Người đàn ông nguy kịch vì nuốt xương cá từ miệng xuống tới bàng quang

Mảnh xương cá đi từ miệng xuống đường tiêu hóa, bằng cách nào đó đã xuyên thành ruột, tạo thành khối áp-xe dính chặt vào bàng quang, khiến bệnh nhân suýt chết.

Trao đổi với PV Dân trí ngày 18/3, đại diện Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) cho biết, nơi đây vừa phát hiện và phẫu thuật kịp thời, cứu một bệnh nhân hóc xương cá nguy hiểm.
Bệnh nhân là ông N.T.H. (60 tuổi). Theo bệnh sử, ngày 14/3 ông H. đến phòng khám Ngoại niệu của bệnh viện cầu cứu vì đi tiểu gắt buốt 2 ngày, sốt nhẹ và đau âm ỉ vùng hạ vị lệch phải.
Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện bệnh nhân có đau hố chậu phải. Kết quả siêu âm phát hiện một khối viêm không rõ bản chất ở cạnh phải bàng quang, xét nghiệm bạch cầu máu tăng. Bệnh nhân được chỉ định tiếp chụp CT, phát hiện có dị vật mảnh dài khoảng 3,5 cm nằm ngoài phúc mạc tạo thành khối viêm cạnh phải trước bàng quang.
Ngày 15/3, bệnh nhân được nhập khoa Ngoại thận - Tiết niệu, điều trị thuốc kháng sinh. Bác sĩ cho nội soi bàng quang, tuy nhiên không phát hiện bất thường niêm mạc lòng bàng quang. Đến ngày 16/3, bệnh nhân tiếp tục được hội chẩn với chuyên khoa Ngoại tiêu hóa với chẩn đoán theo dõi dị vật đường tiêu hóa, xuyên thành, tạo ổ viêm khu trú cạnh phải bàng quang. Lúc này, bệnh nhân đau bụng và có dấu hiệu nhiễm trùng nên ngay lập tức được chỉ định mổ cấp cứu trong chiều cùng ngày, dưới sự phối hợp liên chuyên khoa Ngoại tiêu hóa và Ngoại thận - Tiết niệu.
Nguoi dan ong nguy kich vi nuot xuong ca tu mieng xuong toi bang quang
 Dị vật là mảnh xương cá sau khi được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân (Ảnh: BSCC).
E-kip điều trị bắt đầu bằng nội soi ổ bụng thám sát do nghi dị vật đường ruột. Trong quá trình mổ phát hiện khối áp-xe thành trước bàng quang, không thấy thương tổn tiêu hóa. Vì khối áp-xe dính chặt vào bàng quang khó bóc tách, các bác sĩ quyết định thực hiện mổ hở, một phần bàng quang bị cắt. Dị vật lấy ra trong khối áp-xe là một mảnh xương cá rất dài và nhọn. Các bác sĩ nhận định, khả năng mảnh xương cá sau khi bị bệnh nhân nuốt vào miệng, từ đường tiêu hóa xuyên thành dần dần nên thành ruột tự lành.
Bác sĩ Tô Quyền, Trưởng khoa Ngoại thận - Tiết niệu chia sẻ, đây là một trường hợp hiếm, ít được ghi nhận. Nhờ kinh nghiệm và sự phối hợp liên chuyên khoa, e-kip các bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã nhanh chóng xác định được vị trí dị vật để kịp thời xử lý khối áp-xe, đảm bảo tính mạng cho bệnh nhân.
Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người dân nên đề cao cảnh giác, tránh những thói quen ăn uống dễ gây hóc dị vật. Khi đã lỡ gặp tai nạn, tuyệt đối không móc họng, không cố ăn miếng cơm to để hi vọng làm trôi xương, vì như thế có thể làm dị vật xuống sâu thực quản dạ dày gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử vong.
Thay vào đó, người dân cần ngừng ăn, cố khạc hết thức ăn ra khỏi miệng và sớm đến bệnh viện kiểm tra để được xử trí kịp thời.

Uống "nước thần" của bà mo, bệnh nhân nhập viện khẩn cấp

Tin lời bà mo nói uống 'nước thần' sẽ khiến chiếc xương cá trong cổ họng tự tiêu, người đàn ông ngồi nhà chịu đau đớn đến mất ăn, mất ngủ, người sụt cân liên tục.

Pháp luật Việt Nam đưa tin, anh Hoàng Văn Nam (41 tuổi, trú tại huyện Qùy Hợp, Nghệ An) mấy tuần trước không may bị hóc xương cá. Tuy nhiên với tâm lý chủ quan nên anh không đến bệnh viện mà tới gặp bà mo của bản để nhờ cậy.

Kinh hãi những trường hợp nhập viện nguy kịch vì hóc xương cá

(Kiến Thức) -  Xương cá đâm thủng ruột non, thủng hạ họng, mất nửa lá phổi sau 5 năm hóc xương cá...là những vụ hóc xương cá nguy hiểm giống như lời cảnh tỉnh cho chúng ta cần thận trọng hơn trong việc ăn uống.

Bị xương cá đâm thủng ruột non
Theo thông tin trên VTC News, Bác sĩ Nguyễn Văn Long - Khoa Ngoại Tiêu hóa và Tổng hợp Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (Uông Bí, Quảng Ninh) cho biết, bệnh viện mới đây tiếp nhận bệnh nhân N.T.K. (56 tuổi, trú tại Khu Đồng Minh - Phường Phương Đông) bị xương cá đâm thủng ruột non.

Thấy con trai hóc xương cá, mẹ chồng lườm con dâu 'cháy mặt'

Tôi chỉ biết cúi đầu, còn chồng tôi thì cũng rất ngại. Tôi thấy mẹ chồng làm vậy là hơi nặng lời với con dâu.

Mẹ chồng tôi là một người rất khó tính, khổ nỗi bà lại thương con trai hết mực, nên phận làm dâu như tôi chịu nhiều khổ sở. Khi nghe chồng nói sẽ phải sống cùng với bố mẹ anh trong vòng 1 năm đầu sau khi lấy nhau, tôi đã giật mình và thậm chí từng nghĩ tới chuyện dừng lại.

Bố mẹ đẻ của tôi biết tính cách của tôi rõ nhất, ông bà nói là tôi sẽ rất khó sống với bố mẹ chồng. Tuy nhiên, họ vẫn động viên, cố gắng nén mọi thứ vào trong, dẫu sao cũng chỉ có 1 năm đầu hôn nhân.