Samsung Galaxy Note 8 sẽ ra mắt nửa cuối năm nay

Samsung là Galaxy Note 8 sẽ được trang bị camera kép và sẽ được công bố vào nửa cuối năm nay, một điều dường như khá rõ ràng tại thời điểm này.

Samsung Galaxy Note 8 trước đây được cho là chiếc smartphone đầu tiên thiết lập camera kép ở mặt sau, nhưng những tuyên bố gần đây đã tiết lộ rằng điện thoại Galaxy C10 cũng sẽ có hai ống kính ở mặt sau.
Samsung sẽ phải thử nghiệm kỹ các tính năng mới trên chiếc smartphone cao cấp này chứ chưa cần phải thử phản ứng của thị trường và xem liệu người tiêu dùng có hài lòng với sản phẩm họ hay không. Điều này cũng tương tự như những gì Samsung đã từng làm với máy quét mống mắt khi lần đầu tiên xuất hiện trên một chiếc máy tính bảng được thiết kế dành cho thị trường Hàn Quốc, trước khi xuất hiện trên Galaxy Note 7.
Samsung Galaxy Note 8 se ra mat nua cuoi nam nay
 Galaxy Note 8 sẽ được công bố vào nửa cuối năm nay.
Phiên bản kế nhiệm Galaxy Note 7 dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 8 năm nay, trước khi diễn ra IFA ở Berlin, dự kiến vào đầu tháng 9. Trưởng phòng của IFA gần đây đã nói rằng, ông hy vọng chiếc Galaxy Note 8 được công bố trong suốt sự kiện công nghệ ở Đức, nhưng Samsung vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vấn đề này.
Bên cạnh thiết lập camera kép, Galaxy Note 8 cũng đi kèm bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 835 hoặc Exynos 8895 mới nhất ở một số thị trường. Chiếc smartphone cao cấp này cũng được cho là sẽ được làm bằng kim loại và nhiều khả năng nó sẽ chạy bệ điều hành Android Nougat. Thiết bị này có nhiều khả năng đi kèm với trợ lý ảo Bixby AI và có cổng USB Type-C.
Tuy nhiên, trước khi Galaxy Note 8 xuất hiện trên thị trường, Samsung đã tuyên bố rằng họ dự định sẽ phát hành Galaxy Note 7 được tân trang lại. Phiên bản Note 7 được làm mới đã được phát hiện ở Trung Quốc theo hai biến thể, một trong đó có cùng dung lượng pin như mô hình ban đầu và một mang viên pin 3.200mAh. Galaxy Note 7 được làm mới cũng sẽ có mặt ở Hàn Quốc và một số thị trường mới nổi.

Đám cưới nhà giàu xưa khiến cả vùng xôn xao

“Một con lợn 30kg được 2 người thanh niên lực lưỡng khênh trước dẫn đoàn. Tiếng kêu thay lời thông báo với người dân trong làng về một đám cưới sắp diễn ra”, bà Bùi Thị Hánh nhớ lại một đám cưới thập niên 1950.

Sau khi sàng lọc những người môn đăng hộ đối, một gia đình giàu có ở làng nghề thêu ren truyền thống Quất Động (Thường Tín, Hà Nội) đã chọn bà Bùi Thị Hánh (SN 1937) về làm vợ cho con trai. Họ mang đến nhà gái 2 buồng cau lớn để thưa hỏi câu chuyện của đôi lứa.

Chuyện đám cưới thời bao cấp

Đám cưới thời bao cấp nào cũng có câu khẩu hiệu bất di bất dịch: “Vui duyên mới không quên nhiệm vụ”. Không có câu ấy là không được.

Cứ khoảng cuối năm cũ đầu năm mới dương lịch là thiên hạ, nhất là các đôi trẻ lại chộn rộn vào mùa cưới. Dù thời tiết khí hậu khác nhau nhưng ở miền Bắc hay miền Nam người ta vẫn thường tổ chức đám cưới dịp này. Đám cưới bây giờ được làm hoành tráng, hiện đại, nhiều tiết mục, cô dâu chú rể và hai họ diện đồ cưới đắt tiền, hôn lễ diễn ra ở những nhà hàng khách sạn sang trọng, chụp ảnh quay phim mệt nghỉ, xe cộ rước dâu linh đình…, chả bù cho đám cưới thời bao cấp.
Đám cưới thời trước không thể thiếu câu khẩu hiệu 'Vui duyên mới không quên nhiệm vụ' - Ảnh: Tư liệu/Internet
Đám cưới thời trước không thể thiếu câu khẩu hiệu 'Vui duyên mới không quên nhiệm vụ' - Ảnh: Tư liệu/Internet 
Trong đời mình, tôi từng đi dự không biết bao nhiêu lễ cưới, vậy mà sao vẫn nhớ như in những đám cưới giản dị, đơn sơ ở nông thôn miền Bắc của anh chị, bạn bè mình. Có lẽ bù vào sự thiếu thốn, đạm bạc ấy là những chất phác, hồn nhiên và tình người sâu đậm khiến mình cứ lưu giữ mãi trong ký ức.