Sống vì ai?

Là người, việc trước tiên là phải hiểu rõ mình, khẳng định lấy mình. Chỉ có khẳng định chính mình, mình mới có lòng tự tin để nỗ lực tự vươn lên.

Làm thế nào để tự khẳng định mình? Muốn khẳng định lấy mình, chúng phải nên dựa trên nhân duyên và sự thật của nhân quả để nhận thức xem mình là ai.
Còn nếu như bạn phủ nhận giá trị của mình thì bạn sẽ cảm thấy đời người chỉ là cơn ác mộng buồn tẻ và vô vị.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Do đó có rất nhiều người mỗi khi gặp phải chướng ngại khó vượt qua, những khó khăn không thể giải quyết, những trắc trở khó cứu vãn thì liền than thở là “tại sao mình lại sống trong cái thế giới lo lắng, mạo hiểm, chịu khổ, chịu nạn, bận rộn này. Rốt cuộc là mình vì ai đây?”
Nhìn nhận từ góc độ nhân quả thì ai nấy cũng đều khổ là vì mình, bận rộn là vì mình. Ý nghĩa của cuộc đời ở chỗ là mình có trách nhiệm đối với hành động việc làm của quá khứ và sự nổ lực vì tiền đồ tươi sáng của ngày mai.
Tục ngữ có câu: “Trồng dưa đặng đưa, trồng đậu đặng đậu” Thực tế là vậy, muốn có dưa có đậu thì phải trồng dưa trồng đậu; đồng thời chúng ta cũng cần phải hiểu rõ thêm rằng, trồng dưa chưa chắc gì đặng dưa, trồng đậu cũng chưa chắc gì đặng đậu. Và cũng chắc chắn một điều là nếu chúng ta không trồng thì nhất định chúng ta sẽ không được gì cả.
Là người, việc trước tiên là phải hiểu rõ mình, khẳng định lấy mình. Chỉ có khẳng định chính mình, mình mới có lòng tự tin để nổ lực tự vươn lên.

Ta có hờ hững với chính mình?

Tư duy tích cực là cách để mình không hững hờ với mình, đóng góp cho cuộc đời một nhân tố an bình.

Nhiều người biết và thường ngân nga câu hát “Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”, nhất là khi... gặp phải những nỗi buồn, bất trắc hoặc gần như đã bước qua bên kia dốc - của hướng đi về phía bờ sâu, vực thẳm. Nên, câu hát ấy coi ngắn gọn vậy nhưng giống như một thần chú, giúp mình tỉnh, bước ra khỏi cơn mê mà chính mình đã tạo, đang dẫn mình đi xa, đánh mất chính mình, không còn tự chủ hoàn toàn, hành xử hơi bị... điên!
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.

Tôi có cộng nghiệp sát sinh với siêu thị?

Chắc chắn là bạn có cộng nghiệp (nghiệp chung) với siêu thị rồi...

HỎI: Tôi đang làm việc cho siêu thị, nơi kinh doanh rất nhiều mặt hàng phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của mọi người, đặc biệt là thực phẩm tươi sống như cá, thịt v.v... Dù công việc của tôi không liên quan đến sát sanh, nhưng hàng tháng, tôi lãnh lương từ nguồn doanh thu của siêu thị, vậy tôi có bị cộng nghiệp sát sinh?

Xá-lợi Phật bị đánh cắp ở Campuchia

Các quan chức Campuchia ngày 13/12 cho biết, một chiếc bình bằng vàng có chứa xá-lợi của Đức Phật đã bị đánh cắp khỏi một ngôi chùa gần thủ đô.

Phát ngôn viên chính phủ Ek Tha cho biết xá-lợi có ý nghĩa tôn giáo và văn hóa to lớn đối với người dân Campuchia.