Thanh Hoá: Nhóm côn đồ cầm hung khí chặn đánh tấn công chủ tịch xã trọng thương

Không chấp thuận để các đối tượng có hợp đồng vận tải đất đá vào các công trình san lập mặt bằng trên địa bàn, một chủ tịch xã đã bị nhóm đối tượng dùng hung khí tấn công dẫn đến bị trọng thương.

Ngày 9/4, thông tin từ Công an huyện Yên Định (Thanh Hoá) cho biết đơn vị này đang mở rộng điều tra vụ việc nhóm côn đồ tấn công Chủ tịch UBND xã Định Liên khiến nạn nhân trọng thương.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 16h ngày 5/4, trong khi đang điều khiển xe máy trên đường đi họp về trụ sở UBND, ông Lê Văn Trung (SN 1980, hiện đang là Chủ tịch UBND xã Định Liên) bất ngờ bị 4 đối tượng đi trên một xe ô tô 4 chỗ không biển kiểm soát áp sát làm ông Trung bị ngã.
Thanh Hoa: Nhom con do cam hung khi chan danh tan cong chu tich xa trong thuong
Các đối tượng có hành vi hành hung người bị tạm giữ tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an cung cấp 
Chưa kịp đứng dậy sau khi bị ép ngã, ông Trung bị 3 đối tượng bịt mặt mang theo hung khí từ trên ô tô đi xuống tấn công nhiều nhát vào đầu và người làm nạn nhân bị thương.
Sau khi gây án, nhóm đối tượng lên xe rời khỏi hiện trường. Vị Chủ tịch UBND xã Định Liên được nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Yên Định đã nhanh chóng vào cuộc và khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy bắt các đối tượng gây án.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với thông tin sàng lọc các đối tượng nghi vấn và nguồn tin từ người dân cung cấp, chỉ sau 36 giờ tập trung rà soát, thu thập chức cứ và đấu tranh với các đối tượng nghi vấn, Công an huyện Yên Định đã xác minh, làm rõ và bắt giữ 4 đối tượng đã gây ra vụ việc nói trên.
Theo đó, danh tính 4 đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Vượng (SN 1971, trú tại xã Định Liên, huyện Yên Định), Phạm Văn Côn (SN 1988 trú tại xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn), Lê Đức Vinh (SN 1991) và Phạm Anh Quân (SN 1999 đều ở xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc).
Bên cạnh việc bắt giữ nhóm đối tượng trên, cơ quan chức năng cũng tạm giữ một 1 ô tô mang BKS: 34A - 192.94, thu giữ 1 cây kiếm dài 95cm, 2 con dao, 1 gậy 3 khúc.
Theo điều tra của cơ quan chức năng, các đối tượng gây án đều là những đối tượng hình sự cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự. Trong đó Nguyễn Văn Vượng là đối tượng cầm đầu có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.
Tại cơ quan chức năng các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, nguyên nhân vụ việc được các đối tượng cho biết là ông Trung không chấp thuận để Nguyễn Văn Vượng có hợp đồng vận tải đất đá vào các công trình san lấp mặt bằng xây dựng của xã Định Liên nên Vượng đã chỉ đạo đàn em tấn công ông Trung để “dằn mặt”.
Hiện Công an huyện Yên Định đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng nói trên và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Nhóm thanh niên săn trộm tê giác "đụng độ" voi, sư tử thảm khốc

(Kiến Thức) - Chưa săn trộm tê giác thành công, 4 người đàn ông đã bị đàn voi khổng lồ tấn công và dẫm đạp. Trong đó, 1 người đàn ông xấu số bị những con voi khổng lồ quật ngã và dẫm đạp đến chết. 

Mặc dù tê giác được liệt vào danh sách những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng trên thế giới, nghiêm cấm săn bắt và buôn bán, được bảo vệ bởi rất nhiều quốc gia, thế nhưng do một số bộ phận trên cơ thể tê giác được cho là có dược hiệu thần kỳ, vì vậy vẫn có những người bất chấp săn trộm tê giác.
Mới đây, có 4 người đàn ông đã đột nhập vào công viên quốc gia Kruger, Nam Phi để săn trộm tê giác và gặp chuyện kinh hoàng.

Kinh hoàng mẹ giấu thi thể con sơ sinh trong nhà 20 năm

(Kiến Thức) - Bernadette Quirk, một bà mẹ ở Anh, đã giấu thi thể 3 đứa con sơ sinh chết non của mình trong tủ đựng đồ và cạnh giường ngủ suốt 20 năm. Sự việc này khiến nhiều người bàng hoàng khi được phát hiện 10 năm về trước.

Theo Daily Mail, Bernadette Quirk, 64 tuổi, đến từ St Helens, Merseyside, đã cất giấu thi thể 3 đứa con sơ sinh chết non trong tủ quần áo và cạnh giường ngủ của bà trong suốt 20 năm.
Nguồn tin cho hay, những đứa trẻ này chào đời trong khoảng thời gian từ năm 1985 đến 1995 tại nhà riêng của Quirk ở St Helens và không cùng bố. Cảnh sát cho rằng bà Quirk đã sinh chúng trong thời gian nghiện rượu sau khi hôn nhân đổ vỡ vào những năm 1980.