Có câu: “Lời nói và hành động là chìa khóa của người quân tử, chìa khóa của thành công hay thất bại là chìa khóa của vinh quang hay nhục nhã".
Trong cuộc sống, chìa khóa để ứng xử trong xã hội và tìm được nơi kiếm sống là biết che giấu lời nói của mình thật tốt khi đối mặt với được và mất, thành công và thất bại, đúng và sai, vinh và nhục. Khi lời nói có chừng mực, ngôn ngữ có giới hạn, có nguyên tắc và có ranh giới, bạn mới có thể vững vàng vượt qua mọi sóng gió cuộc đời.
Đúng như câu nói: "Miệng của kẻ dại ở trên môi, miệng của người khôn ở trong lòng”. Nếu bạn kiểm soát được miệng mình, bạn có thể kiểm soát được phần lớn cuộc sống của bạn.

Gặp ai cũng nên biết giữ mồm giữ miệng
Những người may mắn thường có một thói quen khi gặp gỡ: Họ biết lắng nghe nhiều hơn là nói.
Không ai thích những người không kiểm soát được miệng mình, luôn tùy tiện chen ngang, nói chen vào người khác mọi lúc mọi nơi. Trong cuộc sống, những người gặp ai cũng thao thao bất tuyệt, mặc kệ người khác có muốn nghe hay không, nói không ngừng nghỉ như thể cả đời chưa từng được nói, chắc chắn sẽ khiến mọi người khó chịu, thậm chí là ghét bỏ.
Trí tuệ cảm xúc thấp nhất của một người chính là sự ba hoa, lắm lời. Một lời nói có thể mang đến phước lành, cũng có thể khiến chúng ta rước họa vào thân. Miệng của mỗi người chính là cửa dẫn đến phúc hay họa trong cuộc đời. Nếu không biết giữ gìn và kiểm soát, chúng ta chắc chắn sẽ tự rước họa vào thân, cuối cùng nếm trải khổ sở.
Thay vì than thở không ngừng, trút hết những nỗi khổ vào tai người khác, tốt hơn hết là học cách im lặng, cẩn trọng trong lời nói và hành động. Những lời đồn đại, giả dối, tốt nhất là không nói; thị phi của người khác, tốt nhất là không đề cập; những lời sai trái, tốt nhất là không lan truyền; giữ im lặng còn hơn chạy theo đám đông.
Làm được như vậy, những rắc rối và phiền toái tìm đến bạn sẽ ngày càng ít đi và bạn sẽ có thể sống một cuộc đời bình an, tĩnh lặng, ổn định hơn.

Người khôn ngoan chọn im lặng
Một người thực sự trưởng thành từ bên trong sẽ ngày càng trầm lặng. Nhiều người lầm tưởng rằng những người ít nói thì tính cách cô lập, thậm chí có nhiều thói quen kỳ lạ. Nhưng thực ra, những người có tâm trí trưởng thành và trầm lặng lại có nội tâm điềm đạm, tâm trí càng bình yên.
Với tâm trạng tĩnh lặng như vậy, họ biết kiểm soát miệng mình, giữ vững tâm và dành thời gian để quan sát, lắng nghe, suy nghĩ nhiều hơn. Khi ấy, bạn sẽ nhận ra nội tâm mình ngày càng bình yên, thoát khỏi vẻ ngoài phù phiếm và được lắng đọng trong sự im lặng. Cuối cùng, chính nhờ sự tĩnh lặng đó, bạn sẽ trải qua sự biến đổi, trở nên ngày càng độc lập và mạnh mẽ hơn.
Nhớ rằng, phần lớn mọi người trong cuộc sống là những người bình thường và hầu hết mọi chuyện xảy ra đều là những việc nhỏ nhặt, rắc rối. Vì vậy, nếu bạn cứ mãi suy nghĩ quá nhiều, không kìm được mà vướng mắc vào chúng, không kiểm soát được mà sa lầy vào thì những phiền não sẽ ngày càng chồng chất. Cuối cùng, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống ngày càng mệt mỏi và khổ sở.
Thay vì mãi suy tư, không ngừng đánh giá hay bình luận về mọi thứ, tốt hơn hết là học cách sống thực tế, tìm kiếm bản ngã chân thật trong sự im lặng. Chỉ khi một lòng một dạ làm tốt việc của mình, toàn tâm toàn ý sống tốt cuộc đời mình, chúng ta mới có thể đạt được sự an yên trong tâm hồn, sự vững vàng trong cuộc sống và điềm tĩnh bước vào tương lai.

Miệng của kẻ dại ở trên môi, miệng của người khôn ở trong lòng
Có người yêu thích mùa xuân với trăm hoa đua nở, có người trân trọng vẻ đẹp giản dị của mùa đông. Có người khao khát cuộc sống náo nhiệt ồn ào, có người thích thong thả hòa mình vào thiên nhiên.
Thế giới này rộng lớn biết bao, nếu cứ thích đánh giá hay bình luận về người khác thật là một trò cười. Sự ngu ngốc lớn nhất của một người chính là dành thời gian và năng lượng của mình vào những người hay những việc không quan trọng.
Để rồi trong một xã hội lẽ ra phải tìm kiếm sự đồng điệu trong khác biệt, họ lại tự mình không ngừng đánh giá và rao giảng. Cuối cùng, họ ngày càng bị nhiều người ghét bỏ, nhưng lại cho rằng lỗi ở người khác, ở cả thế giới này.
Chúng ta có cuộc sống và cuộc đời của riêng mình. Cuộc sống của người khác, chúng ta không có nghĩa vụ phải thay đổi, thực chất cũng không có khả năng để thay đổi. Nếu không kiểm soát được miệng mình, bạn chắc chắn sẽ không quản lý tốt các mối quan hệ và cuối cùng cũng không thể tự hòa giải để an tâm tận hưởng cuộc đời này.
Vì vậy, biết kiểm soát miệng mình, bạn mới có thể chăm lo tốt cuộc sống của bạn, thậm chí giành được sự tôn trọng, yêu mến và gần gũi từ ngày càng nhiều người hơn. Khi đó, may mắn và phúc khí tự nhiên cũng sẽ thường xuyên mỉm cười với bạn.