Tình cũ đã chia tay tôi chỉ bằng... 1 tin nhắn!

Tôi và người yêu cũ chia tay, mà không, chính xác là hắn ‘đá’ tôi sau 3 năm bên nhau… chỉ bằng 1 tin nhắn chưa đầy 160 chữ không dấu
 
 

Tôi và người yêu cũ chia tay, mà không, chính xác là hắn ‘đá’ tôi sau 3 năm bên nhau… chỉ bằng 1 tin nhắn chưa đầy 160 chữ không dấu. Từ giây phút đó, hắn chủ động ‘im thin thít và lặn mất tăm’ như chưa bao giờ tồn tại trong cuộc đời tôi vậy. Hắn xóa kết bạn, chặn số điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc với tôi. Đủ để thấy hắn quyết tâm, dứt khoát và ‘mạnh mẽ’ đến dường nào.
À thì, thời gian đầu tôi cũng vật vã trong đau khổ, thỉnh thoảng có rơi vài giọt nước mắt khi nghĩ đến kỷ niệm, khi bất chợt gặp hình bóng nào đó nhang nhác giống hắn trên các con đường quen. Ban đầu tôi cũng nhắn tin thể hiện nhớ nhung, yếu đuối, nhưng vài lần biết hắn tuyệt tình đến vậy, tôi cũng thôi luôn và tự nhủ bản thân: phải là người hạnh phúc hơn hắn và hơn thời gian còn yêu hắn.
Tinh cu da chia tay toi chi bang... 1 tin nhan!
Cảm ơn ngày đó anh chia tay tôi, để giờ tôi mạnh mẽ, tự tin, độc lập, yêu đời và tìm được người yêu hiện tại tuyệt vời của tôi (ảnh minh họa)
Tôi tập trung vào công việc hiện tại, tập trung vào đam mê vẽ, sáng tác thơ văn, du lịch cùng bạn bè. Tôi nhận ra tôi đã bỏ lỡ rất nhiều niềm vui khác khi còn người yêu. Tôi thấy mình tươi trẻ, yêu đời, quyến rũ vì độc thân và tất nhiên có toàn quyền thả thính, tán tỉnh các chàng trai xung quanh.
Và giờ nếu vô tình gặp lại, tôi sẽ ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn thật ngọt ngào và cảm ơn thật nhiệt thành: Cảm ơn ngày đó anh chia tay tôi, để giờ tôi mạnh mẽ, tự tin, độc lập, yêu đời và tìm được người yêu hiện tại tuyệt vời của tôi. Thật tình, cảm ơn anh – ‘bạn cũ’!

Run sợ mỗi khi nghĩ tới đứa con “xin trộm” tình cũ

(Kiến Thức) - Lấy chồng đã 4 năm nhưng mãi vẫn chưa có con. Một ngày, chị gặp lại tình cũ và xin một đứa con. Sau đó là chuỗi ngày nơm nớp lo sợ...

Chị tình cờ gặp lại người cũ trong một lần đi lang thang cà phê một mình. Anh đã có gia đình rồi nhưng hai người gặp nhau vẫn vui vẻ, thoải mái như bạn bè thân thiết. Chị cảm thấy vui vì điều đó. Nhưng không nghĩ có một ngày mình sẽ xin tình cũ đứa con.
Run so moi khi nghi toi dua con “xin trom” tinh cu
 Có nằm mơ chị cũng không nghĩ mình có thể xin tình cũ đứa con. Ảnh: Gia đình Việt Nam.

Lấy con làm bình phong, vợ ngang nhiên ngoại tình bạn cũ

Vậy là tôi đã hiểu, tranh thủ lấy thằng bé làm bình phong, vợ ngoại tình, ngang nhiên hẹn hò với tình cũ…

Tôi và Toại chơi thân với nhau từ thời còn để chỏm. Mặc dù Toại hơn tôi 2 tuổi, nhưng vì quá gần gũi, thân thiết nên chúng tôi toàn xưng hô mày tao, chí tớ rất tự nhiên. Khi tôi bước vào vào cấp III thì Toại đã bước vào năm cuối cấp. Gần hết học kì I thì lớp tôi có thêm một học sinh nữ theo bố mẹ chuyển từ miền Trung ra.

Ngay từ khi Phượng, cô bạn mới đến bước chân vào lớp, cả lớp phải ngỡ ngàng vì Phượng rất xinh, dáng người cao ráo, da trắng như trứng gà bóc lại có mái tóc đen tuyền, vì Phượng xinh quá nên ngay tuần đầu tiên đã có không ít nam sinh để ý đến. Và các trò nghịch ngợm của học trò cũng đã xảy ra, khi cuối buổi Phượng có việc rời lớp vài phút, đến lúc quay lại cặp sách đã bị ai đó giấu biến.

Trò đùa dai đến nỗi Phượng bật khóc mà vẫn không thấy ai mang trả, rồi như một phép màu, lúc gay cấn nhất thì Toại xuất hiện ở cuối lớp với chiếc cặp sách của Phượng. Toại ấp úng là mình nhặt được ở gần cầu thang và theo tên trên nhãn vở tìm đến để trả.
Lay con lam binh phong, vo ngang nhien ngoai tinh ban cu
 
Sau chuyện tình cờ đó ba chúng tôi trở nên thân thiết. Đến khi Toại đỗ vào 1 trường đại học thì tôi nghe Toại tâm sự là Phượng chủ động nói lời yêu. Thật lòng tôi cũng thấy buồn vì tự trong tâm tôi cũng thầm yêu Phượng. Tuy vậy biết làm sao được vì tình yêu mà, Phượng dành trái tim cho ai thì người đó có được thôi.

Thế mà đến khi tôi và Phượng đang học năm thứ 2 đại học thì Toại bỏ ngang không làm luận án tốt nghiệp để theo ông chú ruột ra nước ngoài mở nhà hàng kinh doanh bên ấy. Biết Phượng buồn, tôi luôn bên Phượng để động viên an ủi và thật bất ngờ, lần này thì chính tôi lại được nhận lời yêu từ Phượng.

Sau khi tốt nghiệp, có việc làm ổn định, tôi và Phượng được đôi bên gia đình tổ chức đám cưới, ngày Phượng sinh con trai đầu lòng cũng là ngày Toại trở về nước. Toại đến thăm vợ chồng tôi và chúc mừng hạnh phúc của chúng tôi cùng con trai bằng rất nhiều quà. Đến khi con trai tôi tròn 3 tuổi thì Toại một lần nữa trở về thăm quê hương. Nhìn Toại sang trọng, vui vẻ bên vợ con tôi mà tôi hơi chạnh lòng, tuy vật tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện vợ ngoại tình.

Suốt một tháng ở lại quê nhà, chiều nào tình cũ của vợ cũng đón vợ con tôi đi chơi vì thằng bé con tôi luôn đòi bác Toại mỗi khi rời nhà trẻ. Hôm qua sau buổi đi chơi với mẹ và bác Toại về, thằng bé bị đau bụng đi ngoài rồi nôn ói cả buổi tối. Lo lắng tôi hỏi con đã ăn uống như thế nào, nó bảo ngày nào bác Toại cũng đưa hai mẹ con đến khách sạn, mua cho nó thật nhiều đồ ăn rồi gửi nó cho cô phục vụ khách sạn để mẹ với bác “có việc bận”. Vì đợi lâu, nó đói nên ăn nhiều thứ cùng một lúc và bị đau bụng… Vậy là tôi đã hiểu tranh thủ lấy thằng bé làm bình phong, vợ hẹn hò với tình cũ một cách ngang nhiên...