Người chồng đi bộ xuyên đất nước cùng tro cốt của vợ

Một người đàn ông 40 tuổi ở phía bắc Thái Lan đã thực hiện hành trình đi bộ xuyên nước Thái mang theo tro cốt người vợ yêu dấu của mình và đi tới những nơi mà vợ ông trước đây rất muốn tới.
 
 
 

Theo Zing, hôm 23/10, trên con đường cao tốc 304 nối, người chồng Kabin Buri và Nakhong Ratchasima, ông Sakchai Suphanthmat đang đẩy theo chiếc xe 2 bánh. Đi cùng ông còn có 3 con chó trắng.
Sinh ra ở tỉnh Udon Thani, ông Sakchai lấy vợ ở tỉnh Trang, nhưng không may bà ra đi vào năm 2016 vì uốn ván, sau khi bị một con chó tấn công. Ông Sakchai hết sức đau buồn trước nỗi mất mát này. Ông nhớ rằng vợ mình luôn muốn nhìn thấy một dãy núi ở phía bắc và biển ở tỉnh Trat, và ông cũng từng hứa là sẽ đưa vợ tới những nơi đó.
Sau khi bà nhà ra đi, ông mang theo tro cốt của bà từ tỉnh Trang, bắt đầu hành trình dài để hoàn thành ước nguyện của bà và lời hứa của ông. Trên cái xe đẩy, chiếc bình chứa tro cốt của bà được đặt giữa những đồ đạc của ông. Ông cũng mang theo con chó mà họ đã cùng nuôi dưỡng.
Nguoi chong di bo xuyen dat nuoc cung tro cot cua vo
 Ông Sakchai. Ảnh: Bangkok Post
Ông Sakchai ban đầu đi lên phía bắc, quyết tâm đưa vợ mình tới núi Doi Intanon ở tỉnh Chiang Mai. "Tôi đưa vợ tôi đến Doi Intanon như tôi đã hứa với cô ấy khi còn sống. Đáng buồn thay, tôi chỉ có thể đưa tro cốt của cô ấy tới đó", ông Sakchai chia sẻ.
Trên đường đi, ông thu nạp thêm 2 con chó bị bỏ rơi và giờ đây ông có tổng cộng 3 người bạn đồng hành 4 chân.Ông Sakchai nói rằng bản thân gần như tan vỡ sau khi mất đi người vợ yêu dấu. Ông đã rơi vào trạng thái như người vô hồn, không thấy niềm vui hay bất cứ thứ gì để mong chờ. Vì vậy ông quyết định lên đường, bắt đầu chuyến đi để mình và người bạn tâm giao có thể cùng nhau đi nhiều nơi.
Trong quá khứ, từng có chàng trai đưa người yêu bị liệt đi khắp đất nước suốt 4 năm ở Trung Quốc cũng khiến cộng đồng mạng xúc động. Cách đây 4 năm, câu chuyện tình yêu của Ding và Lai đã thu hút sự chú ý của dư luận khi họ lên kế hoạch đi ngao du khắp đất nước. Cung đường mà họ đi qua khi vẽ lên bản đồ là hình một trái tim.
Lai là một người khuyết tật. Năm 15 tuổi, não cô gặp vấn đề và cô phải ngồi xe lăn suốt từ đó. Căn bệnh cũng làm sức khoẻ của Lai yếu dần, nhưng bằng sức mạnh của tình yêu, cô đã cùng với người yêu của mình hoàn thành hành trình.
Nguoi chong di bo xuyen dat nuoc cung tro cot cua vo-Hinh-2
 Cặp đôi Ding và Lai. Ảnh: China Daily
Trước đó, Lai luôn mơ ước được đi du lịch khắp đất nước. Với một con chó, một chiếc xe ba bánh, họ bắt đầu lên đường vào ngày 1/1/ 2015, đi qua 94 thành phố trong suốt 4 năm.
Sau khi bắt đầu hành trình được 6 tháng, Ding đã cầu hôn Lai. Trong suốt chuyến đi, Ding lái chiếc xe 3 bánh chở Lai phía sau cùng với rất nhiều đồ đạc.
Được biết, họ là bạn cùng lớp với nhau hồi tiểu học. Năm 2014, khi biết Lai bị bệnh và đọc được dòng trạng thái của cô trên mạng xã hội: ‘Bạn bè tôi sẽ như thế nào nếu một ngày nào đó tôi chết đi?’, Ding lập tức nhắn tin lại cho người bạn cũ. Họ yêu nhau từ đó.
Ding và Lai được dư luận Trung Quốc biết đến. Đi đến đâu, người ta cũng nhận ra cặp đôi này và đôi khi họ còn được cho tiền.

Cuộc sống người Kurd chạy loạn ở Syria, ai thấy cũng xót xa

(Kiến Thức) - Sau khi Thổ Nhĩ Kỳ mở cuộc tấn công nhằm vào người Kurd ở Đông Bắc Syria, hàng nghìn dân thường đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Họ sống trong những khu trại tị nạn tạm bợ và phải dựa vào viện trợ nhân đạo.

