Người phụ nữ đem bộ xương bàn chân mình đi khắp nước Mỹ

Một người phụ nữ từng sống sót qua căn bệnh ung thư quái ác đã tạo tài khoản Instagram để đăng những bức ảnh mình với bộ xương bàn chân đi khắp nước Mỹ.

Theo Daily Star, Kristi Loyall, 27 tuổi, đã yêu cầu được giữ lại phần bàn chân bị cắt rời vào năm 2006, sau khi chống chọi với căn bệnh ung thư sarcoma.
Đây là loại bệnh ung thư phát triển khối u chủ yếu ở chân hoặc tay. Trong trạng xấu nhất, các bác sĩ phải phẫu thuật cắt bỏ khối u, thậm chí phải cắt rời cả phần chân tay mà khối u phát triển.
Người phụ nữ đem bộ xương bàn chân mình đi khắp nước Mỹ.
Người phụ nữ đem bộ xương bàn chân mình đi khắp nước Mỹ. 
Các bác sĩ đồng ý cho Kristi giữ lại phần bàn chân, nhưng chỉ khi loại bỏ hết da, các mô và được rửa sạch. Người phụ nữ sống ở Oklahoma kể từ đó giữ bộ xương bàn chân mình.
Năm ngoái, Kristi bắt đầu tạo tài khoản Instagram, chụp ảnh mình mang bộ xương bàn chân đi đến khắp mọi nơi trên đất Mỹ. Tài khoản của cô gái cũng thu hút 21.000 người theo dõi.
Kristi cũng chia sẻ tình trạng của mình khi còn mắc bệnh. Đó lúc cô cảm thấy đau nhói bàn chân suốt 3 năm. Cô được chẩn đoán thiếu vitamin.
Nhưng vào năm 2015, căn bệnh ung thư phát triển mạnh và các bác sĩ phải cắt bỏ đến mắt cá chân để ngăn tế bào ung thư lan ra các bộ phận khác của cơ thể.
Ca phẫu thuật khiến Kristi không nhận được bảo hiểm y tế, vì công ty bảo hiểm cho rằng việc cắt bỏ bàn chân là không cần thiết.
Một người bạn tên Christina Marie nói: “Ngoài vấn đề về thể chất, Kristi còn phải đối mặt với nhiều khó khăn và sự trầm cảm”.
“Cô ấy không thể làm việc được như người bình thường, trong khi có rắc rối với công ty bảo hiểm và vẫn phải trả các hóa đơn”.
Kristin hiện đã nhận được 7.214 USD tiền quyên góp của những người hảo tâm. Cô đặt mục tiêu 10.000 USD cho quỹ quyên góp này.

Kỳ đà khổng lồ bỗng dưng chui vào buồng tắm

Mới đây, một cụ ông ở Thái Lan đã phát hiện một con kỳ đà khổng lồ trong phòng tắm của mình.

Cụ Kimkhun Likitwattanaset, 81 tuổi, sống ở Samut Songkhram, ngoại ô Bangkok, cho biết ông đang cầu nguyện thì nghe thấy tiếng động lớn từ phòng tắm.

 
“Khi vào kiểm tra, tôi thấy một con kỳ đà dài tới 2 mét bám vào kệ để đồ. Quá kinh hoàng, tôi chỉ còn biết khóa cửa nhốt nó ở trong đó”. Ông Kimkhun cho biết, rõ ràng nó đã leo lên tường và làm đổ mọi thứ.

Điều kỳ thú về cây cao nhất thế giới, cao hơn 110m

(Kiến Thức) - Cây tùng gỗ đỏ cao đến 115,6m, vượt trội hơn cả công trình Nữ thần Tự do và Tháp đồng hồ Big Ben được ghi nhận là cái cây cao nhất thế giới, khiến cho cả giới khoa học kinh ngạc.

Cây giữ kỷ lục cao nhất thế giới thuộc loài tùng gỗ đỏ ven biển (coastal redwood) mang tên Hyperion với chiều cao là 379.1 feet (khoảng 115,5 m). Hiện cái cây cao nhất thế giới này được tổ chức Tree Hugger xếp vào một trong những báu vật quốc gia của nước Mỹ.