Quái chiêu đánh ghen của chị em khiến đàn ông vái cả nón

Cô tháo chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út, thả vào một chiếc giày của chồng dặt trước cửa nhà tình địch rồi quay gót.

Bỏ nhẫn vào giày
Đây là quái chiêu đánh ghen thông minh của chị T. Dạo gần đây, thấy chồng có biểu hiện đi sớm về khuya, "ái tình" bê trễ, bằng con mắt “nghiệp vụ” của một người vợ sắc sảo và tinh ý, chị T kết luận rằng chồng mình, anh L. quả thực “có biến”. T. âm thầm để ý chồng, nhân lúc sơ hở chị lén xem điện thoại của chồng và bàng hoàng phát hiện tin nhắn mùi mẫn của chồng với một “anh Hương” nào đó, cô nhanh chóng ghi lại số điện thoại và quan sát chồng nhiều hơn.
Quai chieu danh ghen cua chi em khien dan ong vai ca non
 

T. thuê thám tử tư bám đuôi L. mấy hôm thì phát hiện ra sự tình. Đánh hơi thấy vợ biết chuyện léng phéng của mình, L. chối bay chối biến,  còn mượn rượu “tổng sỉ vả” vợ một trận ra trò. Sau khi dùng “võ say” để chửi vợ cho thoả lòng ức chế thì L. đóng rầm cửa rồi đi đến hôm sau vẫn chưa về.
Nhận địa chỉ trên tin nhắn của thám tử, T. đến tận cửa nhà khu tập thể cũ kĩ, đó chính là nhà nhân tình của L. Cô dừng lại và thấy đôi giày của L. trước cửa... T. giơ tay định gõ cửa nhưng lại thôi. "Loại người không xứng đáng thì mình đánh ghen để làm gì?”. Nghĩ vậy, cô tháo chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út rồi thả vào một chiếc giày của chồng rồi quay gót… Bước ra khỏi nhà nhân tình, Lâm vừa huýt sáo vừa xỏ giầy thì bỗng khựng lại. Anh cúi xuống dốc ngược đôi giày thì thấy một chiếc nhẫn cưới rơi ra.
Ly thân nhưng không ly gián
Ngày biết chuyện chồng ngoại tình với một cô gái trẻ, chị bèn đề nghị ly thân để 2 người có thời gian suy ngẫm lại. Trước khi đi, chị nhẹ nhàng nói với anh: “Tình yêu của 2 người quả là mãnh liệt đủ để làm cảm động trời đất, có lẽ cái gia đình này cũng chẳng là gì với anh! Em tự nguyện để bản thân đau khổ cho anh và cô ấy đến với nhau. Chỉ có điều chắc chắn các con sẽ buồn và nhớ anh lắm!”.
Nói rồi chị đưa 2 con về nhà ngoại không chút lưu luyến. Bước đi đầu tiên ấy của chị khiến anh hẫng hụt và bất ngờ vô cùng. Anh không nghĩ chị có thể rời bỏ anh dứt khoát và dễ dàng như vậy, cho dù anh là người có lỗi. Khi còn lại 1 mình trong căn nhà rộng, một cảm giác trống trải vô thức len lỏi trong anh.
Về nhà ngoại, chị cũng không hề liên lạc với anh một lần nào nữa, cũng không tìm đến cô ta. Nhưng chị thường xuyên để các con gọi điện nói chuyện với bố, thỏ thẻ nhớ bố và rủ rê bố đi chơi, khơi gợi tình cảm cha con trong anh. Chị còn tìm đến anh bạn thân của 2 vợ chồng, cũng có quen biết người phụ nữ kia, để nhờ anh ta nói giúp, “đá đểu”, vạch mặt cô nàng kia và khuyên chồng về với gia đình. Vậy là đứng trước sự lựa chọn sống còn, nguy cơ mất con và gia đình, những lời khuyên của chiến hữu thân thiết, anh đã toàn tâm toàn ý trở về với chị.
Ngày anh đến xin lỗi và đón chị về, chị cảm ơn anh đã về với gia đình, bày tỏ tình yêu tha thiết của mình với chồng, của các con với anh và hy vọng anh sẽ không bao giờ rời xa mẹ con chị.
Theo dõi định vị nhưng không làm lớn chuyện
Nhân tiện một hãng điện thoại đình đám anh yêu thích vừa ra dòng sản phẩm mới, chị liền mua tặng anh một chiếc. Anh T. vui lắm mà đâu biết rằng, chị đã cài phần mềm định vị hiện đại nhất, anh đi đâu mà cầm điện thoại theo là chị có thể dò ra ngay. Anh ngoại tình, chị biết. Nhìn sự trìu mến anh dành cho cô ấy khiến trái tim chị tan nát, nhưng chị vẫn phải thầm cảm ơn trời vì họ chỉ đi café tán chuyện chứ chưa đáp vào nhà nghỉ, khách sạn.
Chị không cho phép mình mất bình tĩnh. Chị quay về nhà và gọi cho anh, hoặc để cho con gọi và đưa ra những lí do anh không thể chối từ việc trở về nhà, vì chị biết điểm yếu của anh để đánh mạnh vào.
Cách tốt nhất là không làm lớn chuyện.
Dăm lần hẹn hò với tri kỉ đều bị “điệu” về cũng khiến anh thấy có lỗi với cô ấy lắm nên tới lần thứ 6 thì anh kiếm cớ để ở lại. Chị đau lắm nhưng vẫn cố trấn tĩnh. Chị đưa 2 con đến gần địa điểm hẹn hò của chồng, rồi nhắn tin cho anh: “Mẹ con em đang ở khu vui chơi X gần quán cafe Y rất lãng mạn, anh qua ngay chơi với 3 mẹ con nhé! Hai con đang nhắc lâu không được bố đưa đi chơi nè!”.
Cô nàng của anh thấy dạo này hẹn hò toàn bị phá đám cũng khá bức xúc, có lần còn hỏi thẳng anh có phải bị vợ anh theo dõi rồi không? Lúc đầu anh chối nhưng có là người vô tâm đến mấy thì vài lần như vậy cũng phải đặt dấu chấm hỏi. Anh nhận ra, vợ đã biết chuyện và mỗi khi anh đi gặp “cơn nắng quái” thì luôn tìm cách nhắc khéo với anh rằng anh còn có vợ con và gia đình yên ấm.

