Sếu đỉnh đầu đỏ sừng sộ xua đuổi linh dương gây bất ngờ

(Kiến Thức) - Để bảo vệ ổ trứng của mình, con sếu đỉnh đầu đỏ Nhật Bản sẵn sàng tung đòn, trở nên hung dữ để xua đuổi bằng được linh dương trẻ tuổi ra khỏi lãnh địa của mình. 

Mới đây, nhiếp ảnh gia Robyn E Preston trong một lần khám phá thiên nhiên hoang dã ở Aberdeen Ranges, Kenya chụp được những hình ảnh ấn tượng, khi sếu đỉnh đầu đỏ Nhật Bản trở nên hung dữ, xua đuổi linh dương trẻ tuổi khỏi lãnh địa của mình.
 
Theo thông tin đăng tải, khi thấy linh dương trẻ tuổi ngu ngơ, bước lạc vào lãnh địa của mình, con sếu đỉnh đầu đỏ Nhật Bản đang nghỉ ngơi cũng lập tức đứng dậy, quyết định ra đòn cảnh cáo linh dương, buộc con linh dương phải rời khỏi lãnh địa của mình.
 
Mặc dù linh dương là loài động vật hiền lành, chỉ ăn cỏ và có vẻ không gây nguy hiểm gì được cho con sếu, thế nhưng kỳ lạ thay, con sếu tỏ vẻ rất hung dữ, đánh đuổi bằng được con linh dương đi chỗ khác.
 
Tiếp tục quan sát, nhiếp ảnh gia Robyn E Preston nhận ra rằng con sếu đỉnh đầu đỏ Nhật Bản đang cố gắng bảo vệ những quả trứng của mình.
Con sếu rất lo lắng linh dương trẻ tuổi sẽ dẫm phải và làm tổn hại đến những đứa con mình đang rất mong chờ. Vì vậy, nó tìm mọi cách để xua đuổi, lái linh dương sang hướng khác.

Mời quý vị xem video: Những trận chiến kinh điển trong TGĐV

Cuối cùng, nhờ những nỗ lực không mệt mỏi, con sếu cũng chiến thắng, thành công ngăn cản linh dương bước vào lãnh địa của mình.
 
Theo tìm hiểu, sếu đỉnh đầu đỏ Nhật Bản, tên khoa học Grus japonensis, là một loài chim trong họ Gruidae. Chúng là loài sếu lớn và hiếm thứ hai trên thế giới. Tại Đông Á, Sếu Nhật Bản được coi là biểu tượng của sự may mắn, trường thọ và tính trung thực.

Đang tắm, đột nhiên thấy rợn người, ngoảnh lại phát hiện điều kinh dị...

(Kiến Thức) - Mới đây, một gia đình ở chung cư ở Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc gặp phải chuyện kinh hoàng. Một con rắn đột nhập và ẩn nấp trong nhà tắm, khiến gia đình được phen hốt hoảng khi thấy rắn đang trườn lên từ bồn cầu.

Ngày hôm đó, khi cô gái trẻ vào trong phòng tắm tại nhà mình ở tầng 6 thì bỗng nhiên thấy rợn người. Quay đầu lại, cô phát hiện một con rắn đang trườn lên từ bồn cầu. Không kịp nghĩ ngợi, cô gái hét lên: "Cha ơi! Có rắn trong nhà tắm!".
Nghe được tiếng con gái, ông Thái vội chạy vào nhà tắm và xác nhận, quả thật có một con rắn lạ trong phòng tắm. "Tôi cũng rất sợ, cho tới bây giờ mới gặp chuyện kinh dị như thế này", ông Thái nhớ lại.
Tiếp đó, để bảo đảm an toàn, ông Thái gọi cha mình, người có kinh nghiệm bắt rắn để được trợ giúp. Khi cha của ông Thái đến, hai người dùng nhiều cách, cuối cùng cũng bắt được con rắn ra ngoài.
 
Sau khi bắt được con rắn, ông Thái giật mình vì con rắn rất to, có hoa văn, dài hơn một mét, có đường kính thân từ 3 - 5cm. Bởi vì địa phương có kiêng kị không đánh chết rắn khi bắt được, nên ông Thái đã mang con rắn đến một nơi vắng rồi phóng sinh.
Ông chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng, cho biết, nếu con rắn bò được ra ngoài, cắn được người thì rất nguy hiểm. Con gái ông cũng bị dọa sợ, hiện tại không dám vào nhà tắm.

Mời quý vị xem video: Top 15 rắn độc nhất thế giới

Thế nhưng, sự việc vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau khi bắt được con rắn không lâu, chủ nhân của con rắn đã xuất hiện. Hóa ra, con rắn thuộc sở hữu của gia đình cô Đào, sống trên tầng 8, cùng tòa nhà với gia đình ông Thái.
Theo cô Đào, con rắn này được chồng cô bắt được trên núi. Vì lưng của cô không tốt, người nhà liền nói đem rắn ngâm rượu uống rất tốt nên gia đình mới giữ lại định ngâm rượu. Chẳng ngờ, do bảo quản không cẩn thận, vợ chồng cô Đào để con rắn xổng mất, chui từ tầng 8 xuống tầng 6, ẩn mình trong nhà tắm của gia đình ông Thái. Đến khi đọc được chia sẻ của ông Thái, mới biết con rắn đã được phóng sinh.
Được biết, con rắn mà cô Đào để xổng là rắn vương cẩm, không độc.

Linh dương đầu bò húc bay báo hoa mai cứu con

Khi đang đi lững thững trên đồng cỏ, chú linh dương đầu bò con đã bất ngờ bị báo hoa mai tấn công. Rất may là nhờ vào sự nhanh nhẹn của linh dương đầu bò mẹ mới giúp nó thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”.

Lợi dụng đám cỏ cao và màu lông đặc trưng, con báo hoa mai đã dễ dàng ngụy trang khiến mẹ con linh dương đầu bò không thể nhìn thấy.

Sau đó, chờ cho “thời cơ chín muồi”, nó liền lao ra với vận tốc cực nhanh để tóm gọn chú linh dương con.