Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Đời sống

Những cái chết thảm khốc của bé ở nhà trẻ VN

14/04/2014 05:31

(Kiến Thức) - Những tai nạn xảy ra trong trường mầm non, điểm trông giữ trẻ khiến các cháu tử vong là hồi chuông cảnh báo sự an toàn của trẻ tại các trường mầm non hiện nay.

Linh Chi (TH)
@{ WContent wContent = wContents.get(0); }
@components.block.ContentTitle(wContent)
Ngày đầu tiên ở nhà trẻ tư, bé gái ngã tử vong. Trưa 11/4, vợ chồng anh Phạm Văn Lực và chị Nguyễn Thị Hiến (ngụ Bình Định) nhận được tin con gái Phạm Thị Diệu, 20 tháng tuổi, bị ngã tại cơ sở giữ trẻ của bà Nguyễn Thị Túy Phượng ở đường Phạm Thị Bất, phường Vĩnh Trường, Nha Trang. Khi đến nơi cả hai đã ngất lịm khi hay tin con đã tử vong.
Ngày đầu tiên ở nhà trẻ tư, bé gái ngã tử vong. Trưa 11/4, vợ chồng anh Phạm Văn Lực và chị Nguyễn Thị Hiến (ngụ Bình Định) nhận được tin con gái Phạm Thị Diệu, 20 tháng tuổi, bị ngã tại cơ sở giữ trẻ của bà Nguyễn Thị Túy Phượng ở đường Phạm Thị Bất, phường Vĩnh Trường, Nha Trang. Khi đến nơi cả hai đã ngất lịm khi hay tin con đã tử vong.
Theo người nhà nạn nhân, vợ chồng anh Lực vừa từ quê vào Nha Trang ngày 10/4. Do cả hai vợ chồng đều làm nghề thợ hồ, nên sáng nay tìm đến cơ sở giữ trẻ của bà Phượng để gửi con. Ngay trong ngày đầu tiên xa cha mẹ, bé gái đã gặp nạn. Trung tá Trần Văn Trung, Trưởng công an phường Vĩnh Trường, cho biết dấu hiệu ban đầu cho thấy bé Diệu bị ngã từ trên cao. Do chấn thương quá nặng nên cháu tử vong tại chỗ.
Theo người nhà nạn nhân, vợ chồng anh Lực vừa từ quê vào Nha Trang ngày 10/4. Do cả hai vợ chồng đều làm nghề thợ hồ, nên sáng nay tìm đến cơ sở giữ trẻ của bà Phượng để gửi con. Ngay trong ngày đầu tiên xa cha mẹ, bé gái đã gặp nạn. Trung tá Trần Văn Trung, Trưởng công an phường Vĩnh Trường, cho biết dấu hiệu ban đầu cho thấy bé Diệu bị ngã từ trên cao. Do chấn thương quá nặng nên cháu tử vong tại chỗ.
Bé 12 tháng tuổi tử vong do sặc cháo tại trường mầm non Thiên Thần Nhỏ. Vụ việc xảy ra ngày 27/8/2013. Nạn nhân là cháu Trần Nhật Hương (12 tháng tuổi), con út của gia đình anh Trần Xuân Bách, chị Đậu Thanh Thủy (trú tại Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội). Theo bản kết luận giám định pháp y trên hồ sơ giám định lại lần 2 nguyên nhân tử vong của cháu Trần Nhật Hương mà Hội đồng giám định Quốc Gia đưa ra: nguyên nhân gây ra cái chết của cháu Hương là do ngạt dị vật đường thở; dị vật trong đường thở tìm thấy là tinh bột và sợi Cellulose.
Bé 12 tháng tuổi tử vong do sặc cháo tại trường mầm non Thiên Thần Nhỏ. Vụ việc xảy ra ngày 27/8/2013. Nạn nhân là cháu Trần Nhật Hương (12 tháng tuổi), con út của gia đình anh Trần Xuân Bách, chị Đậu Thanh Thủy (trú tại Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội). Theo bản kết luận giám định pháp y trên hồ sơ giám định lại lần 2 nguyên nhân tử vong của cháu Trần Nhật Hương mà Hội đồng giám định Quốc Gia đưa ra: nguyên nhân gây ra cái chết của cháu Hương là do ngạt dị vật đường thở; dị vật trong đường thở tìm thấy là tinh bột và sợi Cellulose.
Trước đó, sáng 27/8/2013, cháu Nhật Hương được mẹ đưa đến trường mầm non tư thục Thiên Thần Nhỏ. Đến khoảng 14h cùng ngày, bất ngờ mẹ cháu Hương nhận được điện thoại của cô giáo nói rằng cháu Hương đang cấp cứu tại bệnh viện Đức Giang. Hoảng hốt, gia đình cháu Hương đến bệnh viện thì các bác sĩ cho biết cháu Hương đã tử vong.