Cuoc song nguoi Kurd chay loan o Syria, ai thay cung xot xa
 Ngày 9/10, Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu mở chiến dịch quân sự mang tên "Mùa xuân Hòa bình" nhằm vào người Kurd ở Đông Bắc Syria, khiến hàng nghìn người dân phải sơ tán. (Nguồn ảnh: Reuters)

Cuoc song nguoi Kurd chay loan o Syria, ai thay cung xot xa-Hinh-2
 Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ đồng hồ sau khi Thổ Nhĩ Kỳ chính thức phát động chiến dịch quân sự, hơn 60.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa đi nơi khác lánh nạn. Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế cảnh báo con số này có thể lên tới 300.000 người.

Cuoc song nguoi Kurd chay loan o Syria, ai thay cung xot xa-Hinh-3
 Hiện tại, những người dân thường sơ tán đang sống trong các khu trại tị nạn tạm bợ ở Syria, Iraq,... và dựa vào các nguồn viện trợ nhân đạo.

Cuoc song nguoi Kurd chay loan o Syria, ai thay cung xot xa-Hinh-4
 Được biết, các nhân viên của Liên Hợp Quốc vẫn đang thực hiện công tác cứu trợ cho hàng nghìn người dân bị mất chỗ ở, loạn lạc khắp vùng Đông Bắc Syria.

Cuoc song nguoi Kurd chay loan o Syria, ai thay cung xot xa-Hinh-5
 Các em nhỏ người Kurd cùng người thân ngồi trong phòng học của một ngôi trường được sử dụng làm nơi trú ẩn tạm thời tại Hasakah, Syria, ngày 22/10.

Cuoc song nguoi Kurd chay loan o Syria, ai thay cung xot xa-Hinh-6
 Cuộc sống của những người dân ở Đông Bắc Syria đã bị "đảo lộn" sau cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng đồng minh.

Cuoc song nguoi Kurd chay loan o Syria, ai thay cung xot xa-Hinh-7
 Người phụ nữ tắm cho con nhỏ dưới vòi nước trong một ngôi trường công ở Hasakah.

Cuoc song nguoi Kurd chay loan o Syria, ai thay cung xot xa-Hinh-8
 Bàn ghế trong phòng học được xếp gọn để lấy chỗ ở cho những người dân sơ tán hôm 22/10.

Cuoc song nguoi Kurd chay loan o Syria, ai thay cung xot xa-Hinh-9
 Một bé gái bị thương bật khóc tại thị trấn Tal Abyad, tâm điểm trong cuộc giao tranh giữa Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd, ngày 20/10.

Cuoc song nguoi Kurd chay loan o Syria, ai thay cung xot xa-Hinh-10
 Các em nhỏ ngồi phía sau xe tải trên đường di chuyển khỏi Ras al Ain ngày 9/10.

Cuoc song nguoi Kurd chay loan o Syria, ai thay cung xot xa-Hinh-11
 Một nhóm người Kurd ngồi chờ tại cửa khẩu Semalka, gần thành phố Derik (Syria), để vượt biên sang Iraq hôm 21/10.

Cuoc song nguoi Kurd chay loan o Syria, ai thay cung xot xa-Hinh-12
Các gia đình người Kurd và Ảrập lánh nạn trong một ngôi trường công ở Hasakah. 

Uất nghẹn với người chồng ‘mở miệng ra là chê bai vợ’

Ai cũng khen chị lấy được người chồng chỉn chu, cẩn thận, sống có trách nhiệm. Thế nhưng, “ở trong chăn mới biết chăn có rận”, chị cảm thấy ngột ngạt, thậm chí trầm uất khi sống với người chồng “mở miệng ra là chê bai vợ”.

Mọi người trong khu tập thể ai cũng khen chị “tốt số”, lấy được người chồng chăm chỉ, chịu khó. Sáng nào anh cũng đích thân đi chợ, cầu kỳ chọn từng mớ rau, lật từng miếng thịt để mua. Không phải anh thương chị bận bịu nhiều việc mà giúp chị, quan trọng là anh không tin tưởng chị trong việc lựa chọn cũng như trả giá thực phẩm. Đi đâu anh cũng rêu rao việc chị “dễ dãi” trong việc chọn thực phẩm, người bán đưa gì cũng mua, không “vạch lá tìm sâu”, lúc nào cũng mua đắt, không biết trả giá. Món đồ nào chị mua về cũng bị anh cằn nhằn.
Chị bực nhất là gặp ai trên đường đi chợ, anh cũng bêu riếu chị, cứ như thể chị quá vụng về, ngốc nghếch, không biết mua bán gì cả.
 

Kỳ lạ người chồng 20 năm không nói một câu nào với vợ

Một người chồng (người Nhật Bản) chỉ vì giận vợ mà im lặng suốt 20 năm trời khiến nhiều người kinh ngạc.

Video: Kỳ lạ người chồng 20 năm không nói chuyện với vợ: