Thuê nhà dị ứng liên tục, lật đệm lên phát hiện điều kinh hoàng

Mới chuyển đến được một tuần, cổ cô Trương đỏ bừng, sưng tấy, dị ứng toàn thân, ngứa ngáy không chịu được.

Theo thông tin đăng tải, cô Trương, ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, thuê nhà được một năm và bị dị ứng nhiều lần. Theo cô Trương, vì thay đổi công việc quá vội nên khi tìm được căn nhà ưng ý, giường đệm nhìn rất sạch sẽ, cô nhanh chóng thuê luôn, không kiểm tra nhiều.
Dọn vào nhà ở, cô Trương cũng không nghĩ gì, trải ga mới lên tấm bóc đệm của chủ nhà để sẵn rồi đắp chăn đi ngủ. Không ngờ mới chuyển đến được một tuần, cổ cô Trương đỏ bừng, sưng tấy, dị ứng toàn thân, ngứa ngáy không chịu được. Đến bệnh viện khám và uống thuốc dị ứng, các triệu chứng của cô Trương cũng đã thuyên giảm.
Thue nha di ung lien tuc, lat dem len phat hien dieu kinh hoang
 Chiếc đệm ố vàng nhiều nơi, nấm mốc mọc lên khiến cô gái ngứa ngáy. 
Cẩn thận hơn, cô Trương cũng mua nhiều loại thuốc xịt diệt ve, côn trùng trên mạng để dùng. Thế nhưng, tình trạng dị ứng của Trương vẫn tái diễn liên tục, khiến cô vô cùng phiền não suốt một năm qua.
Gần đây, thời tiết nắng ráo, cô Trương dọn dẹp nhà cửa, đem chăn đệm đi phơi. Nào ngờ, vừa lật ga bọc đệm ra, cô Trương hốt hoảng khi phát hiện đệm ố vàng nhiều chỗ, nấm mốc khắp nơi, đây chính là nguyên nhân khiến cô Trương ngứa ngáy khắp người.
Chụp ảnh lại gửi cho chủ nhà, cuối cùng chủ nhà cũng đồng ý thay nệm mới cho cô Trương. Qua chuyện này, cô gái trẻ cũng nhắc nhở mọi người, nên kiểm tra kỹ xem nệm có sạch sẽ không khi thuê nhà, tránh trường hợp giống cô.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Sống trong hang như thời đồ đá vì dị ứng sóng điện từ

Ngượng đỏ mặt hot girl xinh đẹp “mặc như không” khi đi siêu thị

Dù quả thật có thể thu hút nhiều sự chú ý từ người khác nhưng hot girl Yumiko phải nhận về những chỉ trích tiêu cực.

Nguong do mat hot girl xinh dep “mac nhu khong” khi di sieu thi
Hot girl xinh đẹp Yumiko, người Thái Lan, mới đây khoe hình ảnh đi siêu thị. Thế nhưng, người ta không chú ý vào sự đảm đang, chăm chỉ của hot girl, mà "soi" trang phục quá hớ hênh của cô nàng. (Nguồn ảnh: IG) 

Tôi khốn khổ khi bị vợ ép ăn, ép tắm

Tôi cảm thấy như bị bạo hành khi vợ luôn ép ăn, ép tắm và còn “tố” với bất cứ ai cô ấy gặp rằng tôi ở bẩn, lớn rồi cũng không chịu ăn uống tử tế, thua cả con.

Chuyện vặt vãnh chẳng có gì nhưng nhiều khi cũng ức chế và khó chịu; đã mất tự do thì chớ, lại còn cảm thấy bị bêu xấu, dìm hàng. Mỗi lần góp ý thì vợ lại mắng thêm, bảo cô ấy cũng chỉ muốn tốt cho tôi, lo cho sức khỏe và hình ảnh của tôi, tại tôi cứ như một đứa trẻ không chịu lớn nên cô ấy cứ phải chăm sóc, giám sát.

“Cái đứa trẻ không chịu lớn” mà vợ tôi chê bai ấy cao mét tám, là chủ lực kinh tế gia đình, chẳng những mua nhà lớn cho vợ ở, xe đẹp cho vợ đi mà còn báo hiếu cha mẹ hai bên đầy đủ, chu đáo. Trong cư xử hằng ngày, đối nội đối ngoại, không ai chê tôi trẻ con hay kém trưởng thành cả. Nhưng với vợ tôi, cái “tội” lười ăn, lười tắm là to nhất.

Chỉ vì cọng hành trên bát, chồng đập cả mâm cơm chửi tôi ở bẩn

Sau khi cưới, chồng tôi bắt đầu sa đọa ăn chơi không lo gia đình, anh ta còn thường xuyên đánh vợ, chửi con. Tôi cùng con trai bữa nào cũng ăn cơm chan nước mắt.

Tôi có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Nhưng tôi không thể kêu cứu cha mẹ được vì đây là lựa chọn sống chết của chính tôi.

Hồi đó, bố mẹ đã cản, thậm chí mẹ tôi khóc ròng khuyên tôi nhưng tôi có nghe đâu. Tôi nhất quyết cãi lại, còn nói bố mẹ không tôn trọng quyền quyết định của tôi. Cãi không xong, tôi còn để có bầu bắt buộc bố mẹ phải chấp nhận anh ta.