Phát hiện thi thể người mẹ để thư tuyệt mệnh cho con rồi tự tử

Sau gần hai ngày tìm kiếm, hiện lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người mẹ cách vị trí tự tử khoảng 20m.

Phat hien thi the nguoi me de thu tuyet menh cho con roi tu tu
Sau khi tìm thấy thi thể nạn nhân dưới chân cầu, lực lượng chức năng đưa lên bở để bàn giao cho gia đình  
Chiều 27/12, trao đổi với Tiền Phong, ông Bùi Đức Hồng - Trường Công an xã Cẩm Vịnh cho biết, sau gần 2 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của người mẹ trẻ nhảy cầu tự tử vào ngày 25/12.
Theo ông Hồng, khoảng 9h, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể chị H. ngay tại chân cầu Phủ 2, cách vị trí nạn nhân nhảy khoảng 20m.
Như Tiền phong đưa tin, vào khoảng 16h30 ngày 25/12, người dân phát hiện một người phụ nữ trẻ dựng xe máy trên cầu Phủ 2 (đoạn qua xã Cẩm Vịnh Cẩm Xuyên) rồi bất ngờ trèo qua lan cầu gieo mình xuống sông.
Ngay sau sự việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để truy tìm tung tích nạn nhân. Qua xác minh, danh tính người phụ nữ được xác định là Bùi Thị H. (SN 1995, trú xã Thạch Linh, TP.Hà Tĩnh).
Kiểm tra tại hiện trường, nạn nhân để lại một chiếc xe máy, các vật dụng trong cốp xe như ví tiền, điện thoại và bức thư dài 8 trang gửi cho con trai của mình. Nội dung trong bức thư người phụ nữ gửi lời xin lỗi đến con trai và nhắc đến việc nợ nần.
Theo chính quyền xã Cẩm Vịnh, chị H. lấy chồng ở xã Thạch Linh và có một người con trai khoảng 2 tuổi. Thời gian gần đây do mâu thuẫn gia đình, hai vợ chồng đến sống nhờ trong một căn nhà của người thân tại Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên.
Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

Cãi nhau với chồng, sản phụ lên cầu Long Biên định tự tử

(Kiến Thức) - Vừa sinh con được 8 tháng, sản phụ L. và chồng cãi nhau. Cô gái này sau đó bắt taxi từ huyện Hoài Đức (Hà Nội) lên cầu Long Biên (Hà Nội) với ý định nhảy xuống sông Hồng tự tử.

Khoảng 12h30 ngày 19/10, tổ công tác đội cảnh sát giao thông số 1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ thì nhận được tin báo có một cô gái định nhảy cầu tại cầu Long Biên (Hà Nội).
Đến hiện trường, cảnh sát phát hiện cô gái đang đứng khóc giữa cầu. Thấy càng nhiều người quan tâm, cô gái này càng khóc to và luôn định nhảy xuống sông Hồng.

Trộm xe máy gắn GPS, "đạo chích" bị CSGT tóm sống

(Kiến Thức) - Theo lời người bị hại, chiếc xe máy LEAD bị trộm một ngày trước đó, nhờ có định vị GPS mà anh này phát hiện được đối tượng trộm xe đang lưu thông trên đường và nhờ lực lượng CSGT tóm gọn.

Thông tin vụ trộm xe máy, Trung tá Đỗ Trọng Tuân, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết, sáng 26/12 khi tổ công tác Đội CSGT số 14 đang làm nhiệm vụ tuần lưu từ đường Giải Phóng rẽ vào Kim Đồng thi nghe tiếng tri hô "trộm, trộm, bắt giúp tôi tên trộm xe máy". 
Rất nhanh chóng, các chiến sĩ CSGT áp sát thành công, cùng quần chúng bắt giữ đối tượng trộm xe máy và đưa về Công an phường Giáp Bát. 

Thấy em trai nhảy cầu tự tử, anh trai gào khóc tuyệt vọng

(Kiến Thức) - Đang đèo em trai trên xe máy đến giữa cầu Sài Gòn, thì anh Hải bất ngờ bỏ xe nhảy cầu tự tử. Chứng kiến sự việc anh Huân chỉ biết gào khóc, hô hoán mọi người cứu em mình.

Đến khoảng 20h tối ngày 8/4, các lực lượng chức năng vẫn tích cực tìm kiếm thi thể anh Nguyễn Văn Hải (24 tuổi, ở Thanh Hóa) nhảy cầu tự tử.
Hiện trường vụ việc. Nguồn Dân Việt.
 Hiện trường vụ việc. Nguồn Dân Việt.