Phụ nữ lấy chồng cũng như đánh canh bạc cuộc đời!

Lựa chọn sai người cuộc đời bạn sẽ gặp nhiều trắc trở hơn, cả hai đều mất thời gian và không có được hạnh phúc trọn vẹn.

Để tìm một người yêu mình không dễ nhưng để tìm được người thật lòng yêu mình càng khó hơn. Kết hôn là khi cả hai quyết định cùng nắm tay nhau bước lên thảm đỏ để tình yêu được bước sang một giai đoạn mới, kết thúc những năm thánh hẹn hò, đánh dấu một bước tiến của tình yêu.
Phu nu lay chong cung nhu danh canh bac cuoc doi!
 Ảnh minh họa.
Có những cặp đôi đã tìm được cho mình một kết thúc viên mãn, cũng có những người đã lầm tưởng về đối phương, dẫn đến cuộc hôn nhân không hoàn hảo và đi vào đổ vỡ. Phụ nữ lấy chồng không sợ muộn, chỉ sợ lựa chọn sai người!
Lựa chọn sai người, đánh đổi hạnh phúc là điều quá lớn, một lần “sang đò”, phụ nữ ai cũng mong tìm được cho mình bến đỗ bình yên.
Một tình yêu quá vội sẽ không có hạnh phúc, cần được thử thách nhiều hơn, cần một quá trình để đánh giá liệu nó đủ bền chặt đi đến một đám cưới không. Người phụ nữ nên hiểu không ai bộc lộ khuyết điểm của mình cho nên đừng trọng vẻ bề ngoài, vật chất, ... vì điều đó không có gì bảo đảm cho hạnh phúc của bạn.
>>> Mời độc giả xem video: "Tình yêu là gì"? tại đây. Nguồn: sing sing (youtube).
Một đám cưới to giúp bạn rạng rỡ trước xóm giềng một lúc nhưng đeo vào người rủi ro, hạnh phúc dễ vỡ đau thương cả một đời. Người phụ nữ cần quyết đoán và cẩn trọng trong việc lựa chọn hạnh phúc của mình.
Cưới sớm, bạn may mắn chọn đúng người thì cuộc đời bạn có nhiều hạnh phúc về tình yêu và nhiều điều hơn nữa. Khi lập gia đình rồi bạn sẽ sống có trách nhiệm hơn với gia đình, là người chồng, người vợ thật sự. Thay vì trước đây sống vô lo vô nghĩ thì giờ đây bạn sẽ sống hết mình vì chính tình yêu bạn theo đuổi.Lập gia đình rồi người vợ, người chồng biết lo nhiều hơn, và tạo ra tiền nhiều hơn để đáp ứng điều kiện sống của chính mình. Biết chăm chỉ làm việc và biết tích lũy hơn cũng như tiết kiệm tiền mình làm ra hơn.
Việc lập gia đình sớm giúp bạn có con sớm, trải nghiệm cuộc sống của người làm cha, làm mẹ khi con trưởng thành là lúc bạn ở cái tuổi chưa đến đổi già mà vẫn hưởng thụ được cuộc sống này.
Cuộc sống hôn nhân sẽ khiến cả hai chịu nhiều ràng buộc, người phụ nữ sẽ hy sinh nhiều thứ không còn tự do như trước. Người đàn ông từ bỏ ăn chơi, tự do chịu sự ràng buộc của hôn nhân, và chịu nhiều phát sinh trong mối quan hệ hôn nhân dù bạn chọn đúng hay sai người và cưới sớm hay muộn.
Lựa chọn sai người cuộc đời bạn sẽ gặp nhiều trắc trở hơn, cả hai đều mất thời gian và không có được hạnh phúc trọn vẹn.
Khi kết hôn cả hai cần nhiều thử thách để đánh giá mức chịu đựng, tình yêu bền chặt thủy chung của mình, đừng quan trọng kết hôn nhanh, chậm vì cả hai có ưu nhược điểm riêng. Điều cần quan tâm nhất là ai có thể đi cùng bạn cả quãng đường dài còn lại mà không ngại khó khăn, thử thách... vẫn nắm lấy tay bạn!

Đừng tưởng lấy chồng đảm là sướng

(Kiến Thức) - Người đời kêu chị sung sướng vì lấy chồng đảm. Còn chị người trong cuộc mới thấm thía nỗi đau ý.

