Sốc với chiều dài tối đa của mực khổng lồ

Nhà khoa học Charles Paxton thuộc Đại học St.Andrews, Scotland đã chỉ ra 5 cách để ước lượng độ dài của mực khổng lồ.

Theo các câu chuyện truyền miệng, mực khổng lồ có thể dài từ 30-50 m, không tính tới chiều dài của các tua. Tuy nhiên, con số này là không chính xác và nói quá.
Chiều dài tối đa của mực khổng lồ, dựa trên tốc độ phát triển của loài, cũng không phải là phương pháp tính chính xác do đến giờ chúng ta vẫn không nắm được tốc độ phát triển của chúng.
Một vài nhà khoa học cố gắng tính toán độ dài của loài này dựa vào những vết sẹo tìm thấy trên người cá voi nhưng họ lại không biết chính xác khi cá voi lớn, kích thước sẹo có thay đổi thế nào. Do vậy phương pháp này cũng tỏ ra không hiệu quả.
Soc voi chieu dai toi da cua muc khong lo
 Một con mực khổng lồ được phát hiện ở Nhật Bản tháng 12/2015.
Việc đo chiều dài trực tiếp trên thi thể của mực được coi là một việc khả thi, ngoại trừ 2 chiếc tua dài nhất có thể bị thay đổi kích thước khi mực chết.
Phương pháp cuối cùng được Paxton đưa ra là ước lượng kích thước của mực dựa vào kích cỡ của phần cứng trên cơ thể mực.
Bằng cách kết hợp đo chiều dài trực tiếp và ước lượng dựa trên kích cỡ phần cứng, Paxton cho rằng chiều dài lớn nhất của một con mực khổng lồ là khoảng 20m.(bao gồm cả chiều dài của tua mực).
Theo Craig McCain, thuộc Đại học Duke, Mỹ và đồng nghiệp, không ai biết giới hạn kích cỡ của mực khổng lồ. “Nhu cầu trao đổi chất có thể khiến mực trở nên to lớn hơn so với kích thước thực mà ta thấy khi nó dạt vào bờ”- ông nói.
Ông này cũng cho rằng: “Nhiều cá thể mực khổng lồ có thể đạt được kích cỡ ngoại hạng vì phải chịu khiếm khuyết về gen hoặc trong quá trình phát triển, và nếu thế những cá thể này không thể được coi là cá thể đại diện loài”.

Tôi có nên "tìm cha" cho con mình

Tôi biết, có những chuyện chỉ một mình cố gắng thôi không bao giờ là đủ. 

Tôi trót dại tin lời gã sở khanh nên phải từ bỏ cuộc đời con gái khi còn quá sớm để trở thành một bà mẹ đơn thân. Đó là những năm tháng khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. 17 tuổi tôi đã phải một mình vác chiếc bụng bầu to vượt mặt vào bệnh viện khám, và ngày tôi vượt cạn người bên cạnh tôi lúc bấy giờ chỉ có cô bạn thân. Gia đình từ mặt tôi vì những lỗi lầm tôi gây ra, vì khiến bố mẹ tôi xấu hổ với xóm làng, gã sở khanh thì đã cao chạy xa bay từ khi hay tin tôi mang bầu.

Sững sờ khi nghe giọng gái từ điện thoại chồng lúc 1h sáng

Tối hôm đó, 1h sáng chị gọi điện cho chồng. Lần thứ nhất, chị thấy chuông đổ nhưng không nghe máy.

Chị N.T.K (35 tuổi, Hoài Đức, Hà Nội) không giấu nổi những giọt nước mắt khi kể về cuộc hôn nhân tan vỡ của mình. Chị K. và chồng là anh B.T.G (41 tuổi) cưới nhau được 10 năm nay. Trong suốt 10 năm đó cuộc hôn nhân của anh chị rất hạnh phúc. Anh chị có với nhau 2 đứa con gái, đứa lớn vừa vào lớp 4, còn đứa nhỏ đang học lớp 2.