Trước đó, sáng 27/8/2013, cháu Nhật Hương được mẹ đưa đến trường mầm non tư thục Thiên Thần Nhỏ. Đến khoảng 14h cùng ngày, bất ngờ mẹ cháu Hương nhận được điện thoại của cô giáo nói rằng cháu Hương đang cấp cứu tại bệnh viện Đức Giang. Hoảng hốt, gia đình cháu Hương đến bệnh viện thì các bác sĩ cho biết cháu Hương đã tử vong.
Tử vong dưới hố ga không nắp trong trường mầm non. Gần trưa ngày 3/9/2013, tại Trường Mầm non xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, thấy cô giáo về nhà tìm con mình, nghi có chuyện không hay xảy ra nên gia đình đã tức tốc lên trường thì phát hiện thấy cháu Nhân dưới hố ga không có nắp đậy chứa đầy nước, còn cháu Tài, anh em cùng sinh đôi với cháu Nhân thì đang đứng bên trên. Dù đã nhanh chóng đưa cháu Nhân đi cấp cứu, tuy nhiên do bị ngạt nước nên cháu đã bị tử vong. Trong ảnh: Hố ga mà cháu bé tử vong.
Tử vong dưới hố ga không nắp trong trường mầm non. Gần trưa ngày 3/9/2013, tại Trường Mầm non xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, thấy cô giáo về nhà tìm con mình, nghi có chuyện không hay xảy ra nên gia đình đã tức tốc lên trường thì phát hiện thấy cháu Nhân dưới hố ga không có nắp đậy chứa đầy nước, còn cháu Tài, anh em cùng sinh đôi với cháu Nhân thì đang đứng bên trên. Dù đã nhanh chóng đưa cháu Nhân đi cấp cứu, tuy nhiên do bị ngạt nước nên cháu đã bị tử vong. Trong ảnh: Hố ga mà cháu bé tử vong.
Bị tủ đồ đè, trẻ 3 tuổi tử vong tại trường mầm non. Cháu bé 3 tuổi học tại trường mầm non xã Quân Chu, huyện Đại Từ, Thái Nguyên đã bị tủ đồ ở lớp đổ vào người, tử vong. Theo thông tin đã đưa, khoảng 15h ngày 17/12/2013, cháu bé Lê Thanh Tâm (SN 2010), đang học tại trường mầm non xã Quân Chu, huyện Đại Từ, Thái Nguyên bị đi ngoài ra quần.
Bị tủ đồ đè, trẻ 3 tuổi tử vong tại trường mầm non. Cháu bé 3 tuổi học tại trường mầm non xã Quân Chu, huyện Đại Từ, Thái Nguyên đã bị tủ đồ ở lớp đổ vào người, tử vong. Theo thông tin đã đưa, khoảng 15h ngày 17/12/2013, cháu bé Lê Thanh Tâm (SN 2010), đang học tại trường mầm non xã Quân Chu, huyện Đại Từ, Thái Nguyên bị đi ngoài ra quần.
Sau đó, cô giáo Trương Thị Toan đã đưa cháu đi rửa chân tay và thay quần áo. Khi cô giáo Toan đi vào lớp còn cháu Tâm ra tủ lấy quần áo để mặc. Tại đây, do tủ đựng đồ bị cập kênh nên đã đổ vào người khiến cháu Tâm bé tử vong. Trong ảnh: Khuôn viên trường mầm non xã Quân Chu.
Sau đó, cô giáo Trương Thị Toan đã đưa cháu đi rửa chân tay và thay quần áo. Khi cô giáo Toan đi vào lớp còn cháu Tâm ra tủ lấy quần áo để mặc. Tại đây, do tủ đựng đồ bị cập kênh nên đã đổ vào người khiến cháu Tâm bé tử vong. Trong ảnh: Khuôn viên trường mầm non xã Quân Chu.
Ngày 1/3/2012, bé Võ Long Nhật (14 tháng tuổi) lớp Nhỡ, trường Mầm non Xuân Giang, Nghi Xuân, Hà Tĩnh bị bất tỉnh và không may tử vong. Cụ thể, vào khoảng 13h45 phút, hết giờ ngủ trưa, cô giáo đánh thức các bé dậy nhưng không thấy bé Nhật dậy cùng các bạn. Đến gần thì giáo viên này phát hiện bé Nhật đã bất tỉnh, có chất dịch nôn ở miệng và gối. Ngay lập tức, bé Võ Long Nhật được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân cấp cứu nhưng các bác sỹ xác định cháu đã tử vong trước khi đưa đến viện.
Ngày 1/3/2012, bé Võ Long Nhật (14 tháng tuổi) lớp Nhỡ, trường Mầm non Xuân Giang, Nghi Xuân, Hà Tĩnh bị bất tỉnh và không may tử vong. Cụ thể, vào khoảng 13h45 phút, hết giờ ngủ trưa, cô giáo đánh thức các bé dậy nhưng không thấy bé Nhật dậy cùng các bạn. Đến gần thì giáo viên này phát hiện bé Nhật đã bất tỉnh, có chất dịch nôn ở miệng và gối. Ngay lập tức, bé Võ Long Nhật được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân cấp cứu nhưng các bác sỹ xác định cháu đã tử vong trước khi đưa đến viện.
Trước đấy, cũng có tai nạn xảy ra gây bất bình trong dư luận vào tháng 9/2008, cháu Nguyễn Anh Đạt (sinh năm 2006, học lớp Họa My, Trường Mầm non tư thục Thiện Ý, phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) đã tử vong do kẹt trong thang máy tại trường mầm non.
Trước đấy, cũng có tai nạn xảy ra gây bất bình trong dư luận vào tháng 9/2008, cháu Nguyễn Anh Đạt (sinh năm 2006, học lớp Họa My, Trường Mầm non tư thục Thiện Ý, phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) đã tử vong do kẹt trong thang máy tại trường mầm non.
Chiều ngày 16/12/2011, cháu bé Nguyễn Anh Hào (4 tuổi) tử vong do bị điện giật tại Trường Mẫu giáo Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, Kiên Giang. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu tại trạm y tế xã Bình Sơn nhưng các bác sĩ ở đây cho biết cháu đã bị chết trước đó. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do một ổ cắm điện trong lớp học rò rỉ điện và nhiễm ra xung quanh. Khi cháu Hào ra khu vực nhiễm điện dẫn đến điện giật và làm cháu Hào tử vong.
Chiều ngày 16/12/2011, cháu bé Nguyễn Anh Hào (4 tuổi) tử vong do bị điện giật tại Trường Mẫu giáo Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, Kiên Giang. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu tại trạm y tế xã Bình Sơn nhưng các bác sĩ ở đây cho biết cháu đã bị chết trước đó. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do một ổ cắm điện trong lớp học rò rỉ điện và nhiễm ra xung quanh. Khi cháu Hào ra khu vực nhiễm điện dẫn đến điện giật và làm cháu Hào tử vong.
Ngày 3/11/2009, một cháu bé 4 tuổi đã chết tại nhà vệ sinh của Trường Mầm non Nam Ngạn, TP Thanh Hóa vì bị ngã gục mặt vào chậu nước. Nguyên nhân ban đầu có thể do cháu bị trúng gió.
Ngày 3/11/2009, một cháu bé 4 tuổi đã chết tại nhà vệ sinh của Trường Mầm non Nam Ngạn, TP Thanh Hóa vì bị ngã gục mặt vào chậu nước. Nguyên nhân ban đầu có thể do cháu bị trúng gió.
Ngày 25/02/2010, tại Trường Mầm non tư thục Tuổi Ngọc (số G/13 phố Nhị Đồng, thị trấn Dĩ An, Bình Dương) xảy ra tai nạn thương tâm, xót xa khi một cháu bé 14 tháng tuổi phát hiện chết trong nhà vệ sinh của trường. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, cháu Vy không may té nhào vào xô chứa nước trong nhà vệ sinh dẫn đến tử vong.
Ngày 25/02/2010, tại Trường Mầm non tư thục Tuổi Ngọc (số G/13 phố Nhị Đồng, thị trấn Dĩ An, Bình Dương) xảy ra tai nạn thương tâm, xót xa khi một cháu bé 14 tháng tuổi phát hiện chết trong nhà vệ sinh của trường. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, cháu Vy không may té nhào vào xô chứa nước trong nhà vệ sinh dẫn đến tử vong.

