Nghe tin con gái có thai, chồng tôi giận dữ đòi từ mặt con

Tối qua, tôi lấy hết can đảm để thông báo cho chồng biết chuyện con gái có thai. Không ngoài dự đoán, anh ấy nổi giận, mắng tôi vì quá chiều chuộng mà làm hỏng cả tương lai của con.

Vợ chồng tôi chỉ có một cô con gái nên tôi rất cưng chiều con bé. Con gái càng lớn càng xinh xắn, lúc nào cũng nói líu lo như con chim non nhỏ nên tôi càng thương hơn. Tôi chiều con bé đến mức chẳng cho con làm gì, đụng tay vào việc gì.

Nghe tin con gai co thai, chong toi gian du doi tu mat con

Mọi người khuyên tôi nên để con tự lập, tôi cũng nhận ra mình cần dạy con kĩ năng sống nhiều hơn nhưng chẳng hiểu sao, thấy con rửa bát, lau nhà, tôi lại xót xa. Tôi luôn muốn đôi tay của con gái mềm mại, trắng nõn thay vì chai sần.

Đến tuổi dậy thì, con bắt đầu ngang ngược, tập các tính xấu. Con trốn học để đi chơi cùng bạn bè, việc học hành sa sút đến mức cô giáo phải gọi điện báo tin cho tôi. Chồng tôi biết chuyện, anh mắng nhiếc tôi không biết dạy con, chỉ biết chiều chuộng rồi làm hư con. Anh cũng nghiêm khắc hơn, thường dùng roi vọt mỗi khi con phạm lỗi. Mà những nhát roi của anh đánh xuống mông con gái chẳng khác nào đánh vào trái tim tôi. Vợ chồng vì thế mà cãi cọ nhiều hơn.

Dưới sự kèm cặp của vợ chồng tôi, con gái cũng tốt nghiệp cấp 3, thi đậu vào một trường đại học trong tỉnh. Chồng tôi không cho con đi học xa vì sợ con yêu đương sớm hoặc hư hỏng, đua đòi. Vì con đã lớn nên tôi đấu tranh cho con, bắt chồng không được kiểm soát con quá chặt nữa, phải cho con có thời gian, không gian riêng. Con vẫn sáng đi học, chiều về nhà, tối thỉnh thoảng có đi chơi với bạn thì cũng về trước 9h tối.

Vậy mà 2 ngày trước, con đột ngột báo tin có thai trong nước mắt. Tôi bàng hoàng với tin sốc này. Con gái còn nói người đàn ông làm con có bầu đã bỏ con rồi, giờ con không biết bấu víu vào ai nữa, con rất sợ hãi, mất phương hướng. Con cầu xin tôi giúp đỡ và đã hối hận lắm rồi. Trước những lời gan ruột của con gái cưng, tôi cũng chỉ biết ôm lấy con mà khóc cùng. Tuổi đời của con còn quá nhỏ, phải làm sao khi trở thành một người mẹ đơn thân chứ?

Tối qua, tôi lấy hết can đảm để nói với chồng chuyện con gái có thai. Không ngoài dự đoán của tôi, anh ấy nổi giận, hết mắng vợ lại đòi từ mặt con. Nguyên đêm qua, anh không ngủ, cứ đi ra đi vào, chỉ sau một đêm mà mặt mày già thêm vài tuổi.

Hiện tại, chồng vẫn không đả động gì về việc con có bầu. Con bé cũng sợ ba nên đi học rồi tìm cách về rất trễ, về nhà là nhốt mình trong phòng. Gia đình tôi đang rối rắm, tôi cũng bất lực lắm. Phải làm sao cho tốt nhất bây giờ?

Ghê rợn cách bảo quản thịt bằng thuốc trừ sâu

Hai người bán thịt này sử dụng thuốc trừ sâu dichlorvos phun vào thịt xông khói để diệt côn trùng, bán được tổng cộng 70 kg sản phẩm thịt xông khói được phun dichlorvos.

Sự việc hy hữy xảy ra ở thành phố Đông Dương, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Hai người bán hàng Trương Ngọc và Trương Tại chuyên bán thịt xông khói đã bị bắt vì sử dụng thuốc trừ sâu để bảo quản thịt.
Ghe ron cach bao quan thit bang thuoc tru sau
Ảnh minh họa. 

Vợ ngoại tình có thai với người khác, chồng làm điều ai cũng phục

Vợ ngoại tình, có con với người khác nhưng cuối cùng người chồng vẫn lựa chọn tha thứ, tất cả chỉ vì một câu nói của con trai út.

Mới đây, chia sẻ của anh A Khiêm, người Trung Quốc về chuyện vợ ngoại tình, có con với người khác gây được sự chú ý lớn.

Bàng hoàng phát hiện con gái mới học lớp 11 có thai

Tôi bất ngờ phát hiện con gái tôi mới lên lớp 11 đã có thai nhờ vào que thử thai trong thùng rác. Thế nhưng, khi tôi hỏi về chuyện này, con bé không hé răng nửa lời.

Tôi đã ly hôn từ lâu, đang là mẹ đơn thân của một cô con gái. Con gái tôi năm nay lên lớp 11. Cháu là cô bé ngoan ngoãn, ít nói, có phần rụt rè. Hàng ngày, cháu vẫn tự đi xe buýt đi học rồi tự bắt xe về. Ở lớp cháu luôn là học sinh giỏi, lần nào đi họp phụ huynh tôi cũng nở mày nở mặt, chỉ có điều cháu chẳng làm bạn với ai. Chỉ có điều cháu ít khi nói chuyện với bố mẹ. Tôi nghĩ rằng điều này cũng bình thường đối với trẻ mới lớn.