Nhóm thanh niên dùng mũ bảo hiểm đập phá taxi công nghệ

Công an phường Đông Lương (TP Đông Hà, Quảng Trị) đang xác minh, làm rõ nhóm 3 thanh niên có hành vi chặn đường đe dọa, dùng mũ bảo hiểm đập phá xe taxi trên đường Hùng Vương (TP Đông Hà).

Trước đó, vào sáng cùng ngày, trên các trang mạng xã hội facebook khu vực Quảng Trị xuất hiện đoạn video clip dài gần 3 phút do một tài xế taxi quay bằng điện thoại. Trong video, xe taxi do tài xế trên điều khiển đang di chuyển vào ban đêm thì bất ngờ bị 3 thanh niên đi trên một xe máy vượt lên chặn đầu.

Nhóm thanh niên chặn đầu, dùng mũ bảo hiểm đập phá taxi công nghệ

Một trong 3 thanh niên này xuống xe hướng về phía tài xế trong xe taxi và luôn miệng chửi bới, đe dọa. Sau đó, thanh niên này dùng dép, mũ bảo hiểm liên tục đập vào kính trước của xe taxi, rồi bẻ cần gạt mưa phía trước xe. Lo sợ trước thái độ hung hăng của nhóm thanh niên, lái xe taxi buộc khóa cửa xe và dùng điện thoại ghi lại vụ việc.

Khi thanh niên trên định lên xe rời đi thì phát hiện mình bị quay phim nên quay lại tiếp tục đe dọa tài xế. Ngay khi có một số lái xe taxi khác đến hiện trường thì 3 thanh niên mới lên xe bỏ đi. Theo đoạn video, 3 thanh niên đi cùng một xe máy, 2 người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm.

Theo đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Di chuyển nhanh và thông minh GSM chi nhánh Quảng Trị, lái xe taxi nói trên 24 tuổi, hiện là tài xế của hãng taxi Xanh, thuộc đơn vị và xin được giấu tên.

Vụ việc xảy ra vào tối muộn 31/3, tài xế lái taxi đi theo tuyến đường Hùng Vương từ Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh về hướng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, thuộc phường Đông Lương thì xảy ra sự việc.

Được biết, tài xế taxi này trước đó không quen biết và không xảy ra bất kỳ va chạm, mâu thuẫn nào với nhóm thanh niên này.

Trước khi xảy ra sự việc, trên tuyến đường đi, nhóm thanh niên trên đã cố ý chặn xe taxi này 2 lần.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

4 chữ là sự khác biệt lớn nhất giữa người với người, hiểu được sớm chính là khôn ngoan

Người có năng lượng tinh thần càng mạnh càng có thể khai thác những điều tốt đẹp từ thực tế, tìm kiếm trường năng lượng phù hợp với bản thân. Khi đó, mọi cuộc gặp gỡ đều là phong cảnh, mọi cảm xúc đều là bất ngờ.

Trên hành trình cuộc đời, ai cũng sẽ có lúc cảm thấy mệt mỏi và đau khổ, từ chuyện nhà tới công việc, những mối quan hệ ngoài kia… Nhưng khi cảm thấy mệt mỏi và lạc lối, chúng ta hãy thử tự hỏi bản thân, trên thế giới này, ai có thể luôn thuận buồm xuôi gió?

Nếu vì những chuyện không như ý trong cuộc sống mà rơi vào vòng xoáy tiêu hao nội tâm liên tục, cùng với đủ loại đau đầu và áp lực thì việc cứ nhìn chằm chằm vào nỗi đau và sự bất lực trước mắt sẽ khiến năng lượng tinh thần của chúng ta dần cạn kiệt.

Hành động ấm lòng của nữ nhân viên sân bay Nội Bài

Sau khoảng 1 giờ, lực lượng an ninh cơ động, sân bay Nội Bài đã xác minh và bàn giao lại chiếc ví cho người đánh mất. Chủ nhân bày tỏ sự xúc động khi nhận lại được tài sản bỏ quên.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài cho biết, sau khi phát hiện chiếc ví không rõ chủ sở hữu vào tối 29/3, chị Trương Thị Hiền - nhân viên đội xe đẩy của trung tâm khai thác ga Nội Bài đã bàn giao chiếc ví cho đội an ninh cơ động để tiến hành kiểm tra và xử lý theo quy định.
Hanh dong am long cua nu nhan vien san bay Noi Bai

Chị Trương Thị Hiền và xấp tiền hành khách bỏ quên tại sân bay. Ảnh: NIA cung cấp. 

Kết quả kiểm tra cho thấy, chiếc ví màu đen chứa 39,8 triệu đồng tiền mặt, điện thoại, trang sức kim loại, kính, tai nghe và nhiều giấy tờ cá nhân quan trọng khác. Đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết khoảng 1h sau khi chị Hiền phát hiện ra chiếc ví, chủ nhân của chiếc ví đã nhận lại đầy đủ tài sản và gửi lời cảm ơn đến chị Hiền cũng như đội an ninh cơ động Cảng HKQT Nội Bài.

"Chị Hiền làm việc tại Cảng HKQT Nội Bài từ năm 2007 đến nay, tuy công việc vất vả nhưng chị vẫn gắn bó và yêu công việc. Hành động trung thực và tinh thần trách nhiệm của chị Hiền là điều rất đáng quý", đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết.

