Thanh niên "xanh mặt" vì bạn gái chỉ hỏi thăm khi vay tiền

Cứ khi nào chủ động liên lạc là cô bạn gái lại bắt đầu câu chuyện bằng việc vay tiền.

Khi đã mất công cưa cẩm, ai mà không mong được đối phương đáp lại tình cảm chân thành.

Tuy nhiên, không phải bạn trai, bạn gái nào cũng thực sự nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Nhiều người dường như đang khá hời hợt trong các mối quan hệ và chỉ lợi dụng tình cảm của người khác dành cho mình.

Thanh nien

Mới đây, trên mạng xã hội, một chàng trai đã tâm sự chuyện tình cảm sầu não. Được biết, anh chàng "cầm cưa" cô gái nọ đã hơn 1 năm. Nhưng bạn gái này lại tỏ ra không mấy chủ động trong chuyện tình yêu của 2 người.

Thanh nien
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)

"Mấy bác từng có ý tán một người mà khi nào inbox trước cũng là mượn tiền chưa? Em và cô ấy chưa gặp lần nào, có nói chuyện qua Facebook từ năm ngoái tới giờ nhưng không liên tục.

Em thường là người nhắn tin trước nhưng cũng không được mấy câu. Nhưng chẳng hiểu sao, những lần đó chỉ qua loa thôi chứ không quá tình cảm.

Mà cứ lần nào cô ấy chủ động nhắn tin cho em trước thì đều là mượn tiền. Mặc dù cô ấy mượn không nhiều nhưng cứ mượn lắt nhắt hoài à.

Nói thân thì không thân mấy, gặp cũng chưa gặp lần nào thì làm sao mình cho mượn được. Cứ đến mấy ngày lễ, mình order trà sữa tặng thôi chứ dính tới cờ bạc mình sợ lắm.

Một phần nữa là vì mình nghèo nên cũng không có tiền. Mấy bác có kinh nghiệm đầy mình thì cho em xin vài ý kiến khách quan xem là có nên tiếp tục không hay nói tạm biệt luôn ạ".

Thanh nien
Số tiền vay lắt nhắt vài trăm, đúng là không bõ công đi đòi mà

Mặc dù đã "dây dưa" với nhau hơn một năm, nhưng bạn gái không bao giờ chủ động liên lạc quan tâm đến chàng trai. Cứ mỗi lần cô chủ động liên lạc đều với mục đích vay tiền khiến "chủ thớt" vô cùng khó xử.

Đến bây giờ anh bắt đầu hoài nghi bạn gái không có chút tình cảm nào với mình mà chỉ coi anh như người cho vay tiền những lúc thiếu thốn mà thôi.

Cư dân mạng đồng loạt khuyên chàng trai nên dừng lại mối quan hệ này ngay lập tức. Cứ tiếp tục như vậy chỉ tổn "tiền mất tật mang" mà thôi.

Thanh nien

Vay tiền khắp nơi mua nhà, tôi từng ân hận muốn bán để bớt nặng gánh

Ngày đó, nghe lời người thân vay tiền mua nhà để có động lực kiếm tiền trả nợ nhưng đến giờ nghĩ lại tôi vẫn còn sợ.

Cách đây hơn 6 năm, tôi và chồng vẫn ở trọ. Căn hộ chung cư mini chúng tôi thuê rộng chưa đầy 20m2, kê thêm chiếc giường đã chật cứng. Thế nhưng chúng tôi vẫn cố gắng ở để tiết kiệm chi phí. Số tiền thuê nhà hàng tháng là 3,6 triệu đồng nên cũng nằm trong khả năng của hai vợ chồng.

Nhưng đó là khi chúng tôi chưa có thêm người. Từ ngày có con, căn hộ trở nên chật hẹp, con cái không có chỗ chơi. Đã vậy, hai vợ chồng đi làm không có người trông con, chúng tôi phải nhờ mẹ chồng lên giúp. Từ ngày mẹ lên, vợ chồng tôi ngủ ở giường đôi còn mẹ ngủ ở giường gấp.

Bố vợ gặp nạn nhưng chồng lươn lẹo để không cho vay tiền

Nửa năm sau ngày ly hôn, Nguyên lại sốc nặng lần nữa khi nghe tin về Ngọc.

Đã là vợ chồng thì có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, dù cho lúc suôn sẻ thuận lợi lẫn lúc khó khăn hoạn nạn cũng cần phải luôn sát cánh bên nhau. Qua đó tình nghĩa vợ chồng mới được đậm sâu, bền chặt.

Ngọc (29 tuổi, Hà Nội) chia sẻ cô và chồng ly hôn chỉ vỏn vẹn hơn một năm sau đám cưới. Nguyên nhân sâu xa đến từ một biến cố không may của gia đình cô.

Đòi nợ bạn trai cũ, cô gái sốc khi nhận được túi tiền lẻ

Bạn trai vay tiền 7 tháng không trả, cô gái bất đắc dĩ nhắn tin đòi thì bị chỉ trích là thực dụng, vật chất.

Doi no ban trai cu, co gai soc khi nhan duoc tui tien le

Cô gái bị chơi một vố đau khi đòi nợ người yêu cũ

“Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát” là điều không phải ai cũng hiểu. Trong tình yêu, chuyện tiền nong lại càng nhạy cảm hơn, không ít cặp đôi đổ vỡ tình cảm chỉ vì chuyện tiền nong nhập nhằng hoặc ngay cả khi đã chia tay vẫn dằn vặt nhau bởi câu chuyện tình phí.

