Nhập viện vì dùng súng bắn nhầm đinh vào “của quý“

Một chàng trai người xứ Wales đang làm việc tại công trình xây dựng, trong lúc bất cẩn đã dùng súng bắn đinh bắn nhầm vào "của quý" của mình.

Theo thông tin trên trang Mirror, nạn nhân là một chàng thanh niên 22 tuổi, không muốn tiết lộ danh tính, khi đang làm việc tại thành phố Swansea (Wales) đã gặp một tai nạn dùng súng bắn đinh bắn nhầm vào "của quý" của mình.
Sau đó, anh được đưa đi cấp cứu, bạn đồng nghiệp của anh là Mathew Meagher đã không quên ghi lại khoảnh khắc nhớ đời này.
Nhap vien vi dung sung ban nham dinh vao “cua quy“
Rất may cho chàng thanh niên này chiếc đinh đã không đi vào động mạch chủ. (Ảnh: Mirror) 
Mathew Meagher cho biết, bạn anh đã rất bình tĩnh trước sự việc này. Bác sĩ cho biết, anh ấy rất may mắn bởi chỉ lệch một chút nữa thì anh ta có thể gặp họa vì đinh bắn vào sát động mạch chính.
"Cậu ấy đến gần tôi và nói rằng đã tự bắn đinh vào chỗ hiểm. Đó là một tai nạn không nên xảy ra, ban đầu tôi không thể nhìn thấy bất cứ điều gì, nhưng khi nhìn kỹ lại, tôi đã rất choáng váng.
Tôi phải thốt lên rằng Chúa ơi, cái gì thế này, thật không thể tin được. Nhưng tôi cũng lấy làm lạ, cậu ấy không hề kêu gào trong đau đớn, cậu ấy rất bình tĩnh", Mathew Meagher cho biết.
Mathew Meagher cũng kể lại rằng, chàng trai đó đã đòi tự nhổ chiếc đinh đó ra nhưng anh đã ngăn lại và yêu cầu phải đi bác sĩ ngay lập tức.
"Cậu ấy bảo tôi, liệu có nên dùng tay để kéo chiếc đinh đó ra hay không, nhưng tôi đã khuyên ngăn lại vì điều đó có thể sẽ làm cho tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Sau đó, tôi lái xe đưa cậu ấy từ công trường đến bệnh viện trong thành phố Swansea mất 1 giờ đồng hồ. Đến nay, cậu ấy đã phục hồi hoàn toàn", Mathew Meagher nhớ lại.

Dân HN chuộng mua cá ngoại nhập đắt tiền cúng ông Công ông Táo

(Kiến Thức) - Năm nay, người dân Hà Nội có xu hướng chuộng mua các loại cá ngoại nhập với hình thức đẹp và đắt đỏ để làm lễ cúng ông Công ông Táo.

Sắp đến ngày Tết ông Công ông Táo, các hộ kinh doanh cá cảnh ở đường Hoàng Hoa Thám (Ba Đình, Hà Nội) hay làng Yên Phụ (Tây Hồ, Hà Nội) và chợ Xuân La (Xuân Đỉnh, Tây Hồ)... lại bắt đầu tất bật đón người dân Thủ đô và cả các địa phương lân cận đến mua cá về cúng trong lễ tiễn ông Công ông Táo.
Bên cạnh việc cung cấp các loại cá vàng, cá chép ta phục vụ nhu cầu của nhân dân trong ngày 23 tháng chạp, các hộ kinh doanh năm nay còn cung cấp cả những loại cá ngoại nhập với hình thức đẹp, lạ mắt với giá thành khá cao.

Chợ cá lớn nhất Hà Nội rực vàng trước ngày cúng ông Công ông Táo

Từ sáng sớm tại chợ cá Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã tấp nập xe tải, xe máy của các tiểu thương mua bán cá chép đến mua hàng để phục vụ các gia đình tiễn ông Công ông Táo về trời.












 


































Tại khu chợ đầu mối cung cấp cá Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội), những ngày cuối năm lúc nào cũng nhộn nhịp người ra người vào.
 Tại khu chợ đầu mối cung cấp cá Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội), những ngày cuối năm lúc nào cũng nhộn nhịp người ra người vào.

Tấp nập chợ cá ông Công, ông Táo lớn nhất Hà Nội

Những ngày này, tại chợ cá ông Công, ông Táo ở Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội) tấp nập kẻ mua, người bán để chuẩn bị cho ngày Tết.

Tap nap cho ca ong Cong, ong Tao lon nhat Ha Noi
 Chợ cá ông Công, ông Táo ở Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội) là một trong những chợ cá đầu mối lớn nhất tại Hà Nội hiện nay.
Tap nap cho ca ong Cong, ong Tao lon nhat Ha Noi-Hinh-2
 Theo quan niệm dân gian, hàng nằm cứ đến ngày 23 tháng Chạp, Táo Quân sẽ cưỡi cá chép lên thiên đình để bẩm báo với Ngọc Hoàng mọi việc tốt xấu trong năm của từng người trong gia đình. Vì vậy, vào ngày này hàng năm, mọi gia đình lại thành kính sắm sửa lễ vật để tiễn ông Táo chầu trời, một trong số đó không thể thiếu “phương tiện” để ông Táo di chuyển là cá chép. Trong ảnh; Chợ cá Yên Sở sáng 31/1 (22 tháng Chạp) nhộn nhịp với hàng chục ô tô chở cá vàng từ các tỉnh Nam Định, Hải Dương, Ninh Bình, Hà Nam… đổ về đây chuẩn bị cho ngày Tết ông Công, ông Táo.