Ngày chị lấy anh, ai cũng chúc mừng chị may mắn lấy chồng đảm. Chị lúc ấy cười đầy hạnh phúc vì nghĩ mình tốt phước.
Song hạnh phúc chỉ kéo dài trong những ngày yêu khi anh chiều chị như bà hoàng. Anh nấu nướng rất ngon nên thường đứng ra đảm nhận việc phục vụ hầu bao cho người yêu. Chị thích những ngày cuối tuần, được anh chiêu đãi những món mới rồi ngồi nhìn anh lụi hụi rửa bát, dọn nhà. 

Phút trải lòng của người đàn bà mang tiếng lấy chồng thành phố

Nhiều lúc nhìn chồng con, chị chỉ muốn chết đi cho xong. Cứ tưởng lấy chồng thành phố sẽ được yên nhờ tấm thân, nào đâu lại oằn lưng gánh chịu nỗi đau.

Thấm thoát 10 năm trôi qua, vì mải lo chuyện cơm áo gạo tiền nên chị quên luôn việc về thăm nhà. Có lẽ nỗi lo lớn nhất của chị là không có tiền mua quà cáp cho ba mẹ dưới quê nên nhiều năm rồi chị vẫn ngần ngại không muốn về.
16 tuổi chị lên thành phố học nghề may và giúp việc cho gia đình người họ hàng. Đẹp người đẹp nết nên chị được nhiều thanh niên trong xóm để ý. Và anh cũng là một trong số những người theo đuổi chị. Sau nhiều lần tán tỉnh, chị đem lòng thương anh vì tính thật thà, chất phác.

Mất cả chì lẫn chài vì ham lên mạng nói xấu người yêu

(Kiến Thức) - Vì anh không ga lăng, không có quà xịn khiến cô bức xúc đăng đàn nói xấu người yêu trên mạng. Ai ngờ, vì những lời đó mà cô mất tất cả.

Sau bao nhiêu lâu đợi chờ, cuối cùng Quỳnh cũng đã tìm được một anh chàng trong mộng. Cô gặp Tuấn tại buổi cắm trại trường cô và hai người quen biết nhau qua một người bạn chung. Quỳnh ấn tượng anh chàng điềm tĩnh, có vẻ già dặn so với tuổi còn Tuấn lại ấn tượng cô gái nhanh nhảu, hay nói hay cười. Quen nhau được 5 tháng thì họ trở thành một đôi. Quỳnh càng sung sướng hơn nữa khi biết được người yêu mình là một chàng trai con nhà khá giả. Trong mắt cô, anh như một chàng hoàng tử, còn cô là cô gái lọ lem vậy.
Tuy nhiên, yêu được vài tháng thì Quỳnh bắt đầu chán người yêu. Tất cả cũng chỉ vì cô sa đà quá vào những câu chuyện ngôn tình. Tất cả những điều Quỳnh mong ước ở một chàng trai đào hoa lịch lãm Tuấn đều không có. Tuấn là con nhà giàu nhưng anh chàng chẳng bao giờ đưa người yêu đi ăn nhà hàng, chẳng bao giờ tặng cô những món quà đắt tiền. Đành rằng, theo lời Tuấn nói thì anh không hề thích những quán hàng sang trọng, anh chỉ thích những món ăn bình dị, quán ăn bình dân như mẹ anh nấu thì Quỳnh còn chấp nhận được. Nhưng với những món quà thì cô thật sự thất vọng, quanh đi quẩn lại chỉ là mấy con gấu bông, vài bông hoa.Cô cũng chẳng bao giờ được người yêu dẫn đi shopping quần áo hay những chuyến du lịch xa cả. Cô không hiểu nổi, người yêu của mình có phải con nhà giàu thật sự không. Khi cô phụng phịu kêu ca Tuấn chẳng ga lăng gì cả, anh chỉ cười "Bao giờ ra trường kiếm được nhiều tiền, anh sẽ cho em tất cả những gì em muốn".
Mat ca chi lan chai vi ham len mang noi xau nguoi yeu
cô bức xúc đăng đàn kêu ca về người yêu trên mạng. 
Dạo này trên mạng có những nhóm, hội tâm sự rất thú vị, rảnh rỗi nên Quỳnh tham gia tất cả những hội đó. Còn có những trang Confession rất dễ thương để mọi người trút bầu tâm sự. Đọc những mẩu chuyện mọi người gửi lên về người yêu mình, Quỳnh bỗng nảy ra ý nghĩ sẽ viết câu chuyện của bản thân, dẫu sao cũng chẳng ai biết mình là ai đâu mà sợ.