Thai phụ quay lại bệnh viện 3 ngày sau sinh, nhân viên sốc khi xem camera

Vừa mới sinh đứa con thứ 3 từ 3 ngày trước, thai phụ này đột nhiên quay lại bệnh viện, nói rằng muốn tới thăm một người thân nhưng hành động sau đó của cô ta khiến ai cũng bất ngờ.

Sự việc xảy ra tại Bệnh viện Phụ sản Vùng Taraz, phía nam tỉnh Jambyl của Kazakhstan. Chị Asel Zhapanova, 22 tuổi, đã sinh đứa con thứ 3 tại bệnh viện này. Tuy nhiên chỉ 3 ngày sau đó, chị đột ngột xuất hiện trước cổng bệnh viện, nói rằng mình muốn vào thăm một người thân. Các nhân viên bệnh viện đã nhận ra chị Asel nên quyết định cho chị ta vào trong.
Tuy nhiên Asel không hề đi thăm bất cứ người thân nào cả. Thai phụ này đã lẻn vào phòng chăm sóc trẻ sơ sinh và bắt cóc một em bé. Chị ta đã đặt em bé sơ sinh vào chiếc túi thể thao khá lớn của mình, sau đó rời đi bằng lối dịch vụ của bệnh viện mà không bị bất cứ nhân viên nào phát hiện ra.
Thai phu quay lai benh vien 3 ngay sau sinh, nhan vien soc khi xem camera
Thai phụ bắt cóc một đứa trẻ rồi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. 
Được biết khi đó, mẹ của em bé bị bắt cóc đang đi vào căng tin bệnh viện để mua đồ còn một người thân nữa đang mải nghe điện thoại nên không để ý. Asel đã lợi dụng sơ hở này để mang đứa trẻ đi lúc nào không hay. Một lúc sau, khi người thân này quay trở về mà không thấy em bé đâu mới tá hỏa, hô hoán lên và nhờ nhân viên của bệnh viện kiểm tra.
Cảnh sát địa phương ngay lập tức có mặt, kiểm tra các camera an ninh trong bệnh viện và phát hiện tung tích khả nghi của Asel. Chị ta mặc một chiếc váy màu hồng, vội vã rời khỏi bệnh viện với chiếc túi thể thao có đựng em bé bên trong, sau đó đi vào một khách sạn gần bệnh viện. Hóa ra, Asel định bụng bắt cóc đứa trẻ để đem bán lấy tiền, nào ngờ chưa kịp hành động đã bị phát hiện và bắt giữ.
Thai phu quay lai benh vien 3 ngay sau sinh, nhan vien soc khi xem camera-Hinh-2
 
Thai phu quay lai benh vien 3 ngay sau sinh, nhan vien soc khi xem camera-Hinh-3
Asel bị bắt giữ và kết án 7 năm tù. 
Sĩ quan cảnh sát Zharaskan Akberdiev cho biết: "Người phụ nữ và đứa trẻ được tìm thấy trong một căn phòng của khách sạn Astana, nằm gần ngay bệnh viện. Cô ta đã bán đứa trẻ với giá 800.000 tenges (tiền Kazakhstan) (tương đương hơn 48 triệu đồng).
May mắn là cảnh sát đã phát hiện kịp thời và bắt giữ cả người phụ nữ lẫn những kẻ mua. Tình trạng của em bé vẫn ổn định, không gặp nguy hiểm gì và đã được trao trả cho gia đình. Cảnh sát phải mất 2h để giải quyết vụ việc này".
Không lâu sau đó, sự việc được đưa ra tòa án xét xử. Thẩm phán Erbol Duysenbayev nói trước tòa: "Tội danh của nghi phạm được chứng minh đầy đủ thông qua lời khai của các nhân chứng, hình ảnh camera trong bệnh viện và những bằng chứng khác được xem xét tại tòa". Cuối cùng, Asel Zhapanova đã bị buộc tội bắt cóc và buôn bán trẻ em, kết án 7 năm tù.
>>> Xem thêm video: Chó dại cắn nhiều người, một thai phụ tử vong
  Nguồn: VTC 1.

Thai phụ bị tài xế taxi đuổi xuống đường, bé trai tử vong giờ ra sao?

Chị Y. vẫn còn yếu và xuống tinh thần trầm trọng, hiện đang được các bác sĩ sản khoa theo dõi.

Hai ngày sau khi sự việc chị V.T.Y. (ngụ xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) bị một tài xế đuổi xuống xe lúc sắp sinh và mất con trai vừa chào đời giữa đường, anh M.Đ.S (33 tuổi, chồng chị Y.) đã có những chia sẻ xung quanh câu chuyện đau lòng này.

Hà Nội: Bị xe tải cuốn vào gầm, thai phụ sinh con ngay tại hiện trường

(Kiến Thức) - Chiếc xe máy gồm 2 người lớn (trong đó có một thai phụ) và 1 trẻ em đang di chuyển trên đườngthì bị xe tải lùi trúng khiến em bé chui ra khỏi bụng mẹ, thai phụ tử vong. 

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 31/5, tại đường Võ Quý Huân (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội).
Theo một số nhân chứng, thời điểm trên người đàn ông điều khiển xe máy BKS Nghệ An đang lưu thông trên đường Võ Quý Huân ra hướng quốc lộ 32, khi đi đến gần cổng trường THPT Minh Khai bất ngờ bị xe tải BKS 29C - 49902 lùi và đâm trúng.

Rùng mình thai phụ bị rạch bụng cướp con chưa sinh

Cảnh sát Chicago (Mỹ) hôm 16/5 truy tố một cặp mẹ con vì tội giết một thai phụ, sau đó rạch bụng cướp đứa con trong tử cung.

Clarisa Figueroa, 46 tuổi và con gái Desiree, 24 tuổi, bị truy tố tội giết người cấp độ một. Ngoài ra, cảnh sát Chicago cũng truy tố Piotr Bobak, 40 tuổi, bạn trai của Clarisa, vì đã che giấu tội ác.