Nhân tình hẹn gặp lần cuối và... màn trả thù tình cay nghiệt

(Kiến Thức) - Lừa dối người yêu, chàng trai bị bạn gái "hẹn gặp lần cuối" và cắt phăng của quý, trả thù tình cay nghiệt.

Mới đây, tại bang Kattipuram, Ấn Độ, một vụ trả thù tình đầy cay nghiệt đã diễn ra, khiến dư luận địa phương không khỏi xôn xao, bàn tán.
Theo thông tin đăng tải, nạn nhân là một chàng trai 26 tuổi có tên là Irshad. Ngày hôm đó, Irshad đến một nhà nghỉ thuộc bang Kattipuram để hẹn gặp nhân tình lần cuối cùng trước khi lấy vợ. Tuy nhiên sau khi gặp gỡ, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, nhân tình của Irshad đã cắt phăng của quý của anh, khiến anh đau đớn, hoảng loạn và không ngừng kêu cứu. 
Nhan tinh hen gap lan cuoi va... man tra thu tinh cay nghiet
 
Được biết, để thực hiện được mục đích của mình, nhân tình của Irshad là một người phụ nữ 30 tuổi đã hẹn gặp bạn trai với lý do "gặp gỡ lần cuối". Tin tưởng nhân tình, Irshad đến nhà nghỉ đã hẹn trước mà không hề hoài nghi. Do không đề phòng, khi hai người thân mật, Irshad đã bị cô nhân tình máu lạnh dùng dao cắt phăng của quý
Đặc biệt, sau khi gây án, cô nhân tình vô cùng bình tĩnh, không hề chạy trốn mà thản nhiên đứng chờ người tới. 
Nhan tinh hen gap lan cuoi va... man tra thu tinh cay nghiet-Hinh-2
 
Ngay sau khi sự việc xảy ra, người bên ngoài nghe thấy tiếng la hét thảm thiết nên đã xông vào phòng. Rất nhanh chóng, Irshad được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện MIMS thuộc tỉnh Kozhikode và hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, do tổn thương nhạy cảm, chàng trai trẻ vẫn phải ở lại bệnh viện để điều trị và theo dõi. 
Theo thông tin từ phía cảnh sát, nguyên nhân dẫn đến màn trả thù tình đẫm máu này là do chàng trai Irshad đã phản bội nhân tình của mình để chuẩn bị cưới một cô gái khác, xinh đẹp hơn, trẻ trung hơn. 
MỜI QUÝ ĐỘC GIẢ XEM VIDEO: Vợ đánh bồ nhí của chồng giữa đường phố ở Trung Quốc
Irshad cũng thừa nhận rằng mình là người trăng hoa, bội bạc. Tuy rằng anh và cô bạn gái 30 tuổi đã yêu đương được một thời gian dài và đã rất thân mật thế nhưng vì nguyện vọng của cha mẹ, anh vẫn quyết định chia tay và cưới một cô gái khác. Tuy nhiên Irshad vẫn không thể ngờ được rằng cô nhân tình đã từng mặn nồng với mình lại có thể ra tay độc ác như vậy.
Hiện tại, cảnh sát bang Kattipuram vẫn đang tiếp tục thẩm vấn nghi phạm để đi đến kết luận cuối cùng. 
Đây không phải lần đầu tiên tại Ấn Độ xảy ra sự việc trên. Trước đó, vào hồi tháng 7, tại bang Tamil Nadu, một người vợ đã cắt phăng của quý của chồng chỉ vì ngoại tình.

Chó chết oan khi đi dạo với chủ vì điều không ngờ này

(Kiến Thức) - Đang đi dạo trong rừng cùng chủ thì bị bắn chết bởi thợ săn, chú chó chết oan chỉ vì sở hữu bộ lông quá đẹp, giống chó sói.

