Nghe tiếng động rợn người trong phòng ngủ, phát hiện điều choáng váng

(Kiến Thức) - Một cặp vợ chồng ở Giang Tô thường nghe thấy tiếng u u kỳ lạ phát ra từ phòng ngủ của mình. Thế nhưng tìm tới tìm lui, họ vẫn không phát hiện tiếng động lạ rốt cuộc ở vị trí cụ thể nào.

Theo thông tin đăng tải, sự việc xảy ra ở Giang Tô, Trung Quốc. Mới đây, một cặp vợ chồng ở Giang Tô thường nghe thấy tiếng u u kỳ lạ phát ra từ phòng ngủ của mình. Thế nhưng tìm tới tìm lui, họ vẫn không phát hiện tiếng động lạ rốt cuộc ở vị trí cụ thể nào.
Vài ngày tiếp, hai vợ chồng nhận thấy có rất nhiều ong mật bay lượn quanh nhà mình.
Cuối cùng không thể làm gì khác, hai vợ chồng đành gọi đến đội cứu hộ thuộc sở cứu hỏa thành phố, xin được trợ giúp.
Nghe tieng dong ron nguoi trong phong ngu, phat hien dieu choang vang
 Ảnh minh họa.
Khi đội cứu hộ đến nơi, họ rà soát, kiểm tra lần lượt từng phòng và phát hiện, tiếng u u kỳ quái phát ra từ tủ quần áo trong phòng ngủ của hai vợ chồng. Đáng nói, mở tủ quần áo ra cũng không thấy gì lạ.
Nghi ngờ có gì đó phía sau, nhân viên cứu hộ quyết định cạy tủ quần áo ra để kiểm tra kĩ hơn. Quả nhiên, sau khi tấm ngăn tủ quần áo bị cạy ra, mọi người phát hiện phía trong có một tổ ong nặng đến 15kg.

Mời quý vị xem video: Cảnh báo nhiều trẻ bị ong đốt nhập viện

Ngay lập tức, các nhân viên cứu hộ mặc đồ bảo hộ chuyên dụng quyết định di dời tổ ong đến nơi khác.
Tổ ong được rời đi, mọi người phát hiện trong tủ quần áo có gắn với đường ống của máy điều hòa. Đoán rằng, những con ong mật đã chui vào qua đường này, vào hộc tủ để xây tổ.
Qua chuyện này, các nhân viên cứu hộ nhắc nhở mọi người, nếu như trong nhà có chỗ hở không cần sử dụng, tốt nhất nên bịt lại để ngừa côn trùng hoặc những sinh vật khác chui vào trong nhà.

Cảnh tượng bi thảm 50 cá voi chết bất thường ở bờ biển

(Kiến Thức) - "Tôi có thể ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc khi nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này. Đây thực sự là một cảnh tượng bi thảm, số lượng những con cá voi chết rất nhiều", một nhân chứng cho biết. 

Mới đây, chiếc trực thăng chở một nhóm khách du lịch Mỹ bay qua bờ biển bán đảo Snaefellsnes ở phía tây Iceland, Ireland phải dừng lại khẩn cấp khi họ bất ngờ phát hiện hơn 50 xác cá voi khổng lồ chết thảm, dạt vào bờ biển.
Canh tuong bi tham 50 ca voi chet bat thuong o bo bien
 
Theo những người chứng kiến, xác của những con cá voi khổng lồ bị chôn vùi trong cát. Toàn bộ cảnh tượng trông vô cùng rợn người, nghi ngờ rằng, số người chết thực sự có thể còn nhiều hơn nữa.

Mời quý vị xem video: Kịch tính cảnh thợ lặn bơi cùng cá voi sát thủ

"Tôi có thể ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc khi nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này. Đây thực sự là một cảnh tượng bi thảm, số lượng những con cá voi chết rất nhiều", một nhân chứng cho biết. 
Canh tuong bi tham 50 ca voi chet bat thuong o bo bien-Hinh-2
 
Edda Elísabet Magnúsdóttir, một nhà sinh vật học nghiên cứu cá voi và cá heo từ lâu chỉ ra rằng, khi những con cá voi bắt đầu bơi vào vùng nước nông, hầu hết chúng sẽ bị mất phương hướng.
Có thủy triều và dòng chảy mạnh trong khu vực. Nhiều lý do, nững con cá voi khó quay trở lại vùng nước sâu và bị mắc cạn.
Canh tuong bi tham 50 ca voi chet bat thuong o bo bien-Hinh-3
 
Tuy nhiên lý do thực sự khiến hơn 50 con cá voi hoa tiêu dạt bờ và chết thảm vẫn chưa thể chắc chắn. Cá voi hoa tiêu cũng là loài cá voi hành động theo tập thể. Đó là nguyên nhân khiến chúng thường chết hàng loạt.
Hiện, cảnh sát đã bàn giao vấn đề này cho chính quyền thị trấn lân cận Stykkisholmur.

Nơi kỳ quái đàn ông phải đánh nhau với sư tử mới được tán gái

Trong nền văn hoá truyền thống của bộ tộc Barabaig, những người đàn ông phải có ít nhất 1 lần ác chiến với sư tử mới có đủ điều kiện để tán tỉnh những cô gái trong làng.

Noi ky quai dan ong phai danh nhau voi su tu moi duoc tan gai

Những người đàn ông của bộ tộc Barabaig phải chiến đấu với sư tử mới có quyền tham dự lễ hội tán tỉnh tìm vợ.

Barabaig là một bộ lạc du mục của người Barabaig hiện đang sinh sống tại vùng cao nguyên miền núi lửa thuộc phía Bắc núi Hanang vùng Manyara, Tanzania. Hiện dân số của họ có khoảng 50.000 người và chủ yếu là sử dụng ngôn ngữ Datooga.

Giải mã thứ mật ong chết người, có thể khiến cả đoàn quân phát điên

Mật ngọt thì chết ruồi. Nhưng thứ mật ong quái quỷ này còn cướp được mạng người, thậm chí hạ gục cả một đội quân bằng độc tính ghê gớm của nó.

Có thể bạn chưa biết, mật ong có rất nhiều loại, và chẳng loại nào giống loại nào. Dù cùng một giống ong, nhưng mỗi loài hoa có thể cho ra loại mật khác. Có mật ngọt, mật đắng, thậm chí có loại còn giống mùi...nước tiểu mèo.