Nguyên nhân rùng mình việc cô gái 19 tuổi chết thảm trên đường

Cả gia đình nạn nhân vô cùng đau đớn khi biết tin con gái bị sát hại và hy vọng tên hung thủ sẽ bị trừng phạt thích đáng.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, năm ngoái, một cô gái họ La, 19 tuổi sống ở Châu Khẩu, Hà Nam, Trung Quốc sau khi đến bệnh viện thăm mẹ và không thấy trở về nhà, cuối cùng cả gia đình phát hiện con gái đã gặp phải tai nạn kinh hoàng.
Theo điều tra của cảnh sát, cô La trên đường đến bệnh viện thăm mẹ thì bị lạc đường. Đúng lúc đó có người đàn ông họ Vương đến ngỏ ý muốn đưa đi, tuy nhiên cô La từ chối. Trong lúc đó tên Vương động lòng ham muốn nên quyết định bắt La đưa về nhà và hãm hiếp. Sau đó, La không muốn bị sỉ nhục nên đã ra sức chạy vào phòng tắm và quyết định trốn thoát bằng cách thoát khỏi bằng cửa sổ.
Nguyen nhan rung minh viec co gai 19 tuoi chet tham tren duong
Cô La rơi từ tầng 16 xuống và tử vong. 
Tuy nhiên, do bất cẩn nên La đã rơi từ tầng 16 và thiệt mạng. Sau khi Vương phát hiện La đã chết, hắn vì muốn che giấu tội ác nên đã nhờ em trai đển để giúp đỡ phi tang thi thể của La bằng cách tạo hiện trường giả là vụ tai nạn giao thông. Hiện tại sự việc đang được cảnh sát Hà Nam thụ lý.
Theo lời kể của bố La, ông La Chí Kiệt cho biết, vào ngày 16/7 năm ngoái, con gái đến bệnh viện thăm mẹ bị bệnh, nhưng sau đó người mẹ bảo rằng không thấy con gái đến. Sau đó, ông tin rằng có chuyện chẳng lành nên đã báo cảnh sát. Nhận được tin, phía lực lượng cảnh sát đã vào cuộc điều tra và phát hiện nghi phạm là Vương và bắt ngay lập tức.
Tại đồn cảnh sát, Vương thú nhận tội ác của mình. Hắn nói, hôm đó uống say trên đường về gặp cô La nảy sinh lòng tà nên đã bắt cô về nhà cưỡng hiếp. La vì không thể chống cự lại nên đành cam chịu trong nước mắt. Sau đó, La chạy vào phòng tắm còn tên Vương mệt quá nên đã ngủ thiếp đi.
Rạng sáng hôm sau, Vương thức dậy bước vào phòng tắm nhưng không thấy La đâu, nhìn xuống cửa sổ thì phát hiện cô La đang nằm trên vũng máu. Vì quá sợ hãi nên Vương gọi em trai đến giúp đỡ mang thi thể cô La bỏ vào cốp xe và chở ra ngoại ô. Vương nảy ra ý định đặt thi thể của La trên đường để tạo hiện trường giả là vụ tai nạn giao thông.
Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng, cuối cùng tên Vương cũng đã bị bắt và sẽ bị trừng phạt thích đáng. Bố cô La nói rằng: "Chúng tôi không cần gì cả, con gái đáng thương của tôi đã không còn, tôi muốn hung thủ phải bị pháp luật trừng phạt thích đáng".

TQ: Phù dâu 17 tuổi bị ép uống rượu đến chết tại đám cưới

Một cô gái 17 tuổi ở Trung Quốc đã tử vong sau khi bị chúc rượu say tại đám cưới của bạn.

Thiếu nữ 17 tuổi tên Zhong được phát hiện tử vong trong phòng khách sạn của cô, sau khi bất tỉnh tại một tiệc cưới vào chiều 23/1 tại thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Xót lòng cặp song sinh chết thảm vì bố bỏ quên trong xe

Tại Mỹ vừa có thêm một vụ trẻ nhỏ tử vong vì bị cha mẹ bỏ quên trong xe hơi dưới trời nắng nóng. 

Nạn nhân trong vụ trẻ nhỏ tử vong vì bị cha mẹ bỏ quên trong xe lần này là hai bé gái song sinh mới 15 tháng tuổi. Theo CNN, vụ việc đáng tiếc này xảy ra hôm thứ Năm (4/8) tại Georgia (Mỹ) và đã cướp đi mạng sống của hai bé gái song sinh mới 15 tháng tuổi Ariel Roxanne North và Alaynah Maryanne North.

Chụp ảnh tự sướng trên vách đá, 2 vợ chồng nhận cái kết thảm

Liều lĩnh chụp ảnh tự sướng ở vách núi dựng đứng, một đôi vợ chồng trẻ đã rơi xuống vực tử vong thương tâm.

Vào tháng 10 năm ngoái, đôi vợ chồng Meenakshi Moorthy, 30 tuổi và Vishnu Viswanath, 29 tuổi ghé thăm công viên quốc gia Yosemite, Mỹ. Tuy nhiên, không may cả hai đã tử vong sau khi rơi xuống từ độ cao hơn 200m ở vách đá Taft Point. Đây cũng là địa điểm nổi tiếng mà nhiều người chọn để cho ra đời những bức ảnh đẹp đăng tải trên MXH. Nhưng bức ảnh chụp tự sướng ở nơi này không may cũng chính là bức ảnh cuối cùng cặp đôi Travel Blogger xấu số.
Chup anh tu suong tren vach da, 2 vo chong nhan cai ket tham
 Vợ chồng Travel Blogger rơi xuống vực chết thảm.
Việc khám nghiệm tử thi của Meenakshi Moorthy và Vishnu Viswanath đã được hoàn thành vào ngày 4/1 năm nay và được công bố trên các phương tiện truyền thông gần đây. Báo cáo cho thấy họ đã chết vì nhiều vết thương ở đầu, cổ, ngực và bụng do bị ngã từ vách núi dựng đứng xuống. Hôm 18/1, pháp y cũng xác định họ đã uống rượu trước đó, nhưng không biết được mức độ say của hai nạn nhân.
Bên cạnh đó, anh trai của người chồng Vishnu Viswanath cũng nói với hãng tin AP rằng hai vợ chồng đã Travel Blogger đã chết trong khi dựng chân máy ảnh để thực hiện việc tự chụp ảnh trên vách đá Taft Point.
Cái chết đau đớn của cặp đôi người Ấn Độ sống ở California, Mỹ đã khiến nhiều người bàng hoàng, vì họ được biết đến với niềm đam mê du lịch, chuyên đăng những bức ảnh về các thắng cảnh đẹp trên Instagram và thu hút đến hơn 25.000 lượt follow.
Trước đó, cũng từng có rất nhiều trường hợp vì mải chụp ảnh tự sướng mà đã rơi xuống vực chết thảm.
Đôi bạn 17 tuổi Alex Yeoman và Harry Watson đã bị ngã xuống một vách đá ở thị trấn Saltburn (hạt Yorkshire, Anh) khiến cả hai tử vong.
Chup anh tu suong tren vach da, 2 vo chong nhan cai ket tham-Hinh-2
Alex Yeoman và Harry Watson là những người bạn thân với nhiều dự định cho tương lai. 
Theo mẹ của Watson, bà Tanya, thì con trai của mình và Yeoman là những người bạn thân lâu năm và yêu thích đi bộ lên vách đá vì cả hai muốn ngắm cảnh và chụp ảnh thiên nhiên.