Tang lễ Giáo sư Hoàng Như Mai đơn giản và ấm áp

(Kiến Thức) - Sáng nay, 29/9, tang lễ của giáo sư, nhà giáo nhân dân Hoàng Mai đã được tiến hành trọng thể tại Nhà tang lễ thành phố Hồ Chí Minh.

Lễ viếng diễn ra đơn giản và ấm áp với sự có mặt của nhiều lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh như: Bí thư thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc TP HCM Võ Thị Dung, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP HCM Phạm Phương Thảo,.. đại diện nhiều trường đại học phía Nam như: ĐH Văn Hiến, KHXH&NV, Kinh tế, Sài Gòn..., cùng nhiều lứa học trò cũ và bạn bè trong nghề.
Di ảnh của Giáo sư Hoàng Như Mai.
 Di ảnh của Giáo sư Hoàng Như Mai.
Giáo sư Hoàng Như Mai được biết đến là một người thầy mẫu mực, nhân từ, đã có công đào tạo nên nhiều thế hệ học trò xuất sắc trong suốt 65 năm gắn bó với nền giáo dục nước nhà.
Bà Phạm Phương Thảo - nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP HCM ghi lại cảm xúc của mình với Giáo sư Hoàng Như Mai.
Bà Phạm Phương Thảo - nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP HCM  ghi lại cảm xúc của mình với Giáo sư Hoàng Như Mai.
Giáo sư Hoàng Như Mai qua đời vào ngày 27/9 sau 1 tháng nằm điều trị tại bệnh viện 175 TP HCM vì tai nạn. Ông đã được Chủ tịch nước phong hàm Giáo sư năm 1982, phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 1990 và trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất năm 1995.
Tâm sự của một học trò của Giáo sư Hoàng Như Mai.
 Tâm sự của một học trò của Giáo sư Hoàng Như Mai.
Giáo sư Hoàng Như Mai từng học ở Trường Bưởi, Đại học Y khoa, Đại học Luật, rồi liên tiếp đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng các trường tư thục Phan Thanh (Thái Bình), Sư phạm Việt Bắc, Sư phạm Trung cấp Trung ương và giảng dạy tại các trường đại học Tổng hợp Hà Nội và TP HCM.

Ông còn là thành viên sáng lập đại học Văn Hiến, Hiệu trưởng trường THPT Trương Vĩnh Ký năm 1997. Từ năm 1988, Giáo sư Mai làm Chủ tịch Hội nghiên cứu và giảng dạy văn học TP HCM cho tới khi qua đời.
Giáo sư Hoàng Như Mai không chỉ là giáo viên, nhà nghiên cứu mà còn là một nhà văn, nhà viết kịch, nhà thơ với rất nhiều tác phẩm đã đi vào lòng người đọc như: tập thơ Trao nhau cuộc đời; kịch Tiếng trống Hà Nội, Dòng sông biên giới...

Gian lận BV Mắt Hà Nội bị “tố” tới ông Nguyễn Bá Thanh

(Kiến Thức) - “Tôi liên hệ và được Trưởng Ban Nội chính trung ương Nguyễn Bá Thanh xác nhận đã tiếp nhận đơn”, bác sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy, công tác tại Bệnh viện Mắt Hà Nội, cho hay.

Đây là thông tin được đưa trên Tuổi Trẻ. Theo đó, bà Thủy còn tố cáo thêm Bệnh viện Mắt Hà Nội tiếp tục mắc một loạt sai phạm mới từ tháng 7/2012 đến nay. Điển hình như thực tế một bộ dao mổ được bệnh viện dùng cho 10 ca nhưng lại được Giám đốc Vũ Thị Thanh khai khống định mức thành một bộ dao mổ/ca phẫu thuật để bòn rút tiền của bảo hiểm y tế.

Bác sĩ Thủy cho rằng, việc tiếp tục tố cáo là “bất đắc dĩ” và bắt nguồn từ “cách xử lý nuông chiều của Sở Y tế và UBND TP Hà Nội”. 

“Sự việc tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức cho tôi niềm tin tố cáo tới cùng sai phạm bắt nguồn từ vấn đề y đức tại chính bệnh viện mình làm việc. Mà vụ ở Hoài Đức chưa thấm tháp gì so với ở Bệnh viện Mắt Hà Nội khi xét nghiệm rồi, có thể xét nghiệm lại, trong khi việc đánh tráo một vật liệu y tế rẻ tiền hơn cho phẫu thuật Phaco sẽ buộc người bệnh phải sống chung với nó suốt đời. Đau lòng hơn khi đa số bệnh nhân đục thủy tinh thể đều là người nghèo, người già ở khắp các huyện ngoại thành Hà Nội”, bác sĩ Thủy nói.

Bệnh viện Mắt Hà Nội.
Bệnh viện Mắt Hà Nội.  

Nhà nước “vờ” trả lương, giáo sư, tiến sĩ “vờ” làm việc

(Kienthuc.net.vn) - TS Hồ Bất Khuất nhận định: “Lương người dắt chó cao hơn lương giáo sư, tiến sĩ vì họ làm công việc thực sự”.
[links()]

10 sự vụ "nóng hầm hập" dư luận Việt Nam

(Kiến Thức) - CSGT bắn nhau ở Đồng Nai, dịch đau mắt đỏ bùng phát, "mất con vì không phong bì"... là những vụ việc làm "nóng" dư luận thời gian gần đây. 

Mấy ngày nay, dư luận xôn xao trước thông tin Giám đốc BV Mắt Hà Nội Vũ Thị Thanh bị tố lừa 3.000 bệnh nhân với số tiền lên tới hàng tỷ đồng từ việc tráo nhân thủy tinh thể của người bệnh từ - sản phẩm Mỹ thành Ấn Độ, Singapore. Người đứng ra tố cáo là bác sĩ BS Nguyễn Thị Thủy - làm việc tại BV này.
Mấy ngày nay, dư luận  xôn xao trước thông tin Giám đốc BV Mắt Hà Nội Vũ Thị Thanh bị tố lừa 3.000 bệnh nhân với số tiền lên tới hàng tỷ đồng từ việc tráo nhân thủy tinh thể của người bệnh từ - sản phẩm Mỹ thành Ấn Độ, Singapore. Người đứng ra tố cáo là bác sĩ BS Nguyễn Thị Thủy - làm việc tại BV này. 
Trong khi đó, chiều 27/9, trao đổi với phóng viên Kiến thức, bà Vũ Thị Thanh, Giám đốc BV Mắt Hà Nội, cho biết, sự việc mà bác sĩ Thuỷ tố cáo đã diễn ra cách đây 2 năm và đã được cơ quan cấp trên tiến hành thanh kiểm tra, cũng như đưa ra kết luận cuối cùng. Bà Thanh khẳng định không hề có chuyện gian lận “bỏ túi” hàng tỷ đồng cũng như có thể kiện người tố cáo vu khống. Ảnh: Lê Phương.
Trong khi đó, chiều 27/9, trao đổi với phóng viên Kiến thức, bà Vũ Thị Thanh, Giám đốc BV Mắt Hà Nội, cho biết, sự việc mà bác sĩ Thuỷ tố cáo đã diễn ra cách đây 2 năm và đã được cơ quan cấp trên tiến hành thanh kiểm tra, cũng như đưa ra kết luận cuối cùng. Bà Thanh khẳng định không hề có chuyện gian lận “bỏ túi” hàng tỷ đồng cũng như có thể kiện người tố cáo vu khống. Ảnh: Lê Phương.