Muốn cưới bạn trai, thiếu nữ bị anh ruột sát hại gây sốc

Thấy em gái một lòng với người yêu, người anh trai Riyaz vô cùng tức giận, cầm dao sát hại em gái mình với lý do bảo vệ danh dự gia đình.

Theo thông tin đăng tải, thiếu nữ Aashifa, chưa tròn 18 tuổi, sống ở quận Barabanki, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, có cùng niềm tin tôn giáo với Chand Babu, một chàng trai cùng làng. Sau khi quen biết, hai người rơi vào lưới tình rất nhanh. Thế nhưng, mối quan hệ của Aashifa và bạn trai lại bị cha của cô gái là Abdul Rashid và anh trai Riyaz phản đối kịch liệt.
Ngày 29/5 năm nay, Riyaz gọi cảnh sát và tố cáo Chand Babu bắt cóc em gái anh, ép cô kết hôn. Chand Babu sau đó bị bắt và bỏ tù, còn Aashifa được đưa về nhà. Đến ngày 20/7 vừa qua, do quá thương nhớ bạn trai, cũng không chịu nổi cảnh phải kết hôn với người mình không yêu nên cô gái lấy hết can đảm, bày tỏ rõ ràng với gia đình rằng cô muốn kết hôn với Chand Babu.
Muon cuoi ban trai, thieu nu bi anh ruot sat hai gay soc
Sát nhân Riyaz trên đường đi đầu thú. 
Khi biết chuyện, người anh trai Riyaz vô cùng tức giận, cầm dao sát hại em gái mình với lý do bảo vệ danh dự gia đình. Sau sự việc, Riyaz còn thản nhiên mang theo một phần cơ thể của em gái đi diễu phố. Biết không trốn được tội, Riyaz đem theo tang chứng vật chứng đi bộ đến đồn cảnh sát đầu thú.
Trong quá trình này, một số người nhìn thấy Riyaz đi trên đường, họ vô cùng hoảng sợ nên vội vã báo cảnh sát. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát địa phương lập tức cử người đi bắt Riyaz và đến hiện trường vụ án để thu thập thêm chứng cứ.
Hiện, hung thủ 22 tuổi này đang bị giam giữ trong trại tạm giam, các tình tiết của vụ án vẫn đang được làm rõ. Trên thực tế, những vụ án tương tự xảy ra không ngớt ở Ấn Độ, những vụ án này được coi là "giết người vì danh dự", nạn nhân hầu hết đều là phụ nữ.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Con nợ dùng búa giết chủ nợ, phi tang xác trong bao tải

Bí ẩn “chiếc gương sát nhân” khiến 38 người đột tử vì xuất huyết não

Trong hơn 200 năm, chiếc gương đã khiến cho gần 40 người đột tử vì chứng xuất huyết não không rõ nguyên nhân.
 

Trong nhiều tiểu thuyết và câu chuyện trên khắp thế giới, có rất nhiều truyền thuyết về những chiếc gương ma thuật, và nổi tiếng nhất chiếc gương thần trong truyện nàng Bạch Tuyết. Tuy nhiên, gương ma thuật không chỉ xuất hiện trong các câu chuyện, chúng còn tồn tại thật sự trong lịch sử và thậm chí còn giết người trong thực tế... Đó chính là câu chuyện về chiếc gương giết người được người đời đặt tên là Louis Alvarez 1743 được xem là "thủ phạm" gây ra cái chết của 38 người trong hơn 260 năm.

Chồng thông đồng tình nhân hại vợ con và sự thật ngỡ ngàng

Bị buộc tội thông đồng với tình nhân, giết vợ và con trai 3 tuổi rồi phi tang thi thể, sau 21 năm thụ án, người chồng được trả tự do, nhấn mạnh sự vô tội và tin rằng hung thủ sẽ được tìm ra.

Theo thông tin đăng tải, ngày 21/3/2001, anh Lý Ngọc Tiền, ở Quý Châu, Trung Quốc, báo cáo cảnh sát rằng vợ con mình mất tích, tìm khắp nơi không thấy. Cảnh sát tiếp nhận tin tức đã hỗ trợ tìm kiếm và phát hiện máu của người mất tích trong nhà.

Hận cháu dâu, bà nội gây tội ác rùng mình

Bất mãn với cháu dâu khiến cháu trai chuyển khỏi nhà, bà nội nhân lúc cháu dâu đang tắm đã sát hại cô, phi tang thi thể.

Sự việc hy hữu xảy ra tại Nga. Bà Svetlana Shilyaeva, 66 tuổi, và cháu dâu Yuliya Pazylova, 29 tuổi, sống chung dưới một mái nhà nhưng mối quan hệ của họ vô cùng căng thẳng, thậm chí còn cãi vã, động tay chân thường xuyên.
Cảm thấy không ổn, anh Svyatoslav Pzaylov, cậu cháu trai 22 tuổi của bà Svetlana Shilyaeva lựa chọn vợ mình. Hai vợ chồng dọn ra khỏi nhà, khiến bà Svetlana Shilyaeva cực kỳ bất mãn.