Đây không phải lần đầu nhân viên xe đẩy tại Cảng HKQT Nội Bài nhặt được tài sản có giá trị. Hồi tháng 6 năm ngoái, khi đang làm việc tại khu vực công cộng ở cánh B nhà ga T1, chị Bùi Thị Huyên - nhân viên đội xe đẩy của trung tâm khai thác ga Nội Bài - cũng phát hiện 1 chiếc ví màu đen bên trong có gần 50 triệu đồng bỏ quên trên xe đẩy. Khoảng 20 phút sau, anh T quay lại tìm và được lực lượng an ninh hàng không trao trả lại tài sản bỏ quên.

Theo đại diện sân bay Nội Bài, nếu không may bị thất lạc đồ thì trong vòng 24 giờ, hành khách cần liên hệ đến số điện thoại hotline của Trung tâm an ninh hàng không Nội Bài, Phòng hành lý thất lạc hoặc liên hệ quầy Lost and Found của các hãng hàng không để được hỗ trợ.

>>> Xem thêm video: Lãnh án tù về nhặt được của rơi nhưng lại “đút túi”
  

Thấy con rụng tóc mẹ vội mua thuốc về bôi, sau vài tuần chỉ còn trơ da đầu khiến con xấu hổ không dám đi đâu

Ban đầu nhiều người chỉ xuất hiện rụng tóc nhẹ, nhưng nghĩ do nấm hoặc vệ sinh không sạch nên mua kem về bôi để ngăn chặn rụng tóc, không ngờ sau đó chỉ còn lại da đầu.

BSCK II Nguyễn Tiến Thành (Thành viên Hội Da liễu Việt Nam) cho biết, gần đây tiếp nhận nhiều bệnh nhân đến khám do tóc rụng nhiều, có trường hợp chỉ còn nguyên da đầu. Điển hình như người đàn ông 40 tuổi (ở Hà Nội), ban đầu xuất hiện rụng tóc mảng nhỏ ở phía sau tai. Tưởng rằng nguyên nhân là do gội đầu không sạch, người đàn ông đã tự ra hiệu thuốc mua kem về bôi. Sau 3 tháng bôi kem, tóc trên đầu đã rụng sạch, để lộ rõ từng mảng da đầu trắng hếu.

Hoảng sợ, người đàn ông đi khám và được bác sĩ Thành chẩn đoán, bị rụng tóc mảng – cặn bệnh thường bị hiểu nhầm là đơn giản. Nhưng với trường hợp này, do chủ quan tự điều trị bằng sản phẩm không rõ nguồn gốc và không có chỉ định chuyên môn nên tình trạng rụng tóc mảng diễn ra nhanh hơn, khi chỉ 3 tháng từng mảng tóc trên đầu đã rụng hết.

Soi năng lực nhà thầu trúng 10/11 gói thầu tại huyện Thuận Bắc

Công ty Xây dựng Thiên Sinh đã từng tham gia và trúng thầu 10/11 gói thầu do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Thuận Bắc làm chủ đầu tư; tổng giá trị trúng thầu gần 20 tỷ đồng.

Duy nhất một nhà tham gia và trúng thầu

Giúp đỡ hai cháu gái ở Sơn La bị lạc về với gia đình

Cháu S.T.M, và V.T.V, ở cùng bản Pá Hốc, xã Co Tòng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La tự ý bỏ nhà đi đã được cơ quan Công an tỉnh Hà Nam giúp đỡ về với gia đình an toàn.

Ngày 2/4, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Công an phường Tân Sơn, thị xã Kim Bảng cho biết vừa phối hợp với Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giúp đỡ hai cháu gái ở tỉnh Sơn La bị lạc đường về với gia đình an toàn.
Giup do hai chau gai o Son La bi lac ve voi gia dinh

Hai cháu gái cùng gia đình tại cơ quan Công an. 

Ngày 28/3, Công an phường Tân Sơn, thị xã Kim Bảng nhận được trình báo của anh Giàng A Sà, sinh năm 1988 cùng vợ là chị Sùng Thị Dợ, sinh năm 1990, nơi cư trú bản Pá Hốc, xã Co Tòng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La về việc con gái của anh chị là cháu S.T.M, sinh ngày 5/10/2009 cùng một bạn tên là V.T.V, sinh năm 2009, ở cùng bản Pá Hốc tự ý bỏ nhà đi từ ngày 15/3.

Sau đó, gia đình nhận được thông tin hai cháu đi xe khách đến địa phận giáp ranh giữa tỉnh Hà Nam và TP Hà Nội thì xuống xe, đến nay gia đình không liên hệ được với hai cháu. Công an phường Tân Sơn đã tập trung lực lượng tiến hành rà soát các nhà trọ, nhà hàng, quán ăn, công trường xây dựng trên địa bàn phường và các địa bàn giáp ranh. Đến 12h ngày 31/3, đã phát hiện 2 cháu M và V đang đi lang thang trên địa phận tổ dân phố Đồng Tân, phường Tân Sơn có biểu hiện mệt mỏi.

Công an phường Tân Sơn đã phối hợp với Lực lượng ANTT ở cơ sở đưa hai cháu về trụ sở Công an phường chăm sóc, đồng thời liên hệ cho gia đình đến đón hai cháu về nhà an toàn.

Tại Công an phường Tân Sơn, gia đình hai cháu không giấu nổi sự vui mừng, xúc động bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự chăm sóc, giúp đỡ tận tình và nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tân Sơn và Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã giúp đỡ hai cháu về với gia đình.

>>> Xem thêm video: Ổ mại dâm núp bóng hội nhóm "giúp đỡ sinh viên nghèo" trên Facebook