Thợ cắt tóc “nổ” là giám đốc, lừa gần 300 tỷ đồng

Chỉ là thợ làm tóc song Phạm Thị Thủy Tiên đã “nổ” là giám đốc doanh nghiệp, có anh Việt kiều chuyển 400 triệu USD về kinh doanh, để lừa đảo 1 phụ nữ 288 tỷ đồng, chiếm đoạt 105 tỷ đồng.

Ngày 7/4, nguồn tin cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kết thúc điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đề nghị truy tố bị can Phạm Thị Thuỷ Tiên (trú tại phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP.HCM) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết luận điều tra, năm 2010, chị Hoàng Nguyễn Thu Thảo (trú tại phường 7, quận 3, TP.HCM), được bà Phạm Thị Y Lan, một người người quen của chị Thảo, giới thiệu em gái là Phạm Thị Thuỷ Tiên để hai bên vay mượn tiền với nhau.
Thủy Tiên tự giới thiệu mình là Giám đốc Công ty All Green Tứ Quý tại TP.HCM đang kinh doanh hàng mỹ phẩm và máy lọc nhớt từ nước ngoài chuyển về. Ngoài ra, Thủy Tiên đang làm thêm dịch vụ đáo hạn ở một số ngân hàng.
Chỉ là thợ làm tóc nhưng Thủy Tiên "tự phong" là giám đốc mỹ phẩm đi lừa đảo chiếm đoạt gần 105 tỷ. Ảnh minh họa
Chỉ là thợ làm tóc nhưng Thủy Tiên "tự phong" là giám đốc mỹ phẩm đi lừa đảo chiếm đoạt gần 105 tỷ. Ảnh minh họa
Với lý do cần tiền để nhập khẩu hàng hoá về Việt Nam, Thủy Tiên đề nghị chị Thảo cho vay một số tiền với mức lãi suất 21%/tháng. Thủy Tiên còn “chém gió” có anh trai tên Phạm Duy Trung là Việt kiều Mỹ sẽ chuyển về Việt Nam 400 triệu USD về Việt Nam để kinh doanh. Sau đó, để tạo lòng tin, Thủy Tiên dẫn chị Thảo đến gặp ông Trung để nghe nói về dự án kinh doanh máy lọc nhớt.
Do tin tưởng nên từ 6/12/2010 đến 12/5/2011, chị Thảo đã cho Thủy Tiên vay tiền nhiều lần, tổng cộng 288 tỷ đồng, đưa trực tiếp và chuyển khoản qua các ngân hàng ở TP.HCM.
Đến khi Thủy Tiên không trả được nợ, chị Thảo mới biết trên thực tế, Thủy Tiên chỉ là thợ làm tóc.
Thủ đoạn lừa đảo của Thủy Tiên là thời gian đầu, chỉ vay mỗi lần vài trăm triệu đồng với lãi suất 0,5%/ngày và trả đủ cả gốc cả lãi cho chị Thảo. Sau một thời gian, khi biết chị Thảo tin tưởng vào việc vay tiền của mình, Thủy Tiên mới chiếm đoạt tài sản của chị Thảo.
Khi vay được tiền, Thủy Tiên đã dùng một phần của chính số tiền này chuyển trả cho chị Thảo với hình thức trả lãi, đúng từng tháng với tổng số tiền hơn 178 tỷ đồng để chị Thảo tin tưởng và vay số tiền lớn hơn.
Đến tháng 5/2011, chị Thảo nhiều lần đòi tiền thì Thủy Tiên mới thành lập Công ty TNHH Toàn Xanh Tứ Quý và ký hợp đồng kinh tế với công ty của anh trai là Công ty TNHH All Green Tứ Quý để mua máy lọc nhớt kinh doanh. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh thua lỗ 20 tỷ đồng, hàng tồn kho khoảng 5 tỷ đồng.
Việc kinh doanh này bản chất nhằm hợp thức hoá quá trình sử dụng tiền của chị Thảo. Cơ quan điều tra xác định Thủy Tiên đã lừa đảo của chị Thảo 288 tỷ đồng, đã chiếm đoạt được gần 105 tỷ đồng.

"Cán bộ dốt, dân trả giá"

(Kiến Thức) - Cổ nhân khẳng định trình độ lãnh đạo ở câu: “Một người lo bằng một kho người làm” và ai cũng hiểu một cách nôm na rằng, vai trò lãnh đạo là hết sức quan trọng.

Vì vậy, công tác cán bộ ở các cơ quan doanh nghiệp cũng đã chú ý đến những điều kiện “cần” và “đủ” để đưa vào quy hoạch nguồn. Tuy vậy, vẫn còn có những “nhầm lẫn đáng tiếc do khách quan như vấn đề 3 Ệ” tác động đến gồm “quan hệ - Tiền tệ - Hậu duệ”, chạy chức chạy quyền nên những tiêu chuẩn có phần châm chước. 
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Mặt khác, những tiêu chí cơ bản còn dựa vào bằng cấp mà tình trạng bằng giả hoặc bằng thật học giả còn nhức nhối hiện nay thì tình trạng vàng - thau lẫn lộn trong đội ngũ cán bộ vẫn khó phân biệt, cũng như nếu nhận biết được cũng khó có biện pháp khắc phục.

Mướt mồ hôi leo đồi, chen chân xin lộc ngày Giỗ Tổ

(Kiến Thức) - Hàng nghìn người đã phải chen chân nhau để xin lộc trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương tại đền thời Âu Lạc ở thác Prenn Đà Lạt.

Ngày 9/4, hàng nghìn người đã đổ về đền thờ Âu Lạc tại thác Prenn Đà Lạt để thắp hương cho các vua Hùng nhân ngày giỗ tổ. Để lên được đền, người dân phải leo lên đỉnh một quả đồi cao có chiều dài khoảng 500m.
 Ngày 9/4, hàng nghìn người đã đổ về đền thờ Âu Lạc tại thác Prenn Đà Lạt để thắp hương cho các vua Hùng nhân ngày giỗ tổ. Để lên được đền, người dân phải leo lên đỉnh một quả đồi cao có chiều dài khoảng 500m.  
Do lượng khách đổ về viếng thăm đền thờ nhân ngày giỗ tổ quá lớn, để xin được lộc hàng nghìn người phải chen chân nhau xếp thành hàng dài.
 Do lượng khách đổ về viếng thăm đền thờ nhân ngày giỗ tổ quá lớn, để xin được lộc hàng nghìn người phải chen chân nhau xếp thành hàng dài.