Bạn có thể quan tâm

Vì sao phụ nữ bị bạo hành vẫn không dám rời đi?

Vì sao phụ nữ bị bạo hành vẫn không dám rời đi?

Bị dây thép trên đường cứa ngang cổ nguy kịch khi đi xe máy

Bị dây thép trên đường cứa ngang cổ nguy kịch khi đi xe máy

Trước khi ly hôn, hãy hỏi lại chính mình 3 điều

Trước khi ly hôn, hãy hỏi lại chính mình 3 điều

Sống tích cực bắt đầu bằng việc ngưng than vãn

Sống tích cực bắt đầu bằng việc ngưng than vãn

Mặc thế nào để ghi điểm với nhà tuyển dụng?

Mặc thế nào để ghi điểm với nhà tuyển dụng?

5 cách diện quần ống rộng chuẩn gu tối giản mà vẫn nổi bật

5 cách diện quần ống rộng chuẩn gu tối giản mà vẫn nổi bật

Làm sao để giữ vững tinh thần trước khủng hoảng

Làm sao để giữ vững tinh thần trước khủng hoảng

Ứng xử sao khi chồng can thiệp chuyện ăn mặc?

Ứng xử sao khi chồng can thiệp chuyện ăn mặc?

Vì sao sự nghiệp vững vàng, tình duyên vẫn trắc trở?

Vì sao sự nghiệp vững vàng, tình duyên vẫn trắc trở?

Xinh đẹp ngay trong chính ngôi nhà của bạn

Xinh đẹp ngay trong chính ngôi nhà của bạn

Chiều cao người Việt tăng nhưng vẫn “thấp bé, nhẹ cân” so với thế giới

Chiều cao người Việt tăng nhưng vẫn “thấp bé, nhẹ cân” so với thế giới

Diện đồ đi làm cả tuần không nhàm chán

Diện đồ đi làm cả tuần không nhàm chán

Top tin bài hot nhất

Bị dây thép trên đường cứa ngang cổ nguy kịch khi đi xe máy

Bị dây thép trên đường cứa ngang cổ nguy kịch khi đi xe máy

30/07/2025 16:20
Trước khi ly hôn, hãy hỏi lại chính mình 3 điều

Trước khi ly hôn, hãy hỏi lại chính mình 3 điều

30/07/2025 12:45
Vì sao phụ nữ bị bạo hành vẫn không dám rời đi?

Vì sao phụ nữ bị bạo hành vẫn không dám rời đi?

30/07/2025 19:06
Dự đoán ngày mới 31/7/2025 cho 12 con giáp: Dần chu đáo

Dự đoán ngày mới 31/7/2025 cho 12 con giáp: Dần chu đáo

30/07/2025 07:34
Robot "thần tốc" đào hầm metro Hà Nội khiến thế giới nể

Robot "thần tốc" đào hầm metro Hà Nội khiến thế giới nể

30/07/2025 10:50

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: Số 70 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: Số 54 Phạm Huy Thông, phường Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

DMCA.com Protection Status