Người yêu chăm vay tiền nhưng lười trả cũng là một tình huống “khó đỡ” trong tình yêu. Giống như cô gái tên T.H. trong câu chuyện được dân mạng đua nhau chia sẻ những ngày gần đây, đã gặp phải tình huống vô cùng tréo ngoe chỉ vì cho bạn trai cũ vay 1,5 triệu đồng.

T.H. và bạn trai M.T có một thời gian yêu nhau và chuyện tình kết thúc khi cô phát hiện mình bị “cắm sừng”. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó khi cô còn bị ràng buộc bởi món nợ 1,5 triệu đồng đã cho bạn trai vay trước đó.

Chia tay được 7 tháng, bạn trai T.H. vẫn không đả động gì đến món nợ này. Bất đắc dĩ cô phải nhắn tin đòi nợ thì bị bạn trai chỉ trích không ngớt, cho rằng cô thực dụng, vật chất.

Doi no ban trai cu, co gai soc khi nhan duoc tui tien le-Hinh-2

Cô nàng ngán ngẩm với cách bạn trai cũ trả nợ

Trầy trật mãi T.H. cũng đòi được nợ. Thế nhưng, 1,5 triệu đồng cô nhận được là 1 túi tiền lẻ với đủ các mệnh giá 1 nghìn đồng, 2 nghìn đồng, 5 nghìn đồng. Nhìn túi tiền lẻ ngổn ngang, T.H. não lòng. Với cô, tiền nào cũng là tiền, thế nhưng cách người yêu cũ dồn cả đống tiền lẻ vào chiếc túi ni lon, khi trả còn nhấn mạnh: “Không có tiền chẵn, chỉ có tiền lẻ thôi, đếm nhanh lên còn trả túi tôi”, cô khó chấp nhận được. T.H. than thở: “Vay thì ngọt mà trả thì như kiểu mình đi ăn xin”.

Câu chuyện thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Đa phần đều cho rằng, T.H. đã bị bạn trai cố tình chơi xấu. Một số người lại thấy cô nàng vẫn rất may mắn khi đòi được tiền.

“Thôi thì tiền lẻ cũng là tiền, đòi được nợ là tốt rồi em ạ”, một nick name bình luận.

“Đàn ông con trai mà làm mấy trò bẩn thỉu. Thôi rút kinh nghiệm, với người yêu tiền nong phải thật rõ ràng, tránh sau này khó xử”, một nick name khác chia sẻ.

Cho người yêu vay tiền thì dễ, đòi lại khó hơn lên trời là chuyện không của riêng ai. Nhiều người nhân đây cũng kể lại tình huống oái oăm mình gặp phải khi cho người yêu vay tiền.

“Mình cũng từng có anh người yêu họ “hứa”. Vay 5 triệu hứa sang tuần trả. Bạn trai vay tiền là mình đã không thích rồi nhưng nghĩ thế nào vẫn cho vay. Rút cục, cái “sang tuần” của anh ta kéo dài 2 năm liền, đến tận lúc chia tay vẫn không chịu trả. Mình đòi nợ thì anh ta bảo, 5 triệu đồng đó chẳng bõ gì so với tiền xăng anh ta đưa đón mình đi làm. Mình được một bài học nhớ đời”, nick name Trang Tròn chia sẻ.

“Người yêu cũ vay tiền và đến lúc nó trả tôi như này đây mọi người ạ. Mình và bạn L.M.T yêu nhau 1 thời gian, sau khi chia tay thì mình mới phát hiện đầu mọc sừng, cay ơi là cay. Tuy nhiên chuyện chưa dừng lại ở đó.

Bạn ấy vay mình tầm 1,5 triệu đồng, số tiền này nhỏ với nhiều người nhưng đối với mình thì khá lớn. 7 tháng sau chia tay mà vẫn không thấy bạn hẹn ngày trả vậy nên chủ nhật vừa rồi, mình có nhắc về chuyện tiền nong. Mình nhắc xong thì bị nói là “vật chất”, “sao không nói là chia tay tính tiền đi còn biết”, “giờ mới trần văn kể” .

Ôi chắc mình vật chất các bạn ạ, thế mà yêu nhau đi ăn đi uống toàn bảo “nay anh không mang tiền đâu nhé”, “tí trả hộ anh nhé”, “trả tiền đi em”... Mình cũng nghĩ đơn giản là ok mình bữa này bạn ấy bữa sau, hay 50/50,... thế mà tịt luôn không thấy.

Nghĩ khoảng thời gian anh ta bị cấm túc, bố mẹ không cho ăn cơm luôn xong mới nhờ mình mua đồ các thứ. Mình mới mổ xong vài ngày cũng lấy xe đi mua đồ, mỗi lần mua toàn vài trăm chứ ít gì.

Kì kèo mãi thì tới hôm nay anh ta cầm tiền đến trả mình. Giá như cách trả tiền cũng tử tế như cách anh ta vay thì mình cũng chẳng viết bài này làm gì đâu. Nhưng cứ nhìn cái đống tiền anh ta đem tới trả mình có khác gì mớ giấy lộn không, lại còn thêm câu: “Không có tiền chẵn chỉ có tiền lẻ thôi, đếm nhanh lên còn trả túi tôi”.

Tiền nào cũng là tiền, mình nhận. Nhưng nhìn cái cách anh ta để tiền như thế kia, vào mọi người thì mọi người làm như thế nào? Vay thì ngọt thế mà trả như kiểu mình đi ăn xin ấy”.