Người đàn ông dùng con đẻ và cháu ruột để tống tiền người thân

(Kiến Thức) - Sau khi đưa con và cháu ruột ra khỏi nhà Luyện đã nhắn tin cho người thân phải chuyển 200 triệu đồng cho hắn, nếu không chuyển sẽ giết 2 cháu nhỏ rồi tự sát.

Ngày 11/12, Đại tá Lê Dương Toàn - Trưởng Công an huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng dùng chính con đẻ và cháu ruột của mình làm con tin để tống tiền người thân. Nhận thấy sự nghiêm trọng của vụ việc, Công an huyện Vĩnh Tường đã giao Trần Văn Luyện cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục điều tra vụ việc.
Khoảng 11h40 ngày 10/12, Công an huyện Vĩnh Tường nhận được tin báo Trần Văn Luyện (Sinh năm 1983 ở xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường) đưa cháu Trần Tiến Đạt (5 tuổi) là con trai của Luyện và cháu Trần Tuệ Mẫn (2 tuổi) là cháu gái đi khỏi nhà. Sau đó, Luyện nhắn tin đề nghị bố cháu Mẫn phải chuyển cho 200 triệu đồng với điều kiện nếu không chuyển tiền sẽ giết hai cháu Đạt, Mẫn rồi tự sát.
Nguoi dan ong dung con de va chau ruot de tong tien nguoi than
 Đối tượng Trần Văn Luyện tại cơ quan Công an.
Theo ông Toàn, sau khi nhận được tin báo và xác định Luyện hoàn toàn có thể hành động mất kiểm soát gây nguy hiểm đến tính mạng của cháu Đạt và cháu Mẫn, Công an huyện Vĩnh Tường lập tức tập trung lực lượng chia làm nhiều mũi khẩn trương truy tìm Trần Văn Luyện.
Lần theo hành trình của đối tượng từ khi ra khỏi nhà, đến 12h30 ngày 10/12, Công an huyện Vĩnh Tường đã kịp thời phát hiện, khống chế được Trần Văn Luyện khi đối tượng đang ở địa bàn thành phố Vĩnh Yên. Bên cạnh đó, giải cứu an toàn cho hai cháu Đạt, Mẫn.
Trưởng Công an huyện Vĩnh Tường cho biết, Trần Văn Luyện quê gốc ở xã Đại Đồng, tuy nhiên đi làm ăn xa ở Lào Cai. Đây là đối tượng cờ bạc đã nhiều lần mắc nợ để gia đình phải gánh chịu. Gần đây, Luyện lại thông báo với gia đình đang mắc một món nợ lớn nhưng gia đình Luyện không đồng ý trả nợ cho đối tượng nữa.
Hiện vụ việc người đàn ông dùng con đẻ và cháu ruột để tống tiền người thân đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: Đại gia bị bắt cóc, đòi tiền chuộc 40 tỷ đồng

Nguồn: VTC 9.

Chú “ác quỷ”, bắt cóc và sát hại cháu gái gây phẫn nộ

(Kiến Thức) - Danielle Jones vui vẻ vẫy chào tạm biệt mẹ trước khi rời khỏi nhà để bắt xe buýt tới trường. Tuy nhiên, mẹ của Danielle không thể ngờ rằng, đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy nụ cười của con gái.

Theo The Sun, Danielle, khi đó 15 tuổi, đã bị người chú có tên Stuart Campbell, 43 tuổi, bắt cóc trên đường tới bến xe buýt ở Essex, Anh, vào năm 2001.
Khi trường học của Danielle gọi điện báo cho gia đình vào lúc 14h30 chiều 21/6 để thông báo việc cô bé không đến trường, mẹ của Danielle, bà Linda, cảm thấy vô cùng lo lắng. "Điều đó không giống với tính cách của Danielle, con bé không bao giờ muốn trốn học", Linda kể lại.

Kinh hoàng vụ bắt cóc đòi tiền chuộc đầu tiên rúng động nước Mỹ

(Kiến Thức) - Vụ bắt cóc đòi tiền chuộc đầu tiên trong lịch sử Mỹ xảy ra năm 1874. Kẻ bắt cóc yêu cầu gia đình Charley Ross (4 tuổi) phải trả số tiền chuộc 20.000 USD. Thế nhưng, cậu bé Charley không bao giờ được tìm thấy.

Kinh hoang vu bat coc doi tien chuoc dau tien rung dong nuoc My
 Vào ngày 1/7/1874, dư luận Mỹ rúng động bởi vụ bắt cóc đòi tiền chuộc đầu tiên trong lịch sử nước này. Vào ngày hôm ấy, Charley Ross (4 tuổi) chơi cùng anh trai Walter Ross (5 tuổi) ở sân trước nhà tại Philadelphia.

Ly kỳ nghi án vợ “đại gia” bị bắt cóc tống tiền hàng chục tỉ

(Kiến Thức) - Hơn 20 ngày người phụ nữ là vợ của một giám đốc ở tỉnh Quảng Bình mất tích cùng chiếc ôtô Audi. Mới đây người dân phát hiện nạn nhân bị trói chặt tay chân, vứt ven đường trên địa bàn huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 30/5, trao đổi với PV Kiến Thức, Công an huyện Nhơn Trạch cho biết vụ nghi án bắt cóc vợ một giám đốc công ty chuyên ngành cơ khí ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đang được Công an 2 tỉnh Đồng Nai và Quảng Bình phối hợp điều tra làm rõ.