Nữ y tá sống thực vật 42 năm vì bị cưỡng hiếp

Nữ y tá sống thực vật ở Mumbai, Ấn Độ vừa qua đời trong tình trạng hôn mê suốt 42 năm sau khi bị tấn công tình dục.

Y tá Aruna Shanbaug bị tổn thương não và sống thực vật sau khi bị cưỡng hiếp và bóp nghẹt bởi một nhân viên bệnh viện vào năm 1973.
Nu y ta song thuc vat 42 nam vi bi cuong hiep
Một góc bệnh viện King Edward Memorial. 
Ông Pravin Bangar, Giám đốc bệnh viện King Edward Memorial, Mumbai cho biết, bà Shanbaug được chẩn đoán viêm phổi và sống nhờ máy thở trong vài ngày trước khi qua đời.
Vụ việc của bà Shanbaug châm ngòi cho một cuộc tranh luận về luật an tử của Ấn Độ, sau khi một luật sư Mumbai kiến nghị lên toà án cho ngừng cung cấp thức ăn qua đường xông, để bà được ra đi thanh thản.
Tuy nhiên, đề xuất đó bị các y tá ở bệnh viện phản đối. Họ đã thay nhau chăm sóc Shanbaug trong suốt hơn 40 năm qua.

Tận cùng nỗi đau của cô gái tật nguyền bị hãm hiếp

(Kiến Thức) - Dù phải sống đời thực vật, trong cảnh nghèo nàn nhưng cô gái vẫn bị “quỷ râu xanh” hãm hiếp.

Suốt gần tuần lễ trôi qua, trong căn phòng trọ tồi tàn, 2 mẹ con không dám rời nhau vì người mẹ vẫn chưa quên được vụ việc đứa con gái tật nguyền của mình bị hãm hiếp.

Bóc mẽ lý do đồ ăn trên máy bay thường dở tệ

Tại sao đồ ăn trên máy bay thường không ngon và thậm chí dở tệ? Điều khiến hành khách kém hài lòng này mới đây đã được giải mã.

Mới đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng, nguyên nhân khiến hương vị đồ ăn trên máy bay không ngon chính là do âm thanh.

Boc me ly do do an tren may bay thuong do te
 Tiếng ồn có thể khiến khẩu vị của con người thay đổi (Ảnh: Daily Mail)