Tin lời nhóm bạn, bé gái 13 tuổi bị bạo hành dã man

Được mời dự tiệc, bé gái 13 tuổi vô cùng háo hức. Nào ngờ sau khi đến nơi bé mới nhận ra, thứ gọi là bữa tiệc thực chất là một cái bẫy mà nạn nhân chính là mình.

Theo thông tin tải, bé gái 13 tuổi ở Australia được 3 người bạn cùng trang lứa mời đến dự tiệc ở một nơi cư trú tại thị trấn Tewantin thuộc bờ biển Sunshine, bang Queensland.
Được mời dự tiệc, bé gái vô cùng háo hức. Nào ngờ sau khi đến nơi bé mới nhận ra, thứ gọi là bữa tiệc thực chất là một cái bẫy mà nạn nhân chính là mình. 
Tại bữa tiệc này, bé gái đã bị đánh đập dã man, toàn thân tổn thương không chỗ nào lành lặn. Khi được mẹ đón, bé gái không dám nói thật, trong khi 3 kẻ bắt nạt (là 3 bé gái 12, 13 và 14 tuổi) giảo biện rằng chúng phát hiện ra nạn nhân và cứu bé.
Tin loi nhom ban, be gai 13 tuoi bi bao hanh da man
Ảnh minh họa. 
Nghi ngờ con gái bị ép buộc, người mẹ động viên con nói ra sự thật. Cuối cùng, nhờ sự đảm bảo của mẹ mình, bé gái thú nhận với gia đình rằng những kẻ bắt nạt yêu cầu bé không được nói sự thật sau khi bị bạo hành, nếu không tất cả các thành viên trong gia đình, bao gồm cả em trai 3 tuổi, của cô sẽ chết.
Chị gái của bé tiết lộ thêm, sau khi bị đánh hội đồng, mặt em gái cô sưng to như quả bí ngô, mắt khó nhìn và bị bỏng, đầu gối bị đâm rách và cổ tay bị gãy, gia đình đang cố gắng giúp em hồi phục.
Hiện, cảnh sát Queensland đã bắt giữ ba cô gái ở độ tuổi 12, 13 và 14 sau khi nhận được trình báo. Dựa trên luật pháp và quyền bảo vệ nạn nhân, cảnh sát không tiện tiết lộ thông tin cá nhân về nạn nhân và nghi phạm. Các nghi phạm sắp tới sẽ hầu tòa tại tòa án dành cho trẻ em.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Ám ảnh bắt nạt học đường 

Nguồn video: VTV

Đòn thù của gã nhân tình khiến tôi uất nghẹn, muốn quyên sinh

Nam ép tôi quay lại để phục vụ nhu cầu chăn gối mỗi khi hắn có nhu cầu. Thấy tôi lạnh nhạt, miễn cưỡng, Nam liên tục bạo hành.

Tôi năm nay 37 tuổi, tôi đã ly dị chồng được 7 năm và đang nuôi con gái 13 tuổi. Sau khi ly hôn, tôi mang con gái về ở với mẹ ruột. Tôi làm kế toán cho một xưởng sản xuất nhỏ, thu nhập cũng đủ để trang trải cuộc sống của cả nhà. Chồng cũ của tôi là một kẻ vũ phu, hay rượu chè, cờ bạc, bạo hành vợ con. Sau khi dứt tình với hắn, tôi chẳng có gì hối tiếc.

Gửi con không đưa tiền, thành ra mẹ chồng phải vay mà quên trả

Tôi đem chuyện này tâm sự với chồng mà anh thở dài, bắt tôi phải sang xin lỗi mẹ, cho rằng mẹ nói đúng. Trong khi đó tôi thấy mình chẳng có lỗi gì cả.

Vì ngại ở chung, va chạm với bố mẹ chồng nên ngay từ khi cưới hai vợ chồng tôi đã xin ra ngoài ở riêng. Chúng tôi thuê trọ ở chứ chưa có điều kiện mua nhà. Căn nhà trọ của hai vợ chồng cách nhà bố mẹ hơn 2km, khá gần để có việc còn chạy qua chạy lại. Với lại vợ chồng tôi là con út, đã có vợ chồng anh cả ở sát vách với bố mẹ rồi nên việc chúng tôi dọn ra ngoài không có vấn đề gì. 

Cưới xong tôi đẻ luôn nên hơi vất vả, con được 6 tháng tôi đưa cháu vào gửi ông bà nội trông hộ. Mẹ chồng tôi chỉ ở nhà bán dưa cà nên không vất vả gì, việc trông cháu bà kiêm được. Có mẹ giúp đỡ, vợ chồng tôi yên tâm đi làm. Tối về đón con mẹ đã tắm, cho cháu ăn xong xuôi hết rồi. 

Bị chồng đánh dã man, vợ quyết không ly hôn vì điều này

Quá yêu chồng, dù bị chồng đánh đập, bạo hành dã man, người vợ vẫn một mực không chịu ly hôn.

Theo thông tin đăng tải, cô Lý và anh Tôn, ở Giang Tô, Trung Quốc, kết hôn được 2 năm. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng không mặn nồng được bao lâu thì phát sinh mâu thuẫn.