10 người đàn ông thú vị nhất hành tinh

Xét về độ giàu có và đẹp trai thì họ không phải là vô địch, nhưng đây là những người đàn ông thú vị nhất hành tinh, theo Business Insider.

10 nguòi dàn ong thú vị nhát hành tinh
1. Tỷ phú Elon Musk, Iron man ngoài đời thực, người đàn ông thú vị nổi tiếng với những ý tưởng đi trước thời đại với kế hoạch xây một căn cứ trên Sao Hỏa với sức chứa 80.000 người. Ông được so sánh với nhân vật Tony Stark trong phim Iron Man, nhưng không phát triển vũ khí mà phát triển công nghệ tương lai. Elon Musk tự học lập trình game từ 10 tuổi và hai năm sau đã bán được video game giá 500 USD. 
10 nguòi dàn ong thú vị nhát hành tinh-Hinh-2
2. Jeff Koons, nghệ sĩ đắt giá nhất thế giới, gây nhiều tranh cãi nhất trong trào lưu Nghệ thuật Đại chúng cho dù tác phẩm của ông luôn bán được với giá cao. Năm 2013, ông lập kỷ lục khi bán tác phẩm điêu khắc Ballon Dog (Orange) của mình với giá 58,4 triệu USD, số tiền lớn nhất mà người ta từng bỏ ra để mua tác phẩm của một nghệ sĩ còn sống, và cũng là tác phẩm đương đại có giá cao nhất từ trước đến nay. 
10 nguòi dàn ong thú vị nhát hành tinh-Hinh-3
 3. Peter Dinklage - "chàng lùn" nổi tiếng nhất Hollywood, sở hữu một giải Emmy và giải Quả cầu vàng cho vai diễn trong Game of Thrones, từng chơi nhạc trước khi lấn sân điện ảnh. Dinklage là một "cao thủ" rượu chè. Vết sẹo dài chạy từ cổ đến chân mày anh là "kỷ niệm" trong một lần vừa biểu diễn vừa uống rượu trên sân khấu. Tuy cao chưa tới 1m35 nhưng Dinklage luôn từ chối những vai diễn yêu tinh hoặc chú lùn. Anh nhận đóng Game of Throne vì: "Đây là một nhân vật phức tạp, không phải người hùng nhưng cũng chẳng phải ác nhân. Tyrion cũng là một người thu hút phụ nữ, uống rượu rất nhiều".
10 nguòi dàn ong thú vị nhát hành tinh-Hinh-4
4. Richard Branson - Tỷ phú ưa mạo hiểm. Năm 1987, Branson ghi liền hai kỷ lục khi là người đầu tiên dùng khí cầu vượt Đại Tây Dương thành công và chiếc khí cầu lớn nhất với 56.000m khí nóng. Đã ở tuổi 64 nhưng người có tài sản hơn 4 tỷ USD, nắm 2 hòn đảo ở Caribe và hơn 400 công ty vẫn luôn sẵn sàng mạo hiểm tính mạng trước thử thách. Gần đây, ông lướt ván với một người mẫu khỏa thân trên lưng. Ông cũng là người chơi lớn tuổi nhất vượt qua thử thách diều bay của kênh Channel khi 61 tuổi. 
10 nguòi dàn ong thú vị nhát hành tinh-Hinh-5
 5. Story Musgrave - chuyên gia người ngoài hành tinh, từng tuyên bố: “Tôi đảm bảo người ngoài hành tinh là có thật!”. Cựu phi hành gia hàng đầu NASA này còn nói người ngoài hành tinh đang có mặt trên Trái Đất và ông đã gặp. Khi từ tàu con thoi Columbia trở về, Musgrave đã được phỏng vấn về cuộc chạm trán khó tin này và nghỉ việc ngay sau đó, kết thúc hơn 30 năm làm việc cho NASA. Hiện ông là kiến trúc sư cảnh quan, giáo sư cho Walt Disney Imagineering và điều hành công ty điêu khắc của mình.
10 nguòi dàn ong thú vị nhát hành tinh-Hinh-6
