Sốc: Voi giẫm chết người rồi quay lại đám tang phá hoại

Một con voi ở miền đông Ấn Độ đã giẫm giết một cụ bà 70 tuổi rồi quay lại đám tang để chà đạp lên thi thể nạn nhân lần nữa.

Ngày 9/6, bà Maya Murmu, 70 tuổi, đang múc nước dưới giếng lên ở làng Raipal, huyện Mayurbhanj, bang Odisha thì con voi hoang dã từ đâu xuất hiện rồi giẫm đạp lên người bà. Cảnh sát cho biết con vật đi lạc khỏi khu bảo tồn động vật hoang dã Dalma, cách Mayurbhanj gần 200 km.
Sau khi bị voi giẫm lên người, bà Murmu được đưa tới bệnh viện nhưng sau đó bà qua đời do bị thương quá nặng, sĩ quan cảnh sát Lopamudra Nayak cho biết.
Soc: Voi giam chet nguoi roi quay lai dam tang pha hoai
Ảnh minh họa. 
Theo các báo cáo, khi các thành viên gia đình tập trung làm đám tang cho nạn nhân và đang thực hiện những nghi thức cuối cùng, con voi lại xuất hiện, nhấc thi thể bà Murmu ra khỏi giàn hỏa táng rồi giẫm thêm lần nữa, trước sự bàng hoàng của những người đưa tang.
Gia đình bà Murmu chỉ có thể tiếp tục cử hành đám tang sau khi con voi rời đi. Hiện không rõ nó có tấn công ai khác hay không.
Xung đột giữa con người và loài voi thường xuyên xảy ra ở bang Odisha. Hoạt động công nghiệp thâm canh ở quốc gia giàu khoáng sản này đã làm gia tăng sự xâm phạm của con người vào môi trường sống của động vật, làm tăng khả năng chạm trán giữa dân làng và voi.
Odisha hiện cũng xuất hiện một xu hướng đáng lo ngại khi số lượng voi chết bất thường. Hãng tin IANS đưa tin ít nhất 1.356 con voi đã chết ở Odisha kể từ năm 2000-2001. Từ tháng 4 đến 10 năm ngoái, có ít nhất 42 con voi chết được ghi nhận tại bang này.
Những sự cố xung đột giữa người và voi cũng được báo cáo tại các vùng khác của Ấn Độ. Hồi tháng 3, một phụ nữ bị voi hoang dã tấn công trong khu vườn ở huyện Bilaspur, bang Chhattisgarh. Đứa cháu trai 8 tuổi của bà cũng bị thương trong lúc bỏ chạy.
Tháng trước, một phụ nữ 40 tuổi cũng bị voi giẫm chết bên ngoài nhà mình gần Gudalur, thuộc huyện Nilgiris, bang Tamil Nadu.

Tổng thống Putin gây bất ngờ khi tiết lộ nghề nghiệp của tổ tiên

Trao tặng các phần thưởng và huy chương cho các anh hùng lao động tại Điện Kremlin, Tổng thống Putin đã tiết lộ về nghề nghiệp của tổ tiên ông.

Ngày 12/6, nhân kỷ niệm 32 năm Ngày Quốc khánh Liên Bang Nga (12/6/1990 - 12/6/2022), Tổng thống Vladimir Putin đã có mặt tại Điện Kremlin, trao tặng nhiều phần thưởng và huy chương của nhà nước cho các anh hùng lao động. Tại buổi lễ, nhà lãnh đạo nước Nga gây bất ngờ khi có chia sẻ hiếm hoi về tổ tiên của ông. "Theo ghi chép, tổ tiên của tôi là những nông dân bình thường và sau này là những người lao động bình thường", ông Putin chia sẻ với một nụ cười.
Tong thong Putin gay bat ngo khi tiet lo nghe nghiep cua to tien
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Anews 

Hổ vồ chết người trong công viên gây sốc

(Kiến Thức) - Một người đàn ông đã bị con hổ Siberia tấn công tử vong trong công viên Seaview Predator ở Gqeberha, Nam Phi.

Theo The Citizen, vụ hổ Siberia vồ chết người xảy ra tại công viên Seaview Predator ở Gqeberha vào chiều 16/6.
Trong một thông báo, công viên Seaview Predator cho biết hàng rào điện của khu chuồng nuôi hai con hổ Siberia là Jasper và Jade đang trong quá trình sửa chữa. Con hổ Jasper đã nhảy qua hàng rào đó và tấn công David Solomon - người làm việc tại công viên - khiến người này tử vong.

“Giải mã” hòn đảo chết chóc nhất Trái đất, không ai dám bén mảng

Vozrozhdeniya trở thành hòn đảo chết chóc nhất trên Trái đất sau xuất hiện hàng tấn bệnh tật chết người như bệnh than, cũng như những căn bệnh kỳ lạ khác.

Ở vùng biển nằm giữa Uzbekistan và Kazakhstɑn có một hòn đảo chết chóc mang tên Vozrozhdeniya, nghĩɑ là "tái sinh" trong tiếng Nga, nhưng lại là vùng đất hoang vu chết chóc.
Hòn đảo Vozrozhdeniya ngàу nay ngập tràn cát và các loại hóa chất cực độc. Dự án nghiên cứu và thử nghiệm vũ khí sinh học thời Liên Xô được cho là thủ ρhạm biến hòn đảo từng là làng chài nhộn nhịρ này trở thành một trong những vùng đất chết chóc nhất thế giới.