Chuyện những đứa con tìm về nguồn sau nhiều năm xa cách từ lúc lọt lòng luôn khiến cộng đồng mạng xót xa thương cảm. Đứa trẻ còn đỏ hỏn đã rời xa vòng tay mẹ ruột, bước vào một cuộc sống mới, có thể tốt đẹp hơn nhưng càng trưởng thành lại càng đau đáu nỗi lòng về chuyện năm xưa. Người mẹ cũng vì bất đắc dĩ mới phải cho con đi, để rồi bao năm tìm kiếm chẳng được. Câu chuyện của chú Lê Hoàng Hồ (SN 1982, TP HCM) tìm gia đình ruột thịt sau 43 năm được chia sẻ trên mạng xã hội đúng là một trường hợp như vậy.
Mẹ nuốt nước mắt trao con cho người khác
Mẹ của chú Hồ sinh sống ở Cà Mau, bà có một đời chồng và 3 người con trước khi đến với cha chú. Năm đó, cha chú đi làm ăn tại Cà Mau và gặp mẹ. Hai người nảy sinh tình cảm rồi về sống cùng nhau như vợ chồng. Ông chịu khó làm việc, tuy cuộc sống còn khó khăn nhưng ông rất thương bà lại chiều chuộng mấy đứa con riêng.

Mẹ nghèo không nuôi nổi các con (Ảnh minh họa)
Những tưởng đã có chỗ dựa, nhưng bất ngờ biến cố xảy đến khi bà biết ông đã có vợ ở quê. Bà quyết cắt đứt liên lạc, ông trở về quê cũng là lúc bà biết mình đã có bầu. Hoàn cảnh nghèo khó nhưng người mẹ quyết định giữ con lại. Đến gần ngày sinh đã xuống bệnh viện Cà Mau, mang theo hai con nhỏ tầm 10 tuổi để phụ giúp việc vặt.
Không có tiền, bà phải cắt áo cũ của mình làm tã quấn cho con. Nhìn đứa trẻ tội nghiệp mà lòng người mẹ nặng trĩu tâm tư vì không biết phải nuôi con thế nào. Lại nghĩ tới cảnh đứa con gái lớn ở quê chuẩn bị lấy chồng, mẹ sợ hàng xóm dị nghị vì lầm lỡ sinh thêm em bé.
Nỗi đau chồng chất nỗi đau, người mẹ ấy quyết định cho đi đứa con còn đỏ hỏn ngay tại bệnh viện. Khi đó, có một sản phụ nằm cùng phòng vì sinh non mà mất con đã xin nhận nuôi. Đôi bên không hỏi thông tin gì của nhau, vài ngày sau họ xuất viện và mất hoàn toàn liên lạc từ đó.

Chú Hồ chia sẻ thông tin tìm người thân
Đứa trẻ về ở với cha mẹ nuôi được đặt tên là Lê Hoàng Hồ. Chú Hồ lớn lên mới biết mình là con nuôi, muốn tìm cha mẹ ruột nhưng bao năm không có thông tin gì. Chú đã về quê cũ để tìm hiểu, dò hỏi khắp nơi nhưng vẫn cứ bặt vô âm tín. Mãi tới năm 2025, khi chia sẻ trên kênh Tuấn Vỹ, chú Hồ đã nhận được tin vui.
Ngày con tìm về, mẹ đã không còn nữa
Người lên tiếng xác nhận là chị gái của chú Hồ, hiện đang sống tại Cà Mau. Cô chính là một trong hai đứa trẻ năm xưa theo mẹ vào viện và chăm sóc mẹ. Lúc đó, cô khoảng 10 tuổi đã biết giặt giũ, mua cơm cho mẹ và nhớ như in những sự việc trong bệnh viện khi mẹ cho em đi.
Khi vừa kết nối, cô đã bật khóc vì xúc động, đứa em út bé bỏng mà cô mong nhớ suốt bao năm, tưởng không còn cơ hội tìm kiếm nay lại tự tìm về. Cô chia sẻ, mọi thông tin mà chú Hồ cung cấp đều trùng khớp với câu chuyện mà cô còn nhớ năm xưa, trùng hợp tới từng chi tiết nhỏ nhất.

Hai chị em được trò chuyện cùng nhau
Hai chị em gặp nhau qua màn hình, chị gái nhận định trông em trai rất giống với người thân trong nhà. Với những thông tin được chia sẻ, họ xác nhận tới 99% là chị em ruột, hiện tại đã gửi mẫu làm xét nghiệm ADN.
Qua lời kể của chị gái, lúc bấy giờ chú Hồ mới hiểu hết hoàn cảnh của mẹ, vì muốn con có cuộc sống tốt hơn ở với mình nên đành cho con đi. Những tháng năm sau đó, bà luôn mong nhớ về cậu con út nhưng không có thông tin gì tìm kiếm. Năm 2019, bà mất, trong lòng vẫn đau đáu nỗi niềm năm xưa.
Chú Hồ cũng xúc động và bất ngờ khi tìm được gia đình ruột, điều mà chú nghĩ sẽ chẳng có hi vọng gì. Hai chị em mong mỏi đến ngày đoàn tụ, được gặp nhau và tháo gỡ hết những trăn trở trong lòng suốt những năm tháng qua.
Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương