Sau điều khó tin, người bệnh bỗng khỏi bệnh đeo đẳng 8 năm

(Kiến Thức) - Khi bà lão họ Tạ cố gắng dậy lần nữa, lưng vẫn bị đau thế nhưng bà lại đứng thẳng lên được, chiếc lưng còng tưởng như không thể chữa được nữa lại một lần nữa thẳng lại. Thế là chỉ sau 1 cú ngã, bà khỏi bệnh kinh niên.

Câu chuyện hy hữu xảy ra ở Đông Thạch, Gia Nghĩa, Đài Bắc. Một cụ bà 84 tuổi bị còng lưng nghiêm trọng trong khoảng thời gian cả chục năm. Chẳng ngờ, sau khi bị ngã đau, cụ bà lại khỏi bệnh kinh niên, đi lại bình thường, khiến các bác sĩ không khỏi ngạc nhiên, bất ngờ.
Theo thông tin đăng tải, bà cụ họ Tạ, sống ở Đông Thạch, Gia Nghĩa đã bị còng lưng suốt hàng chục năm qua.
6 năm gần đây, bệnh còng lưng của bà ngày càng nghiêm trọng, khiến bà đi lại khó khăn, luôn phải rất vất vả mới tự mình đi bộ được.
Sau dieu kho tin, nguoi benh bong khoi benh deo dang 8 nam
Ảnh minh họa. 
Mới đây, bà Tạ không ngủ được, liền tỉnh dậy vào khoảng 2h sáng và đi ra ngoài nhà. Chẳng ngờ lúc quay về do nhìn không rõ, bà Tạ va vào cột nhà ngay cạnh cửa, cả người ngã xuống, đập lưng xuống đất.

Mời quý vị xem video: Đau lưng bên trái, bên phải và giải pháp khắc phục dưới góc nhìn chuyên gia. Nguồn video: Cuộc sống hạnh phúc

Ngay khi ngã, bà Tạ đau đớn dữ dội, chỉ biết kêu trời. Thế nhưng, khi bà cố gắng đứng dậy lần nữa, mặc dù lưng vẫn bị đau thế nhưng bà Tạ lại đứng thẳng lên được, chiếc lưng còng tưởng như không thể chữa được nữa lại một lần nữa thẳng lại.
Tuyệt vời hơn, ngày hôm sau, bà Tạ đến bệnh viện để chụp X-quang, các bác sĩ cho biết không tìm thấy bất cứ chấn thương mới nào. Mặc dù vậy, bác sĩ cũng khuyến nghị bà Tạ không nên vui mừng mà vận động mạnh, nên để thắt lưng của bà nghỉ ngơi nhiều hơn.
Sau khi về nhà, hàng xóm của bà Tạ thấy rằng bà lão lưng còng ngày nào đã có thể đi lại bình thường liền rất ngạc nhiên và không quên chúc mừng bà. Họ cho rằng đây thực sự là một điều kỳ diệu trong cuộc sống.

Đâm người lạ vì ngồi bắt chéo chân tại trạm xe buýt

Những tưởng nghi phạm và nạn nhân có tư thù từ trước nhưng không ngờ, động cơ của kẻ thủ ác chỉ là do "không vừa mắt" với hành động ngồi bắt chéo chân của nạn nhân.

Vào khoảng 11h20 ngày 14/3, một người đàn ông 52 tuổi đã dùng dao đâm vào chân của một người đàn ông 29 tuổi tại trạm xe buýt BKN ở Cawang, phía đông Jakarta, Indonesia. Những tưởng nghi phạm và nạn nhân có tư thù từ trước nhưng không ngờ, động cơ của kẻ thủ ác chỉ là do “không vừa mắt” với nạn nhân.

Khách hàng mãi không có người yêu, thầy bói lãnh trái đắng

Mặc dù phải chi trả tới 17 triệu đồng để "mở đường cho vận may", tuy nhiên cô gái vẫn cắn răng chi tiền với hy vọng tìm được người yêu nhưng không ngờ cô đã bị lừa trắng trợn.

Đường tình duyên lận đận, mãi chưa tìm được bạn đời, nhiều người thường cho rằng là do mình không hợp phong thủy hay bị duyên âm phá hoại, nên thường tìm tới thầy bói, thầy phong thủy nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, cũng vì điều này mà không ít người bị lừa tiền, thậm chí là nhận phải trái đắng vì đặt niềm tin sai chỗ.

"Chết" sững phát hiện "khối thịt bầy nhầy" là kho báu... 35 tỷ

(Kiến Thức) - Vật thể lạ mà anh Trương dẫm phải hóa ra lại là một khối nặng hơn 3kg, được gọi là "thiên nhiên thái tuế" hay "thịt cỏ linh chi hoang dã". Các chuyên gia phỏng đoán, trị giá của nó lên đến 35 tỷ.

Theo thông tin đăng tải, mới đây, anh Trương, người Tảo Trang, Sơn Đông, khi đang làm việc trên công trường xây dựng tại Thượng Hải, Trung Quốc, đã vô tình dẫm phải một vật thể lạ có hình thù kỳ quái.
 Theo thông tin đăng tải, mới đây, anh Trương, người Tảo Trang, Sơn Đông, khi đang làm việc trên công trường xây dựng tại Thượng Hải, Trung Quốc, đã vô tình dẫm phải một vật thể lạ có hình thù kỳ quái.

Cảm thấy có điều gì đó lạ lùng, anh Trương quyết định tẩy rửa sạch sẽ vật thể lạ rồi đem đến cho chuyên gia giám định. Chẳng ngờ, vật thể lạ mà anh Trương dẫm phải hóa ra lại là một kho báu nặng hơn 3kg, được gọi là "thiên nhiên thái tuế" hay "thịt cỏ linh chi hoang dã". Theo chuyên gia phỏng đoán, khối "thịt cỏ linh chi" này có giá trị ít nhất là 9.000.000 nhân dân tệ (khoảng 31,5 tỷ đồng).
Cảm thấy có điều gì đó lạ lùng, anh Trương quyết định tẩy rửa sạch sẽ vật thể lạ rồi đem đến cho chuyên gia giám định. Chẳng ngờ, vật thể lạ mà anh Trương dẫm phải hóa ra lại là một kho báu nặng hơn 3kg, được gọi là "thiên nhiên thái tuế" hay "thịt cỏ linh chi hoang dã". Theo chuyên gia phỏng đoán, khối "thịt cỏ linh chi" này có giá trị ít nhất là 9.000.000 nhân dân tệ (khoảng 31,5 tỷ đồng). 

Theo mô tả, khối "thiên nhiên thái tuế" này có mặt ngoài mềm mại, co dãn tốt, cầm trên tay hơi khó, độ đàn hồi giống như bánh đúc. Quan sát kỹ hơn có thể thấy, vậy thể lạ có cấu trúc trong suốt. Xuyên thấu qua tầng lớp bên ngoài thấy được bên trong kết cấu như bọt biển.
 Theo mô tả, khối "thiên nhiên thái tuế" này có mặt ngoài mềm mại, co dãn tốt, cầm trên tay hơi khó, độ đàn hồi giống như bánh đúc. Quan sát kỹ hơn có thể thấy, vậy thể lạ có cấu trúc trong suốt. Xuyên thấu qua tầng lớp bên ngoài thấy được bên trong kết cấu như bọt biển.

Theo sách cổ đại ghi chép, "thiên nhiên thái tuế" hay "thịt cỏ linh chi hoang dã" được Tần Thủy Hoàng tìm kiếm khắp nơi vì vị vua này tin rằng, thứ này có thể giúp ông trường sinh bất lão, thọ ngang trời đất.
Theo sách cổ đại ghi chép, "thiên nhiên thái tuế" hay "thịt cỏ linh chi hoang dã" được Tần Thủy Hoàng tìm kiếm khắp nơi vì vị vua này tin rằng, thứ này có thể giúp ông trường sinh bất lão, thọ ngang trời đất. 

Vì vậy, ngay sau khi tin tức được lan truyền, rất nhiều người đã tìm đến anh Trương để hỏi mua. Có người trả giá 1 lạng - 3000 tệ (khoảng hơn 10 triệu đồng). Tuy nhiên, anh Trương vẫn luyến tiếc chưa chịu bán.
 Vì vậy, ngay sau khi tin tức được lan truyền, rất nhiều người đã tìm đến anh Trương để hỏi mua. Có người trả giá 1 lạng - 3000 tệ (khoảng hơn 10 triệu đồng). Tuy nhiên, anh Trương vẫn luyến tiếc chưa chịu bán.

Theo tìm hiểu, "thiên nhiên thái tuế" hay "thịt cỏ linh chỉ" thực ra là một khối vật thể chứa các loại vi khuẩn, chất nhờn, nấm... Kết cấu không phải do một tế bào cấu thành mà là do vi khuẩn, dính khuẩn, chân khuẩn 3 loại tạo thành một thể.
 Theo tìm hiểu, "thiên nhiên thái tuế" hay "thịt cỏ linh chỉ" thực ra là một khối vật thể chứa các loại vi khuẩn, chất nhờn, nấm... Kết cấu không phải do một tế bào cấu thành mà là do vi khuẩn, dính khuẩn, chân khuẩn 3 loại tạo thành một thể.

Thời xưa, Tần Thủy Hoàng từng phái người đi tìm kiếm nhiều lần để luyện thành thuốc bất thử. Học giả, dược giả nổi tiếng Lý Thời Trân cũng ghi chép trong "Bản Thảo Cương Mục" rằng, "thiên nhiên thái tuế" là một loại thuốc tiên, có thể ăn được, có thể dùng làm thuốc. Nếu thường xuyên được ăn có thể trẻ mãi không già, thân thể nhẹ nhàng, tuổi thọ kéo dài.
 Thời xưa, Tần Thủy Hoàng từng phái người đi tìm kiếm nhiều lần để luyện thành thuốc bất thử. Học giả, dược giả nổi tiếng Lý Thời Trân cũng ghi chép trong "Bản Thảo Cương Mục" rằng, "thiên nhiên thái tuế" là một loại thuốc tiên, có thể ăn được, có thể dùng làm thuốc. Nếu thường xuyên được ăn có thể trẻ mãi không già, thân thể nhẹ nhàng, tuổi thọ kéo dài.
Tuy nhiên, các chuyên gia y khoa hiện đại đã đưa ra cảnh báo rằng, hiện nay các nghiên cứu đối với "thiên nhiên thái tuế" không nhiều, vì vậy giá trị y dược của chúng vẫn còn là một bí ẩn, không nên tùy ý nếm thử, tránh trường hợp ngô độc.
 Tuy nhiên, các chuyên gia y khoa hiện đại đã đưa ra cảnh báo rằng, hiện nay các nghiên cứu đối với "thiên nhiên thái tuế" không nhiều, vì vậy giá trị y dược của chúng vẫn còn là một bí ẩn, không nên tùy ý nếm thử, tránh trường hợp ngô độc.

Mời quý vị xem video: Thợ sửa đàn phát hiện kho báu trong đàn piano. Nguồn video: VTC14