Muốn biết một người có phúc đức hay không phải nhìn vào đây

Để xem một người có phúc khí hay là không và trong tương lai có thể phát triển được hay không thì phải xem người đó có lòng tự trọng hay không.

Xem đức tại nhẫn

Chữ ''nhẫn '' ở đây mang một ý nghĩa vô cùng thâm sâu, nội dung của nó vô cùng toàn diện. Làm người sống trên đời cần phải nhẫn nhịn những gì?. Chính là khi thấy những lợi ích trước mắt có thể kiềm chế lòng tha,, hay khi nhìn thấy lợi ích liền nghĩ tới đạo nghĩa.

Khi nhìn thấy cái đẹp trước mắt có thể khắc chế được sắc tâm, không phóng túng hành vi của chính mình, đây cũng được xem là đúc hạnh. Sống trên đời nếu gặp những kẻ không hiểu mình, phỉ báng mình mà vẫn kiềm chế được không tranh luận thì mới là biểu hiện của đức hạnh.

Muon biet mot nguoi co phuc duc hay khong phai nhin vao day

Mọi sự tình đều phụ thuộc vào một người có thể chịu đựng được khó khăn đến mức nào. Lúc nghèo khó, có thể chịu được cảnh bần hàn, chăm chỉ và làm việc bằng chính đôi tay của mình. Lúc giàu có lại sống bằng niềm vui, không tự cao, khoe mẽ.

Thế nên dù ở trong tình cảnh nào cũng có nhiều sự tác động đến tâm nhẫn nại của một người. Kiềm chế được dục vọng chính là biết cách sống khôn ngoan.

Xem phúc tại lượng

Muon biet mot nguoi co phuc duc hay khong phai nhin vao day-Hinh-2

Người có tấm lượng quảng đại cũng chính là người mà được cổ nhân hết sức trọng dụng.

Một người khi đạt được thành tựu rồi thì chính là lúc có phúc rồi, hãy xem người đó tiến cử những ai, là người tài hay người bè phái hay là người thân của họ.

Do đó có thể thấy rằng khi một người lâm vào cảnh nghèo khổ mà họ vẫn không phóng túng bản thân để làm điều bất chính. Khi giàu có lại có tâm lượng quảng đại, sẵn sàng giúp đỡ người nghèo thì chắc chắn họ sẽ có phúc phận sau này.

Người tâm lượng hẹp hòi thì cuộc sống khó suôn sẻ

Trong cuộc sống này hết thảy mọi việc đều phát sinh có 2 mặt chính và phản, tốt và xấu. Những khó khăn, trở ngại rồi sẽ như bước đệm cho những thành công trong tương lai mà thôi.

Cổ nhân dạy tâm lượng của một người lớn hay nhỏ đều do người đó quyết định sống vui sướng hay khổ đau. Đôi khi chỉ một ý niệm của con người cũng khiến cho lòng dạ của họ to lớn như là biển cả, nhưng cũng có thể khiến nội tâm nhỏ như là hạt cát.

Vật chứa đựng sinh mệnh chính là tâm lượng. Tâm lượng của một người càng rộng mở thì sự phiền não càng nhẹ. Ngược lại tâm lượng càng nhỏ thì phiền não lại càng nhiều hơn mà thôi. Người có tâm lượng nhỏ thì chẳng thể nào có lòng bao dung, yêu thương hay chấp nhận những khuyết điểm của người khác.

Những điều càng chất chứa càng chiêu mời họa đến với bản thân

Nói nhiều tất nói lỡ, một người nói nhiều sớm muộn cũng sẽ bộc lộ những khuyết điểm của bản thân mình, không có đủ uy danh để thu phục người khác.

Dục vọng: Càng nhiều càng thống khổ

Cổ nhân có câu: "Người chết vì tiền, chim chết vì mồi'', một số người sẽ vì ham mê dục vọng mà dẫn tới mất mạng. Người xưa đều cho rằng phúc báo của một người đã được an bài sẵn vào đức và nghiệp của họ tích lũy trong luân hồi từ đời này sang trời đời khác.