Sử dụng nhà vệ sinh công cộng, người phụ nữ bị quấy rối tình dục

(Kiến Thức) - Vừa mở cửa bước ra ngoài, cô Hạ lại gặp ngay một tên biến thái. Gã này đã mở khóa quần, để lộ hạ thân của mình sau đó nhanh chóng đẩy cô Hạ vào trong...

Theo thông tin đăng tải, sự việc xảy ra tại một trạm trung chuyển đường sắt tại thành phố Đài Bắc, Đài Loan.
Ngày 26/2 vừa qua, Cô Hạ, trong lúc đi chờ tàu ở trạm trung chuyển từ ga Trung Lịch, huyện Đào Viên đến thành phố Đài Bắc, do bị đau bụng đã quyết định sử dụng nhà vệ sinh công cộng gần đó. Chẳng ngờ, khi xong xuôi, mở cửa bước ra ngoài, cô Hạ lại gặp ngay một tên biến thái.
Gã này đã mở khóa quần, để lộ hạ thân của mình sau đó nhanh chóng đẩy cô Hạ vào trong, ôm chặt lấy cô Hạ và liên tục sàm sỡ, sờ mó.
Su dung nha ve sinh cong cong, nguoi phu nu bi quay roi tinh duc
 Ảnh minh họa.
Không chỉ thế, tên biến thái còn dọa dẫm cô Hạ và nói: "Anh muốn ân ái với em, anh muốn em!".
Quá sợ hãi, cô Hạ thét chói tai kêu cứu, hy vọng có người nghe thấy, chạy đến giúp đỡ.
Cách đó hơn 10m, nhân viên ga tàu nghe được tiếng kêu cứu vội chạy tới nhà vệ sinh để kiểm tra. Nhờ vậy, tên biến thái chưa kịp giở trò đồi bại đã bị nhân viên an ninh khống chế, đồng thời báo cảnh sát hình sự xử lý.
Sau khi điều tra, cảnh sát cho biết, kẻ biến thái này họ Trác, trước đây đã từng có rất nhiều hành vi quái dị, còn được báo chí đưa tin. Tuy nhiên những lần trước, anh ta không gây hại cho người khác, lần này lại cả gan dâm loạn phụ nữ ngay tại nơi công cộng.
Được biết, cảnh sát đã xem thêm các video giám sát được ghi lại vào thời điểm đó, lưu giữ bằng chưng và liệt kê tên biến thái họ Trác vào đối tượng giám sát gắt gao, tránh để lặp lại các hành động tương tự.
(*) Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.

Ngoài đau đớn thể xác, cô gái chuyển giới còn bị quấy rối tình dục

Có một sự thật mà không mấy ai thấu hiểu, đó là các cô gái chuyển giới rất dễ bị quấy rối tình dục nơi công cộng. Dù phản ứng lại nhưng họ cũng phải bật khóc vì những lời trêu ghẹo, những cánh tay vô duyên...
 

Từ “tò mò” chuyển thành “quấy rối”

Số người nghi nhiễm COVID-19 ở Việt Nam giảm còn 79 ca

(Kiến Thức) - Bộ Y tế cho biết tính đến 19h10 ngày 27/2, số trường hợp nghi nhiễm COVID-19 ở Việt Nam đang theo dõi, cách ly là 79, 15 ngày chưa có ca mắc mới.

Theo Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 19h10 ngày 27/2, Việt Nam ghi nhận 16 trường hợp mắc virus corona. Như vậy, 15 ngày qua, nước ta không ghi nhận trường hợp mắc mới.
Trong đó, số trường hợp đã điều trị khỏi là 16; nghi nhiễm COVID-19 đang theo dõi, cách ly là 79 người (giảm 13 người so với ngày trước đó). Sáng 27/2, số ca nghi nhiễm COVID-19 ở Việt Nam là 92 người.

Bị hàng xóm quấy rối, ý đồ cưỡng bức, cô gái nhanh trí tự cứu chính mình

(Kiến Thức) - Khi thấy gã hàng xóm háo sắc nói: "Anh sẽ đối tốt với em", A Phương nỗ lực kiềm chế, lấy lý do là bị va đập mạnh trong khi xô đẩy, đòi đi bác sĩ khám sau đó về nhà hai người sẽ tiếp tục yêu đương.

Theo thông tin đăng tải, sự việc xảy ra tại Đào Viên, Đài Loan. Ngày xảy ra sự việc cô A Phương dậy sớm, đến cửa tiệm giặt là lấy quần áo về nhà.
Chẳng ngờ, khi cửa thang máy vừa mở, A Phương liền nhìn thấy anh Hoàng, hàng xóm sống đối diện nhà mình. Lúc anh, anh Hoàng bèn nói: "Đồ nặng như thế, để anh xách bớt cho". Không nghi ngờ gì, A Phương để hàng xóm giúp đỡ.
Xong xuôi, anh Hoàng mời A Phương sang phòng chơi. A Phương vui vẻ đồng ý, cũng hứa là sẽ giúp đỡ anh Hoàng khi cần.
Chẳng ngờ, khi A Phương vừa bước qua cửa nhà hàng xóm, ngay lập tức, cô bị tên yêu râu xanh đội lốt hàng xóm tốt bụng sàm sỡ, quấy rối.
Hoàng nhanh tay khóa cửa rồi kéo A Phương vào trong, tiếp theo liền cởi quần áo trên người. Sợ hãi tột độ, A Phương vùng vẫy muốn trốn. Hai người xô đẩy khiến A Phương bị thương ở chân tay.
Bi hang xom quay roi, y do cuong buc, co gai nhanh tri tu cuu chinh minh
Ảnh minh họa. 
Thấy mình khó chạy thoát, cô gái trẻ cố gắng tự động viên mình bình tĩnh lại để tìm đối sách.
Khi thấy gã hàng xóm háo sắc nói: "Anh sẽ đối tốt với em", A Phương nỗ lực kiềm chế, lấy lý do là bị va đập mạnh trong khi xô đẩy, đòi đi bác sĩ khám sau đó về nhà hai người sẽ tiếp tục yêu đương.
Gã hàng xóm thấy A Phương xuôi theo, liền đòi hôn môi để chứng thực. Để bảo toàn danh tiết, cô gái trẻ đành đáp ứng, hợp tác hôn môi với Hoàng.
Thấy A Phương phối hợp, tên yêu râu xanh loại trừ nghi ngờ, đồng ý đưa cô gái đến bác sĩ khám bệnh, còn cho tiền A Phương, yêu cầu cô không nói chuyện này với ai khác.
Sau khi thoát khỏi miệng sói, A Phương lập tức báo cảnh sát. Gã hàng xóm họ Hoàng bị bắt.
Ngày ra tòa, do đã có tiền án tấn công tình dục, lại không biết hối cải mà tiếp tục quấy rối, có ý định cưỡng bức A Phương, chiếu theo luật pháp, quan tòa phán định Hoàng phải chịu 3 năm tù giam đồng thời nộp phạt hành chính.