Vài ngày trước, trong khi đi dạo cùng với chủ mình là Valley Calderoni tại một thung lũng thuộc vùng hoang dã của British Columbia, Canada, chú chó Kaoru xinh đẹp bị bắn chết một cách vô cùng oan ức, khiến chủ nhân đau đớn muốn chết lặng.
Cho chet oan khi di dao voi chu vi dieu khong ngo nay
 
Theo thông tin đăng tải, Kaoru là một con chó thuộc giống Tamaskan, một giống chó lai, ngoại hình rất đẹp, có nguồn gốc từ Phần Lan. Trước khi bị bắn chết một cách oan uổng, Kaoru là một chú chó trị liệu cảm xúc. Về cơ bản, Kaoru được huấn luyện để chữa trị về mặt tinh thần cho những trẻ em tự kỷ và những người gặp thách thức về chuyện tình cảm. Mới đây, Kaoru còn giúp một người đàn ông giải phóng được nỗi đau khi anh phải vật lộn sống với sự mất mát vô bờ bởi sự ra đi của người vợ trong một tai nạn giao thông.
Cho chet oan khi di dao voi chu vi dieu khong ngo nay-Hinh-2
 
Ngày hôm đó, Kaoru đang đi dạo trong rừng cùng chủ thì đột nhiên cô Valley nghe thấy tiếng súng. Vội vã quay lại, cô nhìn thấy Kaoru ngã xuống, máu chảy ra nền đất lênh láng. Chạy tới nơi, ôm Kaoru vào lòng, cô Valley cay đắng nhớ lại: "Tôi nhìn Kaoru bị bắn mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi đau đớn, tôi bất lực khi Kaoru nhìn tôi đầy hoài nghi. Sau đó tôi ngước lên và thấy một người thợ săn đang cầm súng".
Cho chet oan khi di dao voi chu vi dieu khong ngo nay-Hinh-3
 
Hóa ra, người thợ săn đã nhầm lẫn Kaoru với một loài chó sói Phần Lan rất hiếm. Mặc dù đứng cách chú chó đáng thương Kaoru khoảng 6m nhưng người thợ săn vẫn không phân biệt được chó Tamaskan và chó sói.
MỜI QUÝ ĐỘC GIẢ XEM VIDEO: Chết cười với chú chó ăn tạp nhất quả đất
Theo cảnh sát, hiện tại đang là mùa săn bắn, người thợ săn là một cư dân địa phương, hoạt động của anh ta hoàn toàn hợp pháp. Mặc dù người thợ săn đã nhầm lẫn nhưng chắc chắn anh ta sẽ không bị truy tố.
Cho chet oan khi di dao voi chu vi dieu khong ngo nay-Hinh-4
 
Kaoru chết oan khuất, cô Valley vô cùng đau lòng. Được biết, Kaoru được nhận nuôi khi bị thương về cả thể chất và tinh thần. Mãi đến khi gặp được cô Valley, Kaoru mới mở lòng và được đào tạo để trở thành một con chó trị liệu có trình độ. Đối với gia đình cô Valley, Kaoru là một người bạn thân, cũng là một trong những thành viên được yêu quý của gia đình. Mặc dù Kaoru đã chết nhưng hình ảnh một chú chó tuyệt đẹp, trung thành và đáng yêu sẽ mãi mãi sống trong tim của cô Valley và gia đình. 
Sau cái chết của Kaoru, cô Valley cũng đưa ra lời kêu gọi, mong rằng những người thợ săn trước khi nổ súng hãy dừng lại 1 giây để xác định xem đối tượng săn bắn của mình có thực sự đúng như mình nghĩ không.

Chuyện lạ hôm nay: Cô dâu đối mặt án tù 10 năm vì... đám cưới "khủng"

(Kiến Thức) - Chỉ vì mặc chiếc váy cưới lộng lẫy quá dài, một cô dâu ở Sri Lanka phải đối mặt với án tù 10 năm. 

Mới đây ở thành phố Kandy, thành phố lớn của Sri Lanka, diễn ra một đám cưới xa hoa của một cặp đôi trẻ tuổi, giàu có. 
Trong đám cưới, cô dâu xinh đẹp diện một chiếc váy cưới lộng lẫy được may theo kiểu trang phục sari truyền thống, dài 3,2km, thu hút vô số sự chú ý của người dân. Đặc biệt, chiếc váy được nâng bởi 250 học sinh tiểu học trong thành phố.