Quý bà bị cắt cổ trong khách sạn

Bà chủ tiệm uốn tóc được nhân viên khách sạn phát hiện nằm chết trên giường, người bê bết máu.

Sáng qua (24/8), Công an quận 11 cho biết đang phối hợp với Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM truy tìm hung thủ giết chết bà chủ tiệm uốn tóc N.T.P. (ngụ quận 11) tại Khách sạn 23 (đường Công chúa Ngọc Hân, phường 13, quận 11) trước đó 3 ngày.
Khách sạn 23, nơi xảy ra án mạng.
 Khách sạn 23, nơi xảy ra án mạng.
Trưa 21/8, bà P. cùng với L.T.L. (SN 1985, ngụ Khánh Hòa) vào thuê phòng tại khách sạn 23 để nghỉ trưa. Không lâu sau đó, L. rời phòng với những biểu hiện đầy nghi vấn.
Sau khi L. rời khỏi khách sạn, một nhân viên lễ tân lên gọi cửa thì không thấy bà P. lên tiếng. Biết có chuyện chẳng lành, các nhân viên khách sạn đập cửa vào thì tá hỏa thấy bà P. nằm trên vũng máu với 2 vết cắt ở cổ và một vết đâm ở lưng.
Lực lượng công an đã có mặt phong tỏa hiện trường và lấy lời khai những người có liên quan.
Khai với cơ quan chức năng, chồng bà P. cho biết trước đây L. từng làm việc tại tiệm hớt tóc của vợ ông, nhưng do bà P. và L. có mối quan hệ trên mức bình thường của hai người phụ nữ nên ông đã yêu cầu vợ cho L. nghỉ việc. Không lâu sau đó xảy ra án mạng thảm thương này.
Hiện L. đã bỏ đi đâu không rõ, cơ quan chức năng đang ráo riết truy tìm L. để phục vụ công tác điều tra, tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà P.

Chồng tá hỏa vì vợ bị cắt cổ trên giường

Kinh hoàng nam thanh niên dùng 2 dao cắt cổ tự sát

(Kiến Thức) - Người dân TP HCM vô cùng kinh hoàng khi chứng kiến nam thanh niên cầm 2 con dao tự cứa vào cổ mình nhiều nhát, làm máu tuôn xối xả và gục chết tại chỗ.

Chiều ngày 27/7, Công an quận 4- TP HCM đã hoàn tất thủ tục khám nghiệm hiện trường và đưa thi thể một thanh niên về nhà xác bệnh viện An Bình để tiếp tục công tác pháp y làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của người này.

Hiện trường đã được người dân tưới nước rửa sạch máu do nam thanh niên cắt cổ tự sát
Hiện trường đã được người dân tưới nước rửa sạch máu do nam thanh niên cắt cổ tự sát 

“Đại gia cô đơn” vướng bẫy tình gái trẻ

Đang cặp kè với một “người tình trẻ”, đồng thời lóa mắt trước một “đại gia cô đơn”, cô gái trẻ vướng vào con đường phạm tội.

Trong một lần tình cờ, Phạm Thị Huyền Trang (SN 1993, ngụ phường Bửu Long, TP. Biên Hòa) đã gặp ông Nguyễn Văn Kha (SN 1960, ngụ xã Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai). Hai bên đã trao đổi số điện thoại cho nhau, sau đó là những cuộc trao đổi “thương yêu” qua tin nhắn làm cho “đại gia” Kha ngây ngất, ngỡ rằng tình yêu đã đến với mình. Tuy nhiên, niềm vui chẳng được bao nhiêu thì Trang bị “người tình trẻ” phát hiện, và cô đã trở thành “con mồi” dẫn dụ “đại gia” đến nơi vắng vẻ cho “người tình” ra tay cướp tài sản.