Nuốt thanh thép gần 20 cm vì cá cược 18 triệu đồng và cái giá đắt

Một năm kể từ ngày nuốt thanh thép, bệnh nhân vẫn để yên dị vật trong bụng vì nghĩ rằng nó có thể tự chui ra khi đi vệ sinh.

Sáng ngày 23/4, một người đàn ông trung niên được gia đình đưa tới bệnh viện tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) để kiểm tra vì luôn trong tình trạng biếng ăn, không nuốt được bất kỳ món ăn nào. Kiểm tra lâm sàng cho thấy, sức khỏe người đàn ông trong trạng thái hoàn toàn ổn định. Tuy vậy, khi hồi tưởng lại chuyện cách đây một năm, bệnh nhân khiến bác sĩ ngỡ ngàng vì thứ anh ta nuốt phải.
Người đàn ông cho hay, vì muốn chiến thắng tại bữa tiệc rượu cùng bạn bè để có được phần thưởng 5.000 nhân dân tệ (khoảng 18 triệu VND) nên chấp nhận việc nuốt một thanh thép dài khoảng 20 cm vào bụng. Tuy vậy, sau khi lấy được số tiền, anh ta vẫn để yên thanh thép trong bụng vì nghĩ rằng nó có thể tự chui ra khi đi vệ sinh.
Qua hình ảnh X-quang, các bác sĩ phát hiện thanh thép nằm ngang dạ dày và mắc kẹt trong đó, một phần đâm vào khoang bụng. Bác sĩ Lưu, phó giám đốc bệnh viện cho hay: “Trong 16 năm làm nghề y, đây là di vật dài nhất tôi lấy ra từ bụng bệnh nhân”.
Ông cũng nói thêm rằng, thanh thép hoàn toàn có thể đâm thủng khoang dạ dày của bệnh nhân. Sau đó các chất dịch sẽ chảy vào khoang bụng, gây nhiễm trùng, nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến tử vong. “Trên thực tế, một đầu của thanh thép đã đâm vào thành bụng. Tuy nhiên do nó hơi ‘cùn’, nên điều tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra“, bác sĩ Lưu nói.
Thanh thép dài hơn một chiếc bút bi. Ảnh: 成都商报客户端
Thanh thép dài hơn một chiếc bút bi. Ảnh: 成都商报客户端 
Sau hơn một tiếng rưỡi thực hiện phẫu thuật, các bác sĩ cũng loại bỏ thành công thanh thép. Ước tính, chi phí cho toàn bộ ca phẫu thuật, cũng như quá trình hồi phục có thể lên tới 20.000 nhân dân tệ, lớn gấp 4 lần số tiền mà bệnh nhân từng thắng trong vụ cá cược.

Vạch trần chợ đen rao bán hơn 70.000 máy chủ bị hack

Kaspersky Lab đã tiến hành điều tra một diễn đàn quốc tế, nơi tội phạm mạng mua bán quyền truy cập vào máy chủ bị hack với giá 6 USD/quyền.

Thị trường xDedic – có vẻ được điều hành bởi nhóm tội phạm mạng nói tiếng Nga, hiện đang có 70.624 máy chủ Remote Desktop Protocol (RDP) được rao bán.

Chồng lao đao khi nhận được lá thư từ người đàn ông lạ mặt

Sau 2 buổi hôn lễ, vợ chồng họ đã hưởng tuần trăng mật tại Bali và cuộc sống của họ bắt đầu rắc rối từ sau ngày này.

Mời quý vị xem video: 5 điều đại kỵ khiến vợ chồng lục đục
Christopher Forte (36 tuổi) và vợ là chị Juliana Posman (38 tuổi, người Indonesia) gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2010 khi cả hai còn đang làm việc cho công ty IT ở Egham, Surrey, Anh. Cô gái có tấm bằng thạc sĩ đã nói với Forte rằng cô kiếm tiền nhờ sự lên xuống của cổ phiếu. Mỗi ngày, cô thường thắng 500 bảng Anh nhờ tiền cá cược ở một website cá cược chênh lệch, thỉnh thoảng mất khoảng 200 bảng Anh. Nhưng có một lần, anh Forte kể rằng chị đã mất 1,3 triệu bảng Anh trong một ngày. Tuy nhiên, ấn tượng bởi niềm tin của Posman rằng nhất định cô sẽ giàu có, anh đã cầu hôn cô. Về sau, anh thừa nhận rằng tình yêu anh dành cho Posman là một tình yêu mù quáng.