Quảng Bình: Hiệu trưởng rút dao chém phụ huynh nhập viện

Vụ hiệu trưởng rút dao chém phụ huynh nhập viện xảy ra tại trường Tiểu học Cồn Sẻ (Quảng Bình). Hiện vị hiệu trưởng đã bị tạm đình chỉ công tác.
 

Ông Phạm Thanh Minh - Trưởng Phòng Giáo dục – Đào tạo thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cho biết vừa tạm đình chỉ công tác đối với thầy Nguyễn Minh Khai – Hiệu trưởng trường Tiểu học Cồn Sẻ (xã Quảng Lộc, Thị xã Ba Đồn) để làm rõ sự việc thầy hiệu trưởng rút dao chém phụ huynh bị thương.
Quang Binh: Hieu truong rut dao chem phu huynh nhap vien
 Phụ huynh kéo lên trường đòi đối chất với thầy hiệu trưởng về những thắc mắc chưa được trả lời thỏa đáng. (Ảnh do người dân cung cấp)
Trước đó, vào sáng ngày 16/1, khi thấy thầy Khai xuất hiện tại trường, các phụ huynh gọi nhau và đã đồng loạt kéo đến vây trường đòi gặp thầy để đối chất những vấn đề mà họ thắc mắc.
Lúng túng trước rất nhiều phụ huynh học sinh, thầy Khai đã lên xe máy để đi thì người dân chặn lại. Để thoát sự bao vây của người dân, thầy Khai rút một con dao thủ sẵn trong người ra dọa chém.
Khi phụ huynh ngăn cản và giằng co để lấy con dao, thầy Khai vung tay chém làm ông Mai Lưu trú ở xã Quảng Lộc bị thương vào tay. Ông Lưu phải cấp cứu tại trạm y tế xã.
Sau khi sự việc xảy ra, các lực lượng chức năng thị xã Ba Đồn đã đến để giải thích với người dân và mời thầy Khai được về cơ quan công an làm việc.
Nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa phụ huynh và thầy hiệu trưởng trường tiểu học Cồn Sẻ là nhà trường đã tổ chức lạm thu trong nhiều năm học vừa qua.
Trong đó thầy hiệu trưởng Nguyễn Minh Khai đã có những lời lẽ gây bức xúc cho phụ huynh, khiến phụ huynh cho con em nghỉ học nhiều ngày để phản đối.
Cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết và thuyên chuyển công tác đối với thầy Khai, nhưng phụ huynh thấy thầy vẫn thường xuyên xuất hiện ở trường nên đã kéo lên trường muốn đối chất rõ ràng với thầy hiệu trưởng.

Bộ ảnh chứng minh cuộc sống sau kết hôn thật tuyệt vời

(Kiến Thức) - Có vẻ như độc thân và hôn nhân là hai điều trái ngược. Bằng chứng những bức ảnh dưới đây cho thấy, hôn nhân thật rực rỡ.

Bo anh chung minh cuoc song sau ket hon that tuyet voi
Có vẻ như độc thân và hôn nhân là hai điều trái ngược. Bằng chứng những bức ảnh dưới đây cho thấy, hôn nhân thật rực rỡ.
Bo anh chung minh cuoc song sau ket hon that tuyet voi-Hinh-2
Chắc hẳn bạn sẽ nhận ra thấp thoáng đâu đó là hình ảnh của mình. Khi đã kết hôn, có lúc bạn sẽ phải chiều chuộng thiên thần nhỏ hết nấc thế này.
Bo anh chung minh cuoc song sau ket hon that tuyet voi-Hinh-3
Hình ảnh này là minh chứng xác thực cho việc hôn nhân là ấm no là rực rỡ đối với những anh chàng độc thân. 

Giả dị ứng bao cao su, lây nhiễm HIV cho 30 phụ nữ

(Kiến Thức) - Một người đàn ông Italy bị kết án 24 năm tù vì cố ý quan hệ không sử dụng bao cao su, lây nhiễm HIV cho hơn 30 phụ nữ.

Valentino Talluto, nhân viên kế toán 33 tuổi, ở Italy, đã dụ dỗ hàng chục phụ nữ qua mạng xã hội trong 10 năm để lên giường với họ trước khi hắn bị bắt vào tháng 11/2015, Guardian đưa tin.
Gia di ung bao cao su, lay nhiem HIV cho 30 phu nu
Talluto vừa bị kết án 24 năm tù vì cố tình lây nhiễm HIV cho hơn 30 phụ nữ. Ảnh: Guardian. 
Cảnh sát tin rằng người đàn ông này đã lừa đảo để làm “chuyện ấy” với ít nhất 53 phụ nữ trong thời gian đó, lây nhiễm HIV cho 32 người.

Hôn nhân suýt tan vỡ vì sở thích nấu ăn kỳ quái của chồng

(Kiến Thức) - Chồng cô rất thích nấu ăn và đi họp hội mê bếp núc trên Facebook. Chính vì thế, cô càng phải cảnh giác để nắm chặt hôn nhân của mình.

Lấy nhau đã được 3 năm, nhưng 2 năm đầu tiên thì người vào bếp là Nga chứ không phải chồng. Anh chẳng bao giờ phải động đũa một cái gì cả. Thế nhưng, cả năm nay bỗng nhiên chồng Nga lại lăn vào nấu nướng. 
Bắt đầu từ cuộc thi nấu ăn dành cho đàn ông ngày 8/3, Nam - chồng cô phát hiện ra rằng, mình có khả năng nấu ăn trời phú. Thế là từ đó, anh đảm nhận công việc nấu nướng trong nhà. Nga nghiễm nhiên chẳng phải chui vào bếp nữa. Mọi người ai cũng bảo cô tốt số, có chồng vừa kiếm ra tiền lại đam mê việc bếp núc. Mà cũng thế thật, bây giờ cứ chiều chiều, Nga chỉ có nhiệm vụ đón con rồi đưa con đi chơi, đến giờ ăn anh gọi về, thưởng thức những món ăn anh nấu.