 6. Yanis Varoufakis - Bộ trưởng Tài chính "ngầu" nhất thế giới, nổi tiếng với cách ăn mặc thoải mái và “vẻ nam tính cổ điển”. Yanis luôn thu hút sự chú ý vì phát ngôn "cứng rắn" trên bàn đàm phán nhằm kéo Hy Lạp khỏi nguy cơ vỡ nợ. Từ nhỏ, Yanis đã nổi tiếng nổi loạn. Ông từng đổi cách đánh vần tên mình từ Yannis thành Yanis để chọc tức một giáo viên già. Việc mặc vest không cà vạt, thường xuyên mặc áo da của giới đua xe cũng đủ khiến Varoufakis nổi bật trong giới quan chức.
10 nguòi dàn ong thú vị nhát hành tinh-Hinh-7
7. Jonathan Miller - Nhà sản xuất nhạc kịch được phong tước Hiệp sĩ. Ông từng tốt nghiệp y khoa của Đại học Cambridge nhưng lại bỏ ngang làm nhà sản xuất kịch, nhạc kịch và hài kịch. Năm 2002, ông được phong tước Hiệp sĩ vì những cống hiến cho âm nhạc và nghệ thuật bên cạnh những đóng góp cho to lớn cho nền y khoa. Với con cái, Miler là người cáu kỉnh, khó chịu, hay la mắng nhưng ông là một người cực kỳ thông minh. Những tác phẩm ông viết và sản xuất cho các nhà hát, các vở opera đều rất xuất sắc mặc dù ông không hiểu gì về âm nhạc. 
10 nguòi dàn ong thú vị nhát hành tinh-Hinh-8
8. Brian May - Huyền thoại âm nhạc có bằng tiến sĩTay guitar huyền thoại từng theo học tiến sĩ tại trường Imperial College London trước khi ban nhạc Queen nổi danh, và sau đó ông đã phải bỏ dở giữa chừng để phát triển sự nghiệp âm nhạc. Năm 2006, ông quay về trường hoàn thành luận án tiến sĩ. Ông còn là một nhà bảo vệ quyền động vật tích cực, thể hiện đúng câu nói: "Đàn ông đích thực sẽ không ăn thịt". 
10 nguòi dàn ong thú vị nhát hành tinh-Hinh-9
9. Quinton "Rampage" Jackson - ngôi sao "chiến binh".Cùng với các chức vô địch giải UFC, tên tuổi của anh còn nổi hơn khi diễn vai Baracus trong bộ phim bom tấn Biệt đội hành động (năm 2010). Dù được bạn diễn khen ngợi là "chiến binh xuất sắc nhất trong phim", Jackson thấy hối hận khi tham gia bộ phim, vì theo anh "diễn xuất giống như một kiểu đồng tính". Anh nói: "Tất cả mọi người xúm xít xung quanh chỉ để chải đầu cho bạn, khoác áo choàng trên vai hễ bạn thấy lạnh. Tôi không cần những thứ đó. Tôi là một chiến binh!".  
10 nguòi dàn ong thú vị nhát hành tinh-Hinh-10
10. Jonathan Goldsmith - người đàn ông thú vị cả trên phim lẫn đời thực. Ông từng giải cứu một người leo núi bị hạ thân nhiệt trên núi Whitney và cứu một cô gái gần chết đuối ở Malibu. Jonathan Goldsmith là gương mặt quảng cáo, diễn viên, ngôi sao truyền hình thực tế của Mỹ nổi tiếng từ những năm 60. Năm 2007, tên tuổi ông gắn liền với danh hiệu "Người đàn ông thú vị nhất thế giới" sau một quảng cáo cho hãng bia nổi tiếng Dos Equis trên truyền hình. 

Lạnh người với những sự thật đáng sợ hơn phim kinh dị

Những sự thật trong cuộc sống xảy ra chính xác tại những địa điểm, thời gian và con người được xác thực khiến nhiều người phải rùng mình khiếp sợ.

Lanh nguoi voi nhung su that dang so hon phim kinh di

Khi các em nhỏ ở trường tiểu học Riverwood tại Úc ra ngoài trong một giờ giải lao, chúng nhìn thấy khu vực nhà vui chơi của mình có 1,5 lít máu người... Do lượng máu được tìm thấy quá lớn nên rõ ràng nạn nhân không thể tự cắt máu của mình rồi bỏ đi. Thử nghiệm DNA đã không thể tìm được máu của bất kỳ ai phù hợp với lượng máu này. Đây là một trong những sự thật trong cuộc sống khiến người ta hoang hoang, lo lắng.