh chết

(Kiến Thức) - Dẫn đàn em đi khiêu chiến, trùm giang hồ đất Cảng rút súng bắn nhưng không trúng để rồi sau đó, hắn bị đối thủ đâm chết…

Theo nguồn tin từ Công an huyện Thủy Nguyên, Công an TP Hải Phòng, đơn vị này đang làm rõ vụ hỗn chiến (trên địa phận thôn Phi Liệt, xã Lại Xuân, Thủy Nguyên, Hải Phòng), khiến trùm giang hồ Lương Thanh Hải (tức Hải “mán”, SN 1973, trú tại xóm Cầu Si, xã Cao Nhân, Thủy Nguyên) bị đâm chết.
Cụ thể, vào khoảng 13h hôm qua, Hải “mán” dẫn theo con trai và một nhóm khoảng 7 đối tượng. Băng này đi trên 2 ô tô đến khu cống Đà Nẵng, thôn Phi Liệt, xã Lại Xuân nhằm giải quyết mâu thuẫn với một số chủ khai thác đá trên địa bàn xã Lại Xuân.
Khi giáp mặt đối thủ, Hải “mán”đã cầm súng bắn nhiều phát về phía đối thủ, song do chỉ là đạn cao su nên nhóm kia nấp tránh được. Thấy súng của Hải hết đạn, băng nhóm đối đầu phản kích lại. Dao kiếm, xà beng được "huy động"tối đa.
Trong lúc hỗn chiến, Hải “mán” luống cuống bị đâm thấu ngực, chết ngay tại chỗ. Còn con trai Hải và 5 đối tượng theo Hải cũng bị trận đòn nhừ tử.
Hiện hai đàn em của Hải “mán” là Nguyễn Văn Minh (32 tuổi), trú huyện Kinh Môn, Hải Dương và Nguyễn Xuân Tuyến (24 tuổi), trú huyện Kim Thành, Hải Dương vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng do bị thương nặng.
Nhà trùm giang hồ Hải "mán" đang tổ chức tang lễ.
 Nhà trùm giang hồ Hải "mán" đang tổ chức tang lễ.
Ngay sau khi xảy ra hỗn chiến hôm qua, công an huyện Thủy Nguyên đã đến hiện trường, khám nghiệm hiện trường, tử thi, và đưa một số người đi cấp cứu. Đồng thời thu thập lời khai của nhân chứng và bị hại để phục vụ điều tra.
Nguyên nhân ban đầu vụ hỗn chiến khiến Hải mán mất mạng là do vợ chồng Hải “mán” nợ tiền mua đất đá của những chủ khai thác đá trên địa bàn xã Lại Xuân. Không những không trả tiền, Hải “mán” còn nhiều lần đe dọa “làm cỏ” nhóm chủ nợ. Tuy nhiên khi vụ hỗn chiến xảy ra, trùm giang hồ Hải “mán” lại mất mạng.
Vụ việc đang được Công an TP Hải Phòng làm rõ…
Theo tìm hiểu của PV, trong thời gian qua, băng nhóm của Hải “mán” đã liên tục gây chiến với nhiều nhóm xã hội làm nghề ăn cắp đá tại các xã Lại Xuân, An Sơn. Số đất, đá trên đều được chở đến một số nhà máy xi măng ở xung quanh khu vực này tiêu thụ.
Nguyên cớ của việc băng nhóm Hải “mán” quyết đấu này được nhiều người phán đoán là tranh dành mỏ Silic Thái Bảo ở xã Lại Xuân. Mỏ đất đá này trước đã được UBND TP Hải Phòng cấp cho Công ty CP Phú Minh khai thác. Tuy nhiên, Giấy phép khai thác của Công ty này đã hết nên mỏ này thành “vô chủ” để nhiều đối tượng xã hội vào trộm cắp khoáng sản.
Trước đó, vào thứ 4, ngày 23/4, băng nhóm Hải “mán” cũng thách đấu với băng nhóm của 2 đối tượng tại xã Trung Hà. Nơi “dàn trận” là khu mỏ Núi Chùa, thôn Cổ Pháp, gần phân trại 71, Trại giam Xuân Nguyên. Lý do “thách đấu” là việc khai thác đất đá “chui” gần khu vực trại giam. Bản thân Hải “mán” cảm thấy bực tức do phải nộp tiền khá nhiều cho nhóm khác khi chở đá, đất đi bán phải qua đoạn sông Đá Bạc. Tuy nhiên, buổi quyết chiến bất thành.