Sập giàn giáo, 5 người thương vong

(Kiến Thức) - 5 người đang thi công trên tầng 3 Trung tâm giáo dục huyện Quế Phong (Nghệ An) bất ngờ giàn giáo đổ sập làm 1 người chết, 4 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h50 ngày 29/10, 5 người đang thi công ở tầng 3 Trung tâm giáo dục huyện Quế Phong thì bất ngờ giàn giáo đổ sập khiến cả nhóm người đổ nhào xuống đất. 
Hiện trường xảy ra vụ việc.
 
Hiện trường xảy ra vụ việc.
Hậu quả, ông Nguyễn Văn Đông (SN 1963, trú tại xóm 6, xã Nghi Hưng, Nghi Lộc) chết tại chỗ; số người bị thương gồm: Nguyễn Đình Tâm (SN 1965 trú tại xã Nghi Đồng), Trần Hữu Minh (SN 1963 trú tại xã Nghi Hưng), Trần Văn Lâm (SN 1985) và Nguyễn Cảnh Cữu (SN 1984 đều trú tại xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).
Sau khi xảy ra tai nạn, những người có mặt tại hiện trường đã kịp thời đưa các nạn nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện huyện Quế Phong, nhưng do vết thương quá nặng, các nạn nhân đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Mê Facebook... nữ sinh bị cướp, hiếp tập thể (1)

(Kiến Thức) - Nạn nhân là nữ sinh lớp 10, bị nhóm thanh niên lừa đảo, cướp tài sản, trói chặt tay chân, rồi thay phiên hiếp dâm dưới gầm cầu Bình Lợi.

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng nói trên đang được Công an quận Thủ Đức, TP HCM lập hồ sơ, bàn giao đối tượng về cơ quan CSĐT Công an TP HCM xử lý theo thẩm quyền.
Bị hiếp tập thể... không dám nói với mẹ

Vào “đất thánh” miền Trung, nhìn đâu... cũng máu thịt lính trận

(Kiến Thức) - Nhiều người đau đớn gọi đó là nghĩa trang dã chiến nhất, với 140.000m2 đất chứa đựng trên một vạn phần mộ của các chiến binh từ khắp các tỉnh thành đất nước...

Có lần ngồi hầu chuyện nhà văn Sơn Tùng ở ngõ Văn Chương (Hà Nội), ông có nói về vùng “đất thánh” miền Trung kéo dài từ Hà Tĩnh tới Thành cổ Quảng Trị. Nhà văn Sơn Tùng bảo, hãy bước nhẹ trên vùng “đất thánh” bởi mỗi vạt cỏ đều chứa đựng máu thịt của người lính trận. 
Từ ngã ba